Bảy họa sĩ Việt triển lãm tranh tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Triển lãm hội họa tại tòa soạn báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, Westminster, từ 22 đến 26 Tháng Ba, có tác phẩm của bảy tác giả gồm bốn họa sĩ thân hữu từ Việt Nam sang là Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh, Văn Y, và Hà Nguyên Trí, và ba họa sĩ ở Mỹ gồm Nguyễn Văn Bảy, Ái Lan, và Nguyễn Xuân Trung.

Bảy họa sĩ trong triển lãm tại tòa soạn báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, Westminster, từ trái, Văn Y, Lê Triều Điển, Hồng Lĩnh, Nguyễn Văn Bảy, Ái Lan, Nguyễn Xuân Trung, và Hà Nguyên Trí. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy, người cao niên nhất trong nhóm triển lãm, tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định và tham gia giảng dạy tại trường trước 1975, hiện định cư tại Mỹ. Những tác phẩm ông thường vẽ là sơn dầu, lụa, giấy dó, và màu nước. Đề tài ông vẽ theo cảm hứng về hình ảnh quê hương miền Tây sông nước, hoặc những đề tài xã hội.

Bức tranh “Sư Thích Minh Tuệ” của Nguyễn Văn Bảy như một ánh đạo vàng soi sáng thời mạt pháp hiện nay, từng bước chân hành giả khất thực gieo duyên trên vạn nẻo đường đời, dù bão táp mưa sa vẫn không sờn lòng. Bức tranh thứ hai ông vẽ hai con chó giành nhau một khúc xương, nói lên sự cấu xé nồi da xáo thịt giữa con người.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy bên tác phẩm “Sư Thích Minh Tuệ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nhận xét, hiện nay ở Mỹ cũng có nhiều họa sĩ cố gắng có những tác phẩm triển lãm để nói lên những gì miền Nam còn lại hoặc đã mất, chỉ là hoài niệm trong ký ức. Dù đã trên 91 tuổi, ông vẫn ôm ấp hoài bão làm sao có nhiều tác phẩm nữa nói lên tình tự quê hương dân tộc.

Họa sĩ Lê Triều Điển có trưng bày tác phẩm “Bến Bờ” và một số tranh sơn dầu và trên giấy. Dù đã sáng tác theo phong cách hiện thực, nhưng theo chiều hướng đặc biệt và độc đáo hơn, từ đó tranh của ông mang xu hướng biểu tượng hoặc trừu tượng, thường để người thưởng lãm tự nhận xét, cảm nhận bức tranh theo tự do cảm xúc của mình. Chất liệu phù hợp nhất trong tranh của ông là sơn dầu vẽ trên bố.

Họa sĩ Lê Triều Điển (ngồi) cùng phu nhân, họa sĩ Hồng Lĩnh tại triển lãm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cho biết lần đầu tiên qua Mỹ, chưa biết như thế nào, dù đã từng triển lãm cá nhân tại Pháp, Hồng Kông, Thượng Hải, Úc, Singapore, nhưng Mỹ là hàng đầu của những tài năng nghệ thuật đương đại của thế giới hiện nay. Với ông, chỉ cần đủ sống vẽ tranh và có thời giờ thăm bạn bè, chia sẻ với những bạn bè còn thiếu thốn trong nước, đó là niềm hạnh phúc.

Nữ họa sĩ Hồng Lĩnh xuất thân là nhà thơ, tranh của bà mang phong cách khá lạ mắt, với những bài thơ cảm xúc từ cuộc đời, quê hương và đất nước, được gởi gấm vào những bức tranh qua màu sắc và đường nét hội họa.

Họa sĩ Văn Y bên nhóm tác phẩm sơn mài, với hình vuông tròn, tượng trưng âm dương Trời Đất. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà cho biết rất vui khi được triển lãm chung với các họa sĩ ở Nam California, cũng là dịp được thăm lại những họa sĩ lớn đã từng quen nhau ở Sài Gòn trước đây, như họa sĩ Nguyễn Văn Bảy, họa sĩ Trương Thị Thịnh, chia sẻ tình cảm bạn bè khắp nơi trong cuộc sống, rất trân quý.

Bà mong lần sau sẽ được triển lãm chung với bạn bè ở Mỹ tại nhật báo Người Việt, với nhiều tác phẩm khổ lớn cùng những bài thơ được bạn bè dịch sang nhiều ngoại ngữ, để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua hội họa.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Trung với tranh triển lãm đề tài người phụ nữ Á Đông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Họa sĩ Văn Y, xuất thân từ Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định trước 1975. Tác phẩm của ông theo trường phái ấn tượng. Kỳ này, ông trình làng hơn 10 bức tranh sơn mài với dạng tròn và vuông, tượng trưng cho Trời và Đất, đủ buồn vui, hỉ nộ ái ố lẫn lộn, với những định mệnh, trăn trở, dịu êm, đau khổ đối diện nhau, nhưng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc đang xảy ra trên hành tinh này. Với ông, người xem tranh đồng cảm với tác giả, đó là niềm hạnh phúc nhất.

Nữ họa sĩ trẻ Ái Lan, từng học mỹ thuật Huế, cư dân Westminster, trong tác phẩm “Trăng Cổ Độ” có tranh hình ảnh thiếu nữ cùng bầu trời và núi non bao phủ một thế gian khốc liệt trong màu đỏ. Những cánh sen yếu đuối vẫn vươn lên tìm sức sống, mọi thứ đều ở trạng thái thay đổi liên tục, đó chính là sự vô thường, khổ đau và vô ngã trong Thiền học, đưa người xem đến tính vô thường của kiếp nhân sinh.

Họa sĩ Hà Nguyên Trí bên tác phẩm triển lãm của ông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Họa sĩ Nguyễn Xuân Trung, cư dân Fountan Valley, là học trò của họa sĩ Nguyễn Văn Bảy và họa sĩ Lương Trường Thọ. Học ở Mỹ, theo lối hội họa Âu Châu và Tây Phương, ông thích vẽ bằng sơn dầu, bút chì, và thủy mạc.

Với chủ đề phụ nữ, ông mượn trong Truyện Kiều số phận như con chim trong lồng, và bức thứ hai vẽ người đàn bà với màu sắc theo phong cách Nhật. Đề tài người phụ nữ Á Đông với những ý tưởng từ những bài nhạc, như phụ nữ ngồi trên thuyền với ba mặt trăng dưới sông, lấy ý từ bản nhạc “Biết Đâu Nguồn Cội” của Trịnh Công Sơn, hoặc ba cô gái theo bài “Hội Trùng Dương” của Phạm Đình Chương. Với ông chỉ có vẽ tranh là niềm vui, và ước gì được triển lãm tranh ở một chỗ rộng hơn, có nhiều chỗ đậu xe hơn.

Họa sĩ Ái Lan bên tác phẩm “Trăng Cổ Độ.” (Hình: Ái Lan cung cấp)

Họa sĩ Hà Nguyên Trí, người trẻ tuổi nhất trong triển lãm, chia sẻ: “Là người tự học, em đi theo các bậc đàn anh sẽ học được rất nhiều, không những là học vẽ mà còn là học cách sống, kinh nghiệm, những suy nghĩ và giải pháp trong cuộc sống trên tác phẩm của họ. Với năm bức tranh acrylic triển lãm, em muốn nói lên cái bản ngã của con người là lớn nhất, khó đánh đổ được.”

Triển lãm của bảy họa sĩ đã mang đến một sắc thái lạ cho người xem tại Little Saigon. [đ.d.]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT