Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Lễ Khánh Thành Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam (Vietnam Cultural & Media Center) tại địa chỉ 10561 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92863, sáng Thứ Bảy, 22 Tháng Ba.

Chương trình gồm có múa lân và đốt pháo. Sau đó, đoàn trống Thiên Ân biểu diễn màn đánh trống rất hùng hồn trước khi ban tổ chức cắt băng khánh thành.
Theo ban tổ chức, Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam là sự hợp tác của sáu tổ chức phi lợi nhuận cùng một mục tiêu chung, mong muốn kết nối giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại với cội nguồn của họ. Sáu tổ chức gồm có Câu Lạc Bộ (CLB) Tình Nghệ Sĩ, Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Việt Báo, và Đoàn Trống Thiên Ân.
Đối với những người trẻ tuổi, trung tâm này sẽ là một cánh cửa dẫn đến sự hiểu biết lịch sử cộng đồng. Và tại đây, các bạn trẻ sẽ học những câu chuyện của tổ tiên mình về truyền thống, những cuộc đấu tranh và ước mơ của họ cho sự tự do của dân tộc.

Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, đại diện ban tổ chức, có lời chia sẻ cùng mọi người đến dự: “Lịch sử không chỉ là các sự kiện và ngày tháng, mà còn là nền tảng của bản sắc dân tộc. Chúng ta phải bảo đảm rằng, con cái của chúng ta sẽ tự hào đón nhận di sản của mình, và trung tâm này sẽ góp công thực hiện điều đó. Chúng tôi muốn các bạn trẻ hiểu tại sao tổ tiên của mình đã chiến đấu, và hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ tự do, dân chủ, và tại sao họ đã bỏ lại mọi thứ sau chiến tranh, để theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.”
“Kiến thức này không chỉ quan trọng đối với bản sắc cá nhân, mà còn giúp chúng ta đang sống trong xã hội Hoa Kỳ. Khi chúng ta biết mình đến từ đâu thì chúng ta sẽ tự tin và tự hào, để chúng ta sẽ trở thành những công dân năng động và có trách nhiệm. Chúng ta mang các giá trị làm việc chăm chỉ, kiên cường, và tinh thần cộng đồng vào mọi phần của cuộc sống Mỹ. Qua đó, chúng ta không chỉ đóng góp cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà còn cho xã hội của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ,” Bác Sĩ Quân chia sẻ thêm.

Sau 15 năm hoạt động, CLB Tình Nghệ Sĩ đã có nơi sinh hoạt chính thức tại Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam.
Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cánh chim đầu đàn của CLB Tình Nghệ Sĩ, nói: “Hy vọng trong tương lai, với tinh thần uống nước nhớ nguồn và duy trì văn hóa Việt tại hải ngoại, CLB Tình Nghệ Sĩ sẽ được đón nhận thêm nhiều thế hệ trẻ để phục vụ cộng đồng tại Little Saigon và nhiều nơi khác.”
Nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh, đại diện Việt Báo, nói: “Việt Báo đã có mặt tại Little Saigon cách đây 30 năm. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được ngồi chung lại với năm tổ chức, nhằm duy trì văn hóa và truyền thống Việt. Sau 50 năm viễn xứ, hôm nay chúng ta đã có một Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam tại hải ngoại, đó là điều vui mừng và hãnh diện của cộng đồng Việt Nam trên xứ người.”

Cô giáo Huỳnh Thị Ngọc, một trong những sáng lập viên Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, chia sẻ: “Chúng tôi rất hân hạnh được hoạt động tại nơi này. Và đây cũng là nơi để đồng hương đến đây chiêm ngưỡng những chiến tích hào hùng các cựu chiến sĩ QLVNCH. Chúng tôi mong mỏi rằng, các thế hệ mai sau vẫn tiếp tục duy trì truyền thống này tại hải ngoại.”
Ông Lê Nguyên Lộc, trưởng nam cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, thành viên trong ban điều hành Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, nói: “Văn hóa là điều cần thiết cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam. Vì văn hóa còn thì ngôn ngữ Việt vẫn còn trên thế giới. Tuy chúng ta xa quê hương, nhưng vẫn mang theo văn hóa Việt và những gì mà ông cha chúng ta đã tranh đấu và gây dựng, để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu biết được nguồn cội của mình.”

Khi nói đến Cổ Thành Quảng Trị, là nhắc đến suốt 81 ngày đêm Quảng Trị chìm trong khói lửa chiến tranh. Giữa cơn cuồng phong hủy diệt, những chiến sĩ QLVNCH vẫn cương quyết bám trụ từng tấc đất, tiến chiếm từng giao thông hào. Họ chiến đấu không chỉ bằng súng đạn, mà bằng máu và mạng sống quyết giành lại Cổ Thành Đinh Công Tráng.
Nhớ lại chiến tích hào hùng này, ông Tsu A Cầu, phó nội vụ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, kể lại: “Trong lửa đạn mịt mù, giữa lằn ranh sống chết, năm chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến VNCH đã hiên ngang dựng cao lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên cổ thành. Lá cờ không chỉ tung bay trong gió, mà còn khắc sâu trong lòng muôn người quân dân miền Nam. Dù thời thế đổi thay, nhưng ký ức về những người lính VNCH vẫn nguyên vẹn trong lòng người Việt tị nạn. Vì thế, một giấc mơ đã thành hình, đó là, dựng một tượng đài tôn vinh những chiến sĩ đã ngã xuống vì chính nghĩa quốc gia.”

Ông Bảo Khang, trưởng Đoàn Trống Thiên Ân, tâm tình: “Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam ra đời, cơ hội để cho tuổi trẻ Việt Nam có nơi để sinh hoạt duy trì văn hóa và am hiểu nguồn cội của chúng ta tại hải ngoại, trong đó có những gương mặt thiếu nhi và thanh thiếu niên Đoàn Trống Thiên Ân.”
Tiếp theo là lời phát biểu của cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên tỉnh trưởng Quảng Ngãi.
Trong số quan khách tham dự có Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (Dân Chủ-Địa Hạt 45) và Nghị Viên Cindy Ngọc Trần (Địa Hạt 3 của Garden Grove).
Chương trình văn nghệ do CLB Tình Nghệ Sĩ và Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng phụ trách. [đ.d.]

































































