Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove khai giảng năm học mới 2025

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove tổ chức Lễ Khai Giảng Niên Khóa 2025 vào sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Giêng, tại phòng hội của nhà thờ thuộc Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove trên đường Main.

Em Trần Thiên Phương, học sinh lớp Một của Trường Mục Vụ Việt Ngữ, đọc lưu loát bài thơ “Cô Giáo Của Con” trong ngày khai giảng niên khóa 2025 của Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trên sân khấu, một biểu ngữ với hàng chữ “Tiếng Việt Còn-Nước Việt Còn” đề cao tinh thần duy trì truyền thống văn hóa Việt trên xứ người của trường.

Cô Huỳnh Trâm Anh, hiệu trưởng, giới thiệu về trường và long trọng khai mạc niên khóa 2025 với lời chúc mừng năm mới đến các vị quan khách, phụ huynh và học sinh và đồng hương.

Bắt đầu chương trình, thầy cô giáo và học sinh cùng phụ huynh vỗ tay chào mừng các bạn đến trường với bài hát: “Vào học thôi bạn ơi/ Thầy cô đã đến rồi/ Cùng họp nhau và vui chơi/ Học tiếng Việt mến yêu.”

Bắt đầu phần văn nghệ do Nhóm Tuổi Ngọc thuộc Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường tiểu học DeMille) ở Midway City, thuộc Học Khu Westminster, là trường đầu tiên ở California có chương trình song ngữ Anh-Việt, bắt đầu vào năm 2015, đến nay đã 10 năm, đã giúp các em hiểu biết hai ngôn ngữ trong hai nền văn hóa để đạt thành quả cao trong học vấn.

Cô Huỳnh Trâm Anh, hiệu trưởng Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove, khai mạc trong ngày khai giảng niên khóa 2025 của Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Màn hợp ca bài “Cho Em Tuổi Ngọc,” sáng tác Phạm Duy, khi nhắc đến ai trong đời cũng có những giấc mơ, và thay đổi dần theo năm tháng, từ giấc mơ Tiên, giấc mơ Hoa, đến giấc mơ Ngoan.

Tiếp đến, trong phần dẫn nhập vào bài hát “Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi,” sáng tác Ngọc Lễ, các em đã trình bày tiếng Việt thật lưu loát khi từng em nói: “Xuân tha hương chạnh lòng người xa xứ/ Tìm nơi đâu ấm áp của quê nhà/ Nhớ tích xưa chuyện Vua Hùng mẹ kể/ Thương cha ông, tiếng Việt quyết giữ gìn/ Để hôm nay ngôn ngữ Việt mãi còn/ Trong trang sách, bài thơ và câu hát/ Dẫu phát âm còn lai lai tiếng Mỹ/ Nhưng tôi yêu tiếng Việt tôi suốt đời.”

Tiếp đến, em Trần Thiên Phương, học sinh lớp Một của Trường Mục Vụ Việt Ngữ, đọc bài thơ bằng tiếng Việt “Cô Giáo Của Con” do mẹ em dạy: “Mỗi khi vào lớp/ Cô cười thật tươi/ Say sưa giảng bài/ Giọng cô ấm áp/ Bạn nào hay nghịch/ Cô chẳng thích đâu/ Bạn nào chăm ngoan/ Cô yêu lắm đấy/ Cần như hạt muối/ Đẹp như hoa rừng/ Cô giáo của con/ Ai mà chẳng quý.”

Hai chị em Ý Linh (phải) và Mai Linh song ca “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi” trong ngày khai giảng niên khóa 2025 của Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là em Nguyễn Michelle, học sinh lớp Hai của Trường Mục Vụ Việt Ngữ, độc tấu dương cầm bài “Rondo Alla Turca” sáng tác Mozart, với tất cả tâm hồn tuổi thơ trong âm nhạc, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Em cho hay học tiếng Việt không khó lắm, trong khi đó mẹ của em cho biết vốn từ tiếng Việt của em chưa nhiều nên đôi lúc chưa kịp hiểu hết để có thể trả lời, bà rất mong con mình sẽ học hết cấp tiếng Việt ở trường.

Tiếp đến, tiết mục song ca bài “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi,” sáng tác Từ Huy, do hai chị em Ý Linh và Mai Linh – hai tâm hồn tuổi thơ Việt lớn lên nơi xứ người hát, đưa mọi người trở về dòng sông tuổi thơ đã từng đi qua của bao thế hệ Việt Nam – nhận được từng tràng pháo tay nồng nhiệt.

Hai em Ý Linh và Mai Linh nói và hát tiếng Việt thật lưu loát không thua gì các em cùng lứa tuổi ở quê nhà, từng là học trò của Trường Mục Vụ Việt Ngữ, và là con gái cô Huỳnh Trâm Anh.

Nhóm Tuổi Ngọc thuộc Học Viện Ngôn Ngữ DeMille đồng ca “Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi” trong ngày khai giảng niên khóa 2025 của Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Ý Linh, sinh viên đại học Boston University, chia sẻ: “Em may mắn là đang học ở tiểu bang Massachusetts có nhiều người Việt nên được nói tiếng Việt nhiều hơn, tuy có lúc nói tiếng Tây Ban Nha. Khi còn ở California, em đã học và được ba mẹ dạy tiếng Việt để có thể giao tiếp với đồng hương, nên biết thêm một ngoại ngữ nữa vẫn tốt hơn.”

Trong khi đó, em Mai Linh, học sinh lớp Mười Hai trường trung học Pacifica High School, Garden Grove, cho biết: “Con rất hãnh diện khi đã học tiếng Việt từ lúc 7 tuổi, nên có cơ hội giúp nhà trường thông dịch tiếng Việt trong những lúc cần thiết. Con rất vui khi thấy các em nhỏ đã thức dậy từ sớm đi học để duy trì tiếng Việt, cũng chính là duy trì và sẽ tiếp nối được văn hóa Việt Nam.”

Quý thầy cô, các em học sinh và phụ huynh trong ngày khai giảng niên khóa 2025 tại Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, cho hay: “Chúng tôi chú trọng đến cách dùng và đúng cấu trúc trong sáng căn bản của tiếng Việt. Thứ hai là dạy con em không những biết về tiếng Việt mà còn phải biết về văn hóa và tập tục nước nhà. Chúng tôi tin rằng tiếng Việt đã thoát khỏi một ngàn năm đô hộ của Tàu, chính ngôn ngữ đã gìn giữ được tính cách độc lập của dân tộc Việt Nam.”

Từ sự cố gắng của học sinh với sự hỗ trợ của phụ huynh, Trường Mục Vụ Việt Ngữ đã đạt thành quả rất đáng khích lệ, khi các em nhận được nhiều giải thưởng thi đọc và viết Việt Ngữ, do các Trung Tâm Việt Ngữ tại Little Saigon tổ chức trong nhiều năm qua. Hiện nay đã có nhiều lớp tiếng Việt từ 5 tuổi, những lớp dành cho những em sinh ra ở Mỹ chưa từng học tiếng Việt, và những lớp dành cho người nước ngoài học tiếng Việt.

Trường Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove tọa lạc tại 12741 Main St., Garden Grove, CA 92840. Liên lạc Hiệu Trưởng Huỳnh Trâm Anh qua số điện thoại (714) 858-4916. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT