Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Vu Lan Thắng Hội Phật Lịch 2569 được tổ chức trọng thể tại chùa Điều Ngự, Westminster, vào sáng Thứ Bảy, 30 Tháng Tám, với sự nhiều chư tôn đức tăng ni từ các chùa, tự viện, cùng hàng trăm Phật tử từ khắp nơi về tham dự.

Hòa Thượng Thích Chơn Trí, viện chủ chùa Pháp Vân, Pomona, giảng thời pháp về ý nghĩa ngày Đại Lễ Vu Lan.
Vị giảng sư nói: “Toàn thể thiện nam tín nữ với đức tin trong sáng nơi Tam Bảo và lòng hiếu hạnh đối với ông bà cha mẹ, cùng toàn thể Phật tử dù xuất gia hay tại gia, đã mang thân xác này là đã mang ơn nghĩa cha mẹ suốt cả cuộc đời, suốt cả vòng sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta không nương nhờ cha mẹ làm sao đến với cuộc đời này được, và nhờ sự nuôi dạy của cha mẹ để chúng ta trở thành người đạo đức trong xã hội.”
“Tất cả chúng ta ngồi đây, chư tôn đức tăng ni cũng như Phật tử, đều có cha mẹ. Vu Lan Báo Hiếu là mùa chúng ta nhớ về công ơn cha mẹ nhiều nhất vì ta mang thân xác này, trong đó có máu, có xương thịt của mẹ cha, nuôi nấng và yêu thương ta trọn đời chính là cha mẹ của ta, như Phật thương chúng sanh vậy,” hòa thượng tiếp.

Ông kết luận: “Tình thương của mẹ cha bao la, là người con hiếu hạnh, người Phật tử phải biết chữ Hiếu, cố gắng luôn đem lại sự lợi ích cho tha nhân và tất cả chúng sanh như của chúng ta vậy. Vì tình thương, cha mẹ đem lại tất cả sự an vui đến cho chúng ta, vậy phải luôn ghi nhớ và làm thế nào để xây dựng một xã hội tốt đẹp, tạo nên thiện nghiệp để đền đáp hồi hướng công ơn cha mẹ, dâng trọn trái tim mình lên hai đấng sinh thành, cúng dường bằng thực hành Giới, Định, Huệ. Đó là phước duyên lớn nhất trong mùa Vu Lan.”
Tiếp đến là phần cung đón chư tôn đức tăng ni quang lâm, với nghi thức dâng hoa cúng dường do các em thiếu nhi Gia Đình Phật Tử Điều Ngự đảm nhiệm.

Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, chủ tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, ban đạo từ Vu Lan: “…Xin khuyến thính quý đạo hữu hãy thực hành hạnh hiếu và báo ân qua những hành động cụ thể là làm một việc thiện như giúp đỡ người khó khăn, bệnh tật. Thực tập thiền định hay niệm Phật để định tỉnh tâm thức. Tận tâm phụng dưỡng cha mẹ bằng những nghĩa cử đầy tôn kính, những lời nói đầy yêu thương và biết ơn. Bảo vệ môi trường và xây dựng tinh thần đoàn kết để tinh cần thực hành Phật pháp. Những việc làm ấy không chỉ là món quà báo hiếu chân thành đến cha mẹ, tổ tiên, mà còn là cách tri ân Tam Bảo, quốc gia và muôn loài, làm rực sáng giáo nghĩa Vu Lan trong từng gia đình và xã hội.”

Ông Nguyễn Đình An, đồng trưởng ban tổ chức, trong diễn văn khai mạc, nói: “Đại Lễ Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện Tôn Giả Mục Kiền Liên với lòng đại hiếu, đã cứu mẹ khỏi cảnh khổ đau. Từ đó, Vu Lan trở thành mùa của lòng hiếu thảo, mùa để mỗi chúng ta quay về cội nguồn yêu thương, thắp sáng những giá trị cao đẹp trong tâm hồn. Vu Lan không chỉ là nghi lễ Phật giáo mà còn là nét đẹp nhân văn, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đó là dịp để chúng tạ tri ân cha mẹ, đấng sinh thành đã cho ta hình hài và hơi thở. Tri ân thầy cô, người gieo trí tuệ, dạy ta nên người. Tri ân đất nước, nơi chở che, nuôi dưỡng, cho ta một quê hương để trở về. Và tri ân tất cả những tấm lòng đã hy sinh vì hạnh phúc của cộng đồng và nhân sinh.”
Nghi thức Vu Lan Thắng Hội với thời kinh Vu Lan do chư tôn đức thực hiện trên lễ đàn, cùng chư Phật tử cung kính đọc tụng. Tiếp nối là nghi thức phóng sinh, lễ chúc thọ các vị cao niên, và lễ trai tăng.

Ông Tâm Chánh Đạo Lê Quang Thi, thuộc Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức, thành viên ban hướng dẫn Miền Quảng Đức, chia sẻ: “Với giới trẻ ở Mỹ cần phải giúp các em biết giữ gìn tiếng mẹ đẻ của mình là Việt Ngữ. Thứ hai nữa là hướng dẫn các em về đức dục, biết ơn cha mẹ, kính trên nhường dưới. Thứ ba là biết đến chùa để học được tâm từ bi đối với mọi chúng sinh, nhất là chữ Hiếu với cha mẹ.”
Nữ Phật tử Quảng Diệu Kim cho biết mẹ đã mất, lần này cô đưa người cha 84 tuổi cùng gia đình đến dự lễ Vu Lan, cầu nguyện cho cha được nhiều sức khỏe để sống cùng con cháu trong nhiều năm nữa.

Cô nói: “Đối với tôi, còn cha là được phước báu nhiều lắm. Đưa cha đến chùa nghe kinh, làm được những gì tốt nhất cho cha là tôi sẽ làm. Như hòa thượng đã giảng, cha mẹ thương con như thế nào, cũng giống như Đức Phật thương chúng sinh y như vậy. Hôm nay thấy cha tôi vui hơn nhiều, chắc nhờ ơn trên chư Phật độ trì.”
Phần văn nghệ do ban đạo ca chùa Diệu Pháp, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, và Gia Đình Phật Tử Điều Ngự trình bày đem lại không khí vui tươi trong tình đạo vị trong mùa Vu Lan với niềm hoan hỉ của những người con thảo cháu hiền. [đ.d.]





























































