Dừng xe giúp tài xế vừa tông con nai, chỉ huy cứu hỏa Georgia bị bắn chết

LAFAYETTE, Alabama (NV) – Chỉ huy cứu hỏa quận hạt ở Georgia bị bắn chết ở Alabama sau khi dừng xe để giúp đỡ tài xế vừa tông con nai, cảnh sát loan báo, theo USA Today hôm Thứ Ba, 21 Tháng Giêng.

Giới chức xác định người thiệt mạng là ông James Bartholomew Cauthen, 54 tuổi, chỉ huy Sở Cứu Hỏa Coweta County, Georgia, Sở Cảnh Sát Chambers County Alabama (CCSO) ra thông cáo báo chí cho hay hôm Chủ Nhật qua.

Ông James Bartholomew Cauthen. (Hình: Coweta County Fire Rescue)

Theo điều tra ban đầu, ông Cauthen bị bắn khi đang cố giúp hai người vừa tông con nai khi đang lái xe trên đường County Road 267 ở Lafayette, Alabama, hôm Chủ Nhật, CCSO cho biết.

Khi tới hiện trường khoảng 5 giờ chiều, cảnh sát thấy ông Cauthen và hai người đó bị thương do bị bắn, theo CCSO.

“Một con nai bị tông… người ta dừng xe và ba người bị bắn – cho dù nhìn góc độ nào cũng thấy vô lý,” ông Mike Parrish, cảnh sát viên CCSO, nói với đài truyền hình địa phương WTVM. “Chúng tôi không biết xảy ra chuyện gì. Đúng là kỳ quái.”

Ông Cauthen qua đời do vết đạn, còn hai người kia được chở đi bệnh viện, CCSO thông báo.

Cảnh sát có lệnh bắt giữ nghi can William Randall Franklin vì tội giết người liên quan tới vụ này, CCSO cho hay. Ông Franklin sống trong khu vực xảy ra vụ nổ súng và vụ tông con nai.

Nghi can Franklin cũng bị thương trong vụ nổ súng và được chở đi bệnh viện, CCSO cho biết.

Đài WTVM đưa tin nghi can Franklin được bệnh viện cho về hôm Thứ Hai và sau đó bị Sở Cảnh Sát Muscogee County bắt giữ. Nghi can đang chờ bị dẫn độ tới Chambers County, theo WTVM.

Điều tra viên cho hay nghi can Franklin là người bắn ông Cauthen và hai người tông con nai, theo CCSO. Nhưng cảnh sát chưa rõ lý do nghi can Franklin nổ súng. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT