Cuộc thi ‘Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu’ sôi nổi tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Cuộc thi giải “Học Sinh Sinh Việt Nam Gương Mẫu” vừa diễn ra tại Trung Tâm A+ Educational Institute and Tutoring Center, Westminster, hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai.

Thí sinh Hugo Hiếu Nguyễn (thứ hai từ trái) cùng mẹ, em gái và cô giám khảo Nguyễn Khoa Diệu Quyên (bìa phải) trước giờ thi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đây là cuộc thi phỏng vấn kỳ thứ bảy cho các giải “Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” (HSSVVNGM), giải “Bên Em Đang Có Ta,” giải “Danh Nhân Nước Việt,” giải “Học Tiếng Việt Tại Nhà,” giải “Honoring Character,” giải “Hùng Biện,” giải “Em Yêu Nước Việt,” và giải “Tinh Thần Nguyễn Ngọc Phú” do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, và Hội Giáo Chức Nam California đồng tổ chức.

Kỳ này có khoảng 40 em dự thi, trong đó các thí sinh cấp đại học dự thi khá đông, và có khoảng 20 giám khảo phỏng vấn.

Trong cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ có hai giám khảo phỏng vấn, và một người trong ban tổ chức giám sát cuộc thi. Tất cả các câu hỏi phỏng vấn đều bằng tiếng Việt, chú trọng đến đối tượng của cuộc thi là giải HSSVVNGM, làm sao để giúp các em viết, nói và hiểu tiếng Việt.

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, thành viên ban khảo thí, cho hay: “Chúng tôi rất mừng vì cuộc phỏng vấn năm nay có rất đông các thầy cô rất giỏi từ các trường Việt Ngữ ở thời trước, cùng với các thầy cô ở các trung tâm Việt Ngữ hải ngoại và ở các đại học Mỹ hiện nay. Bởi vì kiếm thí sinh thi tiếng Việt đã khó, kiếm được giám khảo lại càng khó hơn.”

Thí sinh Sophia An Nguyễn (bìa trái) cùng các giám khảo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi rất mừng vì nhờ gia đình có sự khuyến khích và kiên trì giúp đỡ con em mình trong việc học tiếng Việt, nên các em giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt, đó là mục đích chính của chúng tôi,” Giáo Sư Huê tiếp.

Phải đến tham dự cuộc thi mới thấy tình thương vô bờ bến của các bậc phụ huynh khi đã dành ngày cuối tuần để đưa con cháu đi thi cho đúng giờ, và ngồi chờ suốt cả buổi để đón con về; có cả gia đình nhiều người đi theo để ủng hộ tinh thần các thí sinh.

Ông Phát Đặng, cư dân Westminster, đưa con gái Đặng Tôn Tâm Như, học sinh trường tiểu học John Murdy Elementary School, Garden Grove, cho biết lý do cho con dự thi: “Mình là người Việt phải học để biết tiếng Việt cả người lớn và các con cháu, dù sinh ra ở Mỹ, mới có thể giữ gìn được nguồn cội của mình. Gần nhất là trong gia đình có ông bà cha mẹ, các con cháu phải nói chuyện với ông bà cha mẹ, đó cũng là cách để tiếng Việt được trường tồn.”

Thí sinh Sophia An Nguyễn, cựu sinh viên ngành Giáo Dục tại Đại Học UCI, đã có bằng thạc sĩ ở Đại Học UC Berkeley, sau ba năm kinh nghiệm đi dạy cô có dự tính lấy bằng tiến sĩ. Hiện cô Sophia đang dạy tiếng Việt tại Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường tiểu học DeMille) ở Midway City trong chương trình song ngữ Anh-Việt.

Thí sinh nhỏ tuổi Đặng Tôn Tâm Như bên cha mẹ trước giờ thi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi được hỏi, cô Sophia An Nguyễn cho hay cô dự thi ba giải gồm “Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu,” “Giải Bên Em Đang Có Ta,” “Hùng Biện” và cô rất tự tin “không có gì đáng lo trong kỳ thi này.”

Trong khi đó, bà Kim Chi, mẹ cô Sophia, cho hay chính con gái bà lúc mới 5 tuổi đã xin mẹ cho đi học tiếng Việt. Trong buổi thi này, trước giờ vào phòng thi, cô nói với mẹ rằng: “Con rất tự tin chắc chắn là sẽ vượt qua được kỳ thi, với kỳ vọng rằng qua học bổng này sẽ có điều kiện nhiều hơn để giúp cộng đồng, giúp các đàn em của mình.”

Ông Thiết Nguyễn, cha cô Sophia, cho biết ông rất tự tin rằng con gái mình sẽ vượt qua kỳ thi này, chỉ với mục đích duy nhất là giúp cho lớp đàn em được giỏi hơn khi học tiếng Việt, và ông luôn nghĩ thế hệ con ông sẽ tiếp tục nối bước những người đi trước.

Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, hội trưởng Hội Giáo Chức Nam California, thành viên ban giám khảo cuộc thi Giải HSSVVNGM, chấm thi giải “Bên Em Đang Có Ta,” chia sẻ: “Sau một thời gian ngưng lại vì đại dịch COVID-19, chúng tôi rất mừng khi trở lại giải này với nhiều thí sinh tham dự cuộc thi. Mừng vì các em đã thích thú ghi danh để dự thi, điều đáng nói nhất là với sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh đã làm hăng say tinh thần của các em.”

Thí sinh Nguyễn Bảo Khôi (bìa phải) tự tin trước ban giám khảo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Các thí sinh đều chuẩn bị thật chu đáo để trả lời trôi chảy các câu hỏi thi, cũng như là các em nữ đã mặc trang phục áo dài Việt Nam truyền thống rất đẹp khi đi thi. Riêng trong giải ‘Bên Em Đang Có Ta’ cũng có nhiều câu hỏi khó, khiến các em phải có thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Sau ba năm ngưng lại, ban tổ chức giải đã kịp thời ổn định, hy vọng sang năm số thí sinh dự thi sẽ đông hơn, và sẽ có nhiều giải hơn nữa cho các em,” cô Diệu Quyên tiếp.

Giáo Sư Trần Chấn Trí, phụ trách môn Việt Ngữ tại Đại Học UC Irvine, giám khảo cuộc thi, cho biết đây là lần thứ nhì ông được mời tham dự trong ban giám khảo cuộc thi giải “Hùng Biện” thuộc chương trình sau đại học.

“Qua những bài thi và phỏng vấn các thí sinh, tôi nghĩ rằng các em giỏi tiếng Việt quá, vì tiếng Việt của các em không phải để dùng trong nhà, mà là để sử dụng trong các lãnh vực ngoài xã hội, trong các lãnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế,… rất đáng khâm phục! Tôi cảm thấy rất yên tâm khi thế hệ trẻ có nhưng em như vậy, không sợ tiếng Việt bị mai một khi có sự tiếp nối liên tục của ngôn ngữ Việt Nam,” ông nhận xét.

Một thí sinh ai cũng biết đến qua những tiết mục văn nghệ cộng đồng, đó là em Hugo Hiếu Nguyễn, hiện là học sinh lớp Mười Hai trường Orange County School of the Arts, Santa Ana, dự thi giải “Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu,” cho hay: “Em thấy cuộc thi đối với em có những câu hỏi khó nhưng cũng dễ vài chỗ. Em nghĩ những câu hỏi khó phải cần suy nghĩ sâu hơn để đưa ra câu trả lời thật hay, còn những cái dễ làm cho thí sinh thích thú hơn khi thầy cô rất thân thiện trong giao tiếp.”

Phụ huynh và con em trước giờ thi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cuộc thi kéo dài đến hơn 2 giờ chiều với những thời gian chờ đợi bồn chồn xen lẫn vui tươi khi các thầy cô, ban giám khảo, học sinh và phụ huynh cùng nhau chụp một bức hình kỷ niệm sau giờ thi.

Giáo Sư Phạm Thị Huê cho biết lễ trao giải “Học Sinh Sinh Việt Nam Gương Mẫu” sẽ được tổ chức từ 2 giờ đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, 2024, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Đây là một ngày đại hội lớn đối với các thí sinh vừa trải qua cuộc thi, và cũng là lúc nhận thấy công lao của các thầy cô và học sinh cùng phụ huynh, đã cùng chung tay góp sức để bảo tồn tiếng Việt mến yêu nơi hải ngoại. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT