SAVANNAH, Georgia (NV) – Phi công Southwest Airlines bị bắt tại phi trường ở Georgia trước khi cất cánh vì nghi say rượu hôm Thứ Tư, 15 Tháng Giêng, nguồn tin biết vụ này nói với đài NBC News.
Phi công này bị bắt tại Phi Trường Quốc Tế Savannah/Hilton ở Savannah sau khi nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA) ngửi thấy mùi rượu trên người ông và báo cảnh sát, theo nguồn tin này.

“Chúng tôi biết sự việc liên quan tới một nhân viên trên chuyến bay 3772 từ Savannah sáng nay. Nhân viên đó bị đình chỉ công việc,” Southwest ra thông báo cho hay hôm Thứ Tư. “Đối với Southwest, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách.”
Chuyến bay tới Chicago, Illinois, bị trễ năm tiếng, theo hồ sơ chuyến bay.
Southwest xin lỗi hành khách vì vụ này, đồng thời thông báo họ sắp xếp cho hành khách đi chuyến bay khác.
Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) “cấm phi công uống rượu khi đang làm việc hoặc cấm lái, hoặc cố lái, phi cơ trong vòng tám tiếng sau khi uống rượu, hoặc nếu nồng độ cồn trong máu 0.04% trở lên,” FAA cho biết.
Hồ sơ Sở Cảnh Sát Chatham County có vẻ cho thấy phi công bị bắt là ông David Allsop, 52 tuổi, cư dân Bedford, New Hampshire. Tính tới Thứ Tư, ông Allsop đang bị giam, tiền thế chân tại ngoại $3,500, theo hồ sơ này. (Th.Long) [qd]

















































































