Thiện Lê/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Vào sáng Thứ Bảy, 9 Tháng Tám, Học Khu Garden Grove tổ chức chương trình quyên góp những vật dụng cần thiết và thực phẩm cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để bước vào năm học mới 2025-2026.

Chương trình quyên góp được tổ chức ngay trước văn phòng của học khu trên đường Stanford.
Học khu cho biết chương trình này có mục đích “giúp đỡ nhiều gia đình của Học Khu Garden Grove bằng cách tham gia các nỗ lực hỗ trợ cần thiết.”
Chương trình quyên góp được tổ chức theo kiểu “drive-thru” có nghĩa là cộng đồng lái xe đến trước văn phòng học khu, sau đó dừng lại trong bãi đậu xe để nhân viên và các học sinh giúp mang đồ từ xe ra nhanh chóng rồi lái xe ra khỏi bãi.
Có mặt tại buổi quyên góp cùng với nhiều nhân viên là ông Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, nói về chương trình: “Đây là nỗ lực quyên góp thực phẩm và nhiều vật dụng cần thiết cho cư dân gặp khó khăn. Nói về khó khăn, thật ra thì họ không phải là người nghèo khó, mà là những di dân không dám làm việc trong thời buổi hiện nay.”

“Thật ra mà nói, chúng tôi nghĩ sẽ không quyên góp được quá nhiều, nhưng chương trình này có mục đích thật sự là chúng tỏ sự hỗ trợ cho những người khó khăn trong cộng đồng, và muốn chứng minh học khu hỗ trợ cho các học sinh, tạo niềm tin và sự an toàn cho các em,” ông Lân nói.
Cũng theo ông Lân, nhiều người đến nhận những thứ cần thiết cho năm học mới trong ngày Thứ Bảy sau khi giờ quyên góp kết thúc, và nếu không phát hết thì mọi thứ sẽ được chia ra cho nhiều trường rồi sẽ phân phát cho các gia đình vào tuần nhập học.
Học Khu Garden Grove kêu gọi cộng đồng quyên góp những thứ gồm có các loại thực phẩm khô như cơm và đậu; đồ hộp; giấy vệ sinh và giấy lau chùi; sản phẩm vệ sinh cá nhân như dầu gội đầu và xà bông; tã em bé; nước uống; và cặp táp.
Nhiều người trong cộng đồng lái xe đến và mang những thứ học khu đang cần, được một số học sinh và nhân viên vui mừng chào đón. Ai cũng được giúp đỡ mang đồ từ xe ra ngoài rất nhanh chóng, và mọi nhân viên của học khu đều làm việc hết mình tuy phải đứng ngoài trời nắng nóng bức.

Một số người chia sẻ với nhật báo Người Việt khi đến quyên góp cho Học Khu Garden Grove.
Bà Chi Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết: “Dân Việt Nam mình hay nói ‘lá lành đùm lá rách’ mà, nên tôi muốn quyên góp chút đồ hộp với nước ở nhà cho học khu. Biết là không giúp được nhiều, nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn. Một thùng nước hay một bao gạo hay mấy hộp cá không nhiều, nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ những gia đình đang chịu nhiều cảnh khó khăn. ‘Một miếng bằng một gói khi no’ mà.”
Bà Jennifer Trần, cư dân Garden Grove, chia sẻ khi đang cùng các con mang nước và thực phẩm ra khỏi xe: “Người Việt Nam mình từng qua đây với bàn tay trắng rồi gặp được nhiều may mắn nên hôm nay no đủ, nên phải chia lại sự may mắn đó một chút. Hôm nay, tôi và mấy cháu đến đây để mang chút nước và mấy bao gạo, thêm mấy lon đậu với mấy lon trái cây để hy vọng giúp được một gia đình nào đó có một bữa ăn. Không ai phải cũng gặp may mắn trong cuộc sống như mình, nên chúng ta phải giúp đỡ nhau. Những cử chỉ như vậy tuy nhỏ nhưng sẽ làm cộng đồng gắn bó với nhau hơn.”

Các nhân viên của Học Khu Garden Grove luôn niềm nở chào đón từng chiếc xe chạy vào bãi đậu xe. Một số người còn cầm biểu ngữ “Quý vị thật tuyệt vời! Xin cám ơn sự đóng góp của quý vị.”
Chương trình quyên góp cho năm học mới của Học Khu Garden Grove, có thể không có quá nhiều người đến, nhưng chứng minh được sự quan tâm của học khu dành cho những học sinh và gia đình đang gặp nhiều khó khăn. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































