LOS ANGELES, California (NV) – Một cựu quân nhân Lục Quân 55 tuổi từng bị thương trên chiến trường được trao tặng Huân Chương Tử Tâm (Purple Heart) và được xuất ngũ danh dự, đã tự nguyện trục xuất vào tuần này sau khi nhận lệnh từ các viên chức di trú liên bang, theo các nguồn tin từ truyền thông, KTLA 5 cho hay hôm 25 Tháng Sáu.
Ông Sae Joon Park là cư dân có thẻ xanh và là cha của hai người con trưởng thành, đặt chân tới Hoa Kỳ từ Nam Hàn năm 7 tuổi. Sau khi đoàn tụ với mẹ ở Miami, Florida, gia đình Park chuyển tới Los Angeles, California, và tuổi thơ ông gắn liền với thành phố này, NPR từng đưa tin.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Park gia nhập Lục Quân. Ông được điều động tới Panama năm 1989 trong Chiến Dịch Just Cause, một nỗ lực nhằm lật đổ chế độ của nhà độc tài quân sự Manuel Noriega.
Một buổi chiều nọ, trung đội của ông Park bị tấn công và trong lúc bắn trả, ông bị binh lính Panama bắn trúng lưng.
Ông Park kể với NPR rằng phải sau khi giải ngũ, ông bắt đầu gặp vấn đề với chứng rối loạn căng thẳng sau tổn thương (PTSD), mặc dù lúc đó, ông không hề biết rằng bệnh trạng tâm thần là nguyên nhân gây đau đớn nên ông dùng ma túy để giảm đau.
Một đêm nọ, ông bị cảnh sát bắt giữ ở New York trong lúc mua crack cocaine. Vài tháng sau, ông Park vắng mặt trong một phiên tòa đã ấn định.
“Tôi chẳng thể ngưng dùng chất gây nghiện,” cựu quân nhân kể với NPR. “Cho nên khi chánh án nói với tôi rằng ‘Nếu nước tiểu của ông chưa sạch, thì đừng bước chân vào phiên tòa của tôi,’ tôi biết là tôi cần phải làm điều đó nhưng vì quá sợ nên tôi đã bỏ trốn.”
Do mắc tội tàng trữ ma túy và bỏ trốn nên ông Park không thể tiếp tục trở thành công dân nhập tịch hoặc thoát khỏi lệnh trục xuất.
Sau khi ngồi tù ba năm, trong thời gian đó ông Park tuyệt nhiên không còn quan tâm tới ma túy, ông chuyển tới Hawaii cùng gia đình, ông Park nói với NPR. Ông từng làm việc tại một đại lý xe hơi để nuôi nấng con trai và con gái suốt 10 năm.
Giới chức di trú Hoa Kỳ ban hành lệnh trục xuất ông Park sau khi mãn hạn tù, nhưng cho phép ông tiếp tục cư trú miễn là thường xuyên thực hiện thủ tục kiểm tra với các đặc vụ liên bang, một ân huệ điển hình dành cho dân nhập cư không thuộc thành phần trục xuất ưu tiên.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào đầu Tháng Sáu khi các đặc vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) cho biết sẽ bắt và trục xuất nếu ông Park không tự rời khỏi Hoa Kỳ.
Ông Park dành những ngày còn lại ở Hoa Kỳ để tận hưởng thời giờ bên các con và người mẹ 85 tuổi, đồng thời nói với NPR rằng ông đang cố gắng nhìn nhận rằng đây có thể là lần cuối cùng ông nhìn thấy mẹ mình.
Mặc dù không hối hận khi gia nhập Lục Quân và bị thương, ông Park nói với NPR rằng đó là một phần trong quãng đời ông: “Tôi không thể tin rằng điều này lại xảy ra ở Hoa Kỳ. Quả thật tôi cảm thấy kinh ngạc, vì tôi đã xả thân cho đất nước này.”
Hôm Thứ Hai, 23 Tháng Sáu, cựu quân nhân 55 tuổi lên phi cơ để bay tới một nơi mà ông gần như không có ký ức và rời xa đất nước mà ông coi là quê nhà. (TTHN) [qd]

















































































