WESTMINSTER, California (NV) – Mùa Quốc Hận năm nay, 2025, tưởng niệm 50 năm thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam tự do thất thủ vào tay Cộng Sản Bắc Việt, nhạc sĩ Trần Chí Phúc thực hiện đêm nhạc mang tên “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” vào lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
Chương trình rất phong phú và đặc sắc, trình bày những ca khúc quê hương, đấu tranh, thương nhớ Sài Gòn của tác giả.

Vào cửa hoàn toàn miễn phí.
Chương trình có sự góp mặt của các ca nghệ sĩ như Như Mai, Ngọc Trọng, Đào Tâm, Oscar Thuận Nguyễn, Nguyễn Đức Đạt, Phong Dinh, Erlinda, Thúy Anh, Ái Phương, Kim Yến, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Nam Trân, và Cẩn Đoàn.
Nhạc đệm do hai tay đàn Tây Ban Cầm Nguyễn Đức Đạt và Trần Chí Phúc trình tấu. Âm thanh do Tuyền Soundman phụ trách.
Khách tham dự sẽ thưởng thức những ca khúc theo dấu ấn thời gian như “Sài Gòn Một Thoáng 20 Năm” (1995 ), “Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm” (2005), “Sài Gòn Một Thoáng 40 Năm” (2015), “Sài Gòn Một Thoáng 45 Năm” (2020), và ca khúc mới nhất là “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” (2025).
Ngoài ra, chương trình không thể thiếu hai ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc là “Sài Gòn Em Ở Đó” (1979) và “Xác Em Nay Ở Phương Nào” (1981).
Bên cạnh chủ đề Sài Gòn, các ca sĩ sẽ trình bày thêm một số tác phẩm khác như “Tà Áo Dài Quê Hương,” “Chiều San Francisco,” “Giã Từ Phố Cũ,” “Đưa Em Về Thăm Quê,” “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm,” “Chiều Winnipeg,” “Tìm Em Ghé Chợ Mã Lai,” và “Con Đường Việt Nam Mong Chờ.”
Đặc biệt, chương trình còn bao gồm phần trình diễn ca khúc “Mẹ Ơi Con Đang Sắp Chết” rất cảm xúc về cô gái “Thùng Nhân” tên Trà My, khi cô sắp chết ngạt và lạnh cóng trong thùng xe tại Âu Châu, đã gởi tin nhắn qua điện thoại về cho mẹ tại Nghệ An, làm chấn động thế giới.
Mười năm trước, vào ngày 18 Tháng Tư, 2015, nhạc sĩ Trần Chí Phúc thực hiện đêm nhạc “Sài Gòn Một Thoáng 40 Năm” tại hội trường VNCR, Westminster, có đông đảo người tham dự với những ca khúc quê hương, Sài Gòn, đấu tranh qua những tiếng hát đặc sắc của Little Saigon.
Mười năm trôi qua, một số bằng hữu dự đêm đó nay không còn nữa, khách cũng già đi, và tác giả cũng không còn nét tinh anh của một thời sung mãn văn nghệ, và thành phố Sài Gòn vẫn chưa trở lại tên xưa.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết, ông đã viết hơn 100 ca khúc, trong đó phần lớn có chủ đề đấu tranh quê hương, thương nhớ Sài Gòn, vượt biển. Trong số này, có tổng cộng 20 ca khúc nói về Sài Gòn.
Những ca khúc chủ đề Sài Gòn của Trần Chí Phúc vẫn bàng bạc nỗi nhớ thành phố có lá me bay, những chiều mưa hẹn hò, và ước mơ một ngày thành phố sẽ trở lại tên xưa yêu dấu.
Ông tâm sự, Sài Gòn là nguồn cảm hứng dồi dào vì tác giả đã trải qua thời thanh niên ở đó, với tình yêu hoa mộng, và điều đặc biệt là thành phố Sài Gòn đã mất tên.
“Viết nhiều bài hát về Sài Gòn là cách hữu hiệu để nhắc nhở, lưu niệm trong lòng người về thành phố dấu yêu, nếu không nó sẽ chìm vào quên lãng của thời gian,” ông bày tỏ.
Tác giả hy vọng đêm nhạc “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” sẽ mang đến cho đồng hương cảm xúc bồi hồi về quãng thời gian 50 năm mất nước lưu vong, dòng nhạc chan chứa tình quê hương, những tiếng hát dễ thương và tiếng đàn Tây Ban Cầm chất ngất.
Trong dịp này nhạc sĩ Trần Chí Phúc sẽ cho phổ biến tập nhạc mang tên “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” bao gồm 40 ca khúc về Sài Gòn, quê hương, và đấu tranh, do ông sáng tác.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc trân trọng mời đồng hương đến dự đêm “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm” vào lúc 7 giờ 30 phút tối Thứ Bảy, 19 Tháng Tư.
Mọi chi tiết, xin liên lạc qua email: [email protected]. (Đ.D.)
Mời nghe ca khúc mới “Sài Gòn Một Thoáng 50 Năm,” nhạc Trần Chí Phúc, tiếng hát Phong Dinh, trên YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NOCfmcBlejg

































































