Mục Sư Kim Vân ra mắt sách ‘Thiên Đàng hay Hỏa Ngục’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều tín đồ Tin Lành và đồng hương đến dự buổi ra mắt sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục” của Mục Sư Kim Vân tại Hội Thánh Việt Victory Free Life, Garden Grove, chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Năm.

Tín đồ Tin Lành và đồng hương đến dự buổi ra mắt sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục” của Mục Sư Kim Vân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, hội thánh cũng tổ chức ngày Mừng Lễ Mẹ.

Nói về sự ra đời của sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục,” Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm Hội Thánh Việt Victory Free Life, cho biết: “Thiên Đàng và Hỏa Ngục có thật hay không? Tôi tin Thiên Đàng là có thật, vì Kinh Thánh có nói như vậy. Và nếu Thiên Đàng là có thật, thì Hỏa Ngục cũng có thật. Sách này là chìa khóa mở cửa cho linh hồn chúng ta sẽ đến Thiên Đàng hay xuống Âm Phủ, và cũng là quyển sách hữu dụng cho những ai muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh, là những giáo lý căn bản cho những người chưa tin Chúa hoặc mới tin Chúa, và những người đã tin Chúa.”

Sau đó, mọi người hợp ca bài “Ngàn Lời Chúc Tán” với: “Nguyện chúc tán Chúa muôn đời/ Dâng Chúa hết tâm hồn thờ tôn thánh danh ngài thôi/ Ngợi ca Chúa mãi không ngừng/ Hồn linh này thờ tôn danh Thánh Cha đời đời…”

Sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục” của Mục Sư Kim Vân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo bài giảng “Sống cho sứ mệnh của Đức Chúa Trời,” Mục Sư Paul Park, Hội Thánh Community Free Life Church, giải thích: “Mỗi người được tạo dựng không chỉ để tồn tại, mà còn để sống cho sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã cho con một của ngài là Chúa Giêsu Christ xuống trần để cứu chuộc tội lỗi nhân loại là chịu chết trên thập tự giá. Sự hy sinh của ngài không chỉ đem đến sự tha thứ, mà còn ban cho chúng ta một cuộc sống rõ ràng và bình đẳng theo đức tin của Thiên Chúa.”

Trong sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục” có 95 chương mục được ghi chép lời dạy của Đức Chúa Trời, những sự hy sinh của Chúa Giêsu để cứu chuộc tội lỗi của nhân loại, những lời khuyên bảo của Chúa Giêsu đối với con người nên sống bình đẳng theo đức tin, và những chuyện có thật về cuộc đời của Mục Sư Kim Vân.

Qua đó, Mục Sư Kim Vân giải thích: “Ngày mai rồi sẽ ra sao? Ai dám chắc điều gì, và không ai trong chúng ta biết trước được khi nào chúng ta sẽ rời khỏi thế gian này. Hôm nay chúng ta khỏe mạnh, nhưng ngày mai có thể chúng ta nằm trên giường bệnh. Hôm nay chúng ta vui vẻ, nhưng ngày mai có thể chúng ta đối diện với sự mất mát. Hôm nay chúng ta đang sống, nhưng ngày mai chúng ta sẽ đối diện với Đức Chúa Trời.”

Mục Sư Kim Vân phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Nếu ngày đó đến, quý bạn có chắc rằng linh hồn mình sẽ được vào Thiên Đàng không? Đó là lý do tôi không thể im lặng, vì tôi không thể nhìn thấy các con tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và ngay cả những người tôi chưa từng gặp mặt sẽ bị lạc mất trong Hỏa Ngục đời đời, nên tôi phải viết cuốn sách này,” Mục Sư Vân nói thêm.

Khách mời đến dự có Mục Sư Davit Kann, thuộc Hội Thánh Community Free Life Church. Theo ông, sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục” là ngọn đèn chỉ đường trong hành trình đức tin của ông, và đã giúp ông hiểu được tác động sâu sắc của việc tập trung tương lai của ông đến với Chúa Giêsu Christ.

Mục Sư Davit Kann tâm tình: “Cám ơn Mục Sư Kim Vân đã chia sẻ hành trình đức tin cá nhân của mình, và sống như một người theo Chúa Giêsu thật sự. Hành trình đức tin của mục sư là một sức mạnh biến đổi trong đời sống từ cái ác đến cái thiện, và là ngọn hải đăng của hy vọng, bắt đầu bằng lời kêu gọi ăn năn và thừa nhận chúng ta cần ân điển của Chúa. Và cuốn sách này cũng hướng dẫn chúng ta tìm thấy ý nghĩa sâu sắc, mục đích và mối quan hệ sâu sắc giữa cá nhân với Chúa, bằng cách nắm lấy lời của ngài và noi theo tấm gương của ngài.”

Ban tổ chức vinh danh các bà mẹ trong dịp lễ Mother’s Day. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Trong công việc làm một môn đồ, Mục Sư Kim Vân thực sự đáng được ngưỡng mộ. Vì mục sư đã đặt nặng tầm quan trọng trong việc cầu nguyện, đã ảnh hưởng cộng đồng trong việc nuôi dưỡng và củng cố đức tin,” Mục Sư Davit Kann chia sẻ thêm.

Đồng hương đến dự có cô Xuân Lan, một tín đồ Tin Lành, nói: “Nội dung của sách ‘Thiên Đàng hay Hỏa Ngục’ bao gồm những chuyện có thật giữa Mục Sư Kim Vân và Chúa Giêsu đến để thay đổi đời sống của mục sư. Bà chia sẻ không phải để trị bệnh mà là để khẳng định một điều, như bà đã nói, ‘Nếu tôi, một người đã từng bị tổn thương, bị bỏ rơi và mất tất cả, nhưng có thể được phục hồi, thì quý vị cũng có thể.”

Dược Sĩ Marc Hoàng, một tín đồ Tin Lành, nói: “Nội dung của sách này, Mục Sư Kim Vân đã khám phá đức tin, mang lại cho con người sự an ủi và khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Trong niềm tin truyền thống, sách này đã dẫn đến cuộc sống của chúng ta có mục đích và hy vọng, vì chúng ta đã có đức tin.”

Quang cảnh tổ chức ra mắt sách “Thiên Đàng hay Hỏa Ngục” của Mục Sư Kim Vân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần vinh danh các bà mẹ, Mục Sư Kim Vân đã mời những bà mẹ lên trước mặt mọi người, và ban tổ chức tặng cho mỗi người mẹ một đóa hoa hồng.

Mục Sư Nguyễn Minh Quang, đồng quản nhiệm Hội Thánh Việt Victory Free Life, nói: “Cám ơn Chúa, vì hằng năm, chúng ta có được một ngày để nhớ ơn những bà mẹ, đó là ngày Mother’s Day. Những bà mẹ đã dành thời gian cũng như cả cuộc đời cho những người con của mình, mẹ rất xứng đáng để cho các con tôn vinh, và nhớ mãi ơn người, và ơn Thiên Chúa.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT