Tiệm vàng Việt Nam ở Sacramento bị cướp, chủ tiệm thiệt mạng

Đỗ Dzũng/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – Một chủ tiệm vàng Việt Nam tại khu Little Saigon ở Sacramento bị thiệt mạng trong một vụ cướp hôm 15 Tháng Mười Một, vừa được Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Sacramento xác định danh tính hôm 20 Tháng Mười Một.

Tiệm vàng Kim Tín Jewelry trên đại lộ Stockton Boulevand, Sacramento, vừa bị cướp hồi tháng trước. (Hình: Chụp từ màn hình ABC 10)

Đó là bà Võ Thị Úc, 59 tuổi, bị thiệt mạng khi xảy ra vụ cướp ở tiệm vàng Kim Tín Jewelry trong khu Little Vietnam Plaza, trên đại lộ Stockton Boulevard, do chồng bà, ông Nguyễn Vĩnh Tân, và bà làm chủ trong nhiều thập niên.

Video an ninh kế bên tiệm vàng cho thấy lúc đó bà Úc đang ở trong tiệm tiếp khách hàng, phía trước tiệm có bốn nghi can che mặt bước ra khỏi một chiếc xe hơi màu trắng mang theo một số vật dụng. Một trong bốn người này lấy một vật gì đó trong thùng xe phía sau.

Đài truyền hình KCRA tường thuật rằng cảnh sát Sacramento County cho biết trong lúc vụ cướp xảy ra, một nhân viên của tiệm vàng nổ súng vào những kẻ cướp.

Đài truyền hình ABC 10 tường thuật người chồng là người nổ súng, theo các nhà điều tra.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tìm hiểu là kẻ cướp bắn lại hoặc ai khác bắn nạn nhân. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng 60 giây.

Cảnh sát nói nhóm cướp có sáu người, nhưng không biết có ai trong số họ có mang súng hay không, nhưng mỗi người đều có vũ khí dùng để đập cửa vào tiệm vàng, vẫn theo ABC 10 trích lời cảnh sát.

Bà Võ Thị Úc, chủ tiệm vàng Kim Tín Jewelry, bị thiệt mạng trong vụ cướp. (Hình: Nhà quàn East Lawn)

Một nhân viên tiệm phở King 2, cách tiệm vàng một căn, không muốn cho biết danh tính, nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Hai, 23 Tháng Mười Hai, rằng chính máy quay phim của tiệm quay lại tất cả những gì xảy ra phía trước tiệm vàng, và “có tới bảy tên cướp lận” và “nghe nói bắt được một tên rồi.”

Hình ảnh của ABC 10 cho thấy cửa tiệm vàng bị hư hại, được che bằng nhiều miếng ván ép, nhiều bó hoa, bong bóng, và đèn cầy được để phía trước tiệm để tưởng niệm nạn nhân.

Sự việc xảy ra làm chấn động cộng đồng Việt Nam ở thủ phủ California, và các nhà hoạt động cộng đồng đang tìm cách giúp gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Ông Kevin Phạm Nguyễn, đồng sáng lập hai tổ chức Norcal Vietnamese Chamber of Commerce (NVCC) và Community Partners Advocate of Litle Saigon Sacramento (cPALSs), cho biết mới đây cộng đồng có tổ chức thắp nến cầu nguyện và thúc giục cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm.

Cảnh sát và các chủ doanh nghiệp nói với ABC 10 rằng chuyện cướp giật thỉnh thoảng có xảy ra ở khu vực khác, nhưng cướp giữa ban ngày như vậy là hiếm khi xảy ra.

Ông Jonathan Lâm, một nhân viên Bộ Nội An làm việc trong vùng, nhắc nhở mọi người và doanh nghiệp cẩn thận hơn, nhất là vào mùa lễ.

Hoa, bong bóng, và đèn cầy được để phía trước tiệm vàng Kim Tín Jewelry tưởng niệm nạn nhân. (Hình: Chụp từ màn hình ABC 10)

Ông nói với nhật báo Người Việt: “Đây là một sự việc đau lòng xảy ra với cộng đồng Việt Nam, mà lại rơi vào thời điểm gần ngày lễ. Ngoài chuyện làm việc với cơ quan điều tra, chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người ra vào các trung tâm thương mại, đi ăn uống, phải để ý. Bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Nếu thấy có gì khả nghi phải báo cảnh sát ngay.”

“Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích các chủ đất ký giấy cho phép cảnh sát được tiếp cận dễ dàng khu thương mại của mình, để khi hữu sự, nhân viên công lực có thể làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn,” ông Jonathan Lâm nói thêm.

Theo cáo phó của gia đình đăng trên trang web nhà quàn East Lawn, Sacramento, bà Võ Thị Úc sinh ngày 31 Tháng Mười Hai, 1965. Bà ra đi để lại người chồng, bốn đứa con, và hai cháu. Bà Úc đến Mỹ năm 1987 khi đang có thai đứa con thứ nhì, và cư ngụ ở Sacramento từ đó.

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT