Cựu học sinh Châu Văn Tiếp Phước Tuy hội ngộ Hè ‘Trường Xưa Còn Mãi Trong Ta’

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Hội Ái Hữu Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy Nam California vừa có buổi hội ngộ Hè với chủ đề “Trường Xưa Còn Mãi Trong Ta,” được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, vào chiều Chủ Nhật, 31 Tháng Tám.

Toàn thể thầy cô và cựu học sinh trường trung học Châu Văn Tiếp Phước Tuy trong ngày vui hội ngộ Hè “Trường Xưa Còn Mãi Trong Ta.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngày hội ngộ cũng là để kỷ niệm 70 năm thành lập trường Châu Văn Tiếp Phước Tuy (1955-2025). Ngoài các cựu học sinh từ Nam, Bắc California, còn có nhiều đồng môn từ các tiểu bang khác về tham dự, cùng các hội đoàn bạn như Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Hội Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Bà Rịa-Vũng Tàu…

Sự kiện còn có sự hiện diện của các giáo sư Lê Tinh Thông, Trần Kim Sa, Phạm Thanh Mai, Dương Bảo Kính, và Cao Thị Ngọc Điệp, cùng các niên trưởng đàn anh.

Ông Lê Duy Cần, hội trưởng Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp-Phước Tuy, phát biểu khai mạc: “Hội ngộ Hè 2025 được tổ chức không ngoài mục đích tạo cơ hội để thầy và trò chúng ta có cơ hội ngồi bên nhau để hàn huyên tâm sự, chia sẻ buồn vui, một việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ dàng trong điều kiện tuổi tác và không gian xa cách hiện nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng em xin kính chúc quý thầy cô, thân hữu và đồng môn, cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an lành trong cuộc sống hàng ngày.”

Nhân tiện, ông hội trưởng cũng thông báo đến mọi người là hội dự định sẽ tổ chức đại hội 70 năm ngày thành lập trường vào hai ngày 5 và 6 Tháng Chín, 2026.

Hội Đồng Hương Bà Rịa-Vũng Tàu trong vũ khúc “Bóng Hồng Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại diện đồng hương Phước Tuy, Giáo Sư Lê Tinh Thông ngỏ lời cám ơn bà con và ban tổ chức đã tạo cơ hội cho mọi người được gặp nhau nơi đất khách quê người để cùng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống xa quê hương. Ông cũng ước mong đồng hương Phước Tuy và quan khách hiện diện siết chặt tình đoàn kết thắm thiết hơn nữa, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội nữa để gặp lại nhau.

Giáo Sư Trần Kim Sa, một trong tám vị cựu hiệu trưởng của trường, cho biết: “Hội Ái Hữu Châu Văn Tiếp Phước Tuy hai năm họp mặt một lần, bắt đầu từ San Jose, sau vì nhân sự lớn tuổi, nên hiện nay chỉ còn hội ở Bắc và Nam California cùng vài hội ở các tiểu bang khác còn sinh hoạt.”

Các giáo sư Châu Văn Tiếp Phước Tuy trong ngày hội ngộ với học trò cũ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo sư kể trường được thành lập ngày 7 Tháng Bảy, 1955, là ngày Song Thất, ngày mở đầu nền Đệ Nhất Cộng Hòa khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chấp chánh, thành lập nội các, tiếp đến là thành lập các trường.

Ông tiếp: “Cách đặt tên trường trung học ở miền Nam rất hay, khi lấy địa danh nơi có trường để đặt tên trường đó. Riêng trường trung học công lập, lấy tên của một vị anh hùng để đặt tên trường. Như vậy, mỗi địa phương chỉ có một tên trường duy nhất thôi. Thứ hai là những trường tư thục được đặt tên theo ý của ông hiệu trưởng, nhưng không được lấy tên của trường đã được đặt tên trước đó đặt tên cho trường mình.”

Do quy định đặt tên trường trung học này, nên chỉ có một tên trường duy nhất, không được có tên ở một địa phương thứ hai nào nữa.

Thí dụ như các trường Gia Long-Sài Gòn, Nguyễn Huệ-Bình Định, Phan Thanh Giản-Cần Thơ, Phan Bội Châu-Phan Thiết, Thoại Ngọc Hầu-Long Xuyên, Lý Thường Kiệt-Hóc Môn Gò Vấp…

Nhóm múa Châu Văn Tiếp và liên trường trong vũ điệu “Mộng Ban Đầu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trường mang tên Châu Văn Tiếp là vì lăng của ông Châu Văn Tiếp tại huyện Long Điền ở ngay Phước Tuy. Ông là một trong “Gia Định Tam Hùng” thời Vua Gia Long, đó cũng là cách ghi nhận công ơn của ông.

Giáo Sư Sa tiếp: “Trường trung học Châu Văn Tiếp Phước Tuy lúc đầu chỉ có hai lớp Đệ Thất mượn tạm của trường tiểu học, tiếp tục xây dựng qua tám đời hiệu trưởng cho đến năm 1973 có 54 lớp từ lớp Đệ Thất (lớp Sáu) tới Đệ Nhất (lớp Mười Hai) với hơn 160 giáo sư và nhân viên, cùng hơn 2,000 học sinh. Trường tuy ít thầy cô, nhưng đều có thiện chí, do các giáo sư tốt nghiệp từ các Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, Đà Lạt, đến giảng dạy, cho ngày cuối cùng vào năm 1975.”

Ông Lê Duy Cần, hội trưởng Hội Ái Hữu Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy Nam California, phát biểu khai mạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Nhiều người có trình độ trong một chiến đoàn quân sự Úc gần đó, tình nguyện đến giảng dạy Anh Văn đàm thoại và xây dựng một thư viện sách tiếng Anh cho học sinh của trường, cùng một phòng thí nghiệm lý hóa rất đầy đủ. Học sinh được học với những tiêu chuẩn giáo dục tốt nhất, được học bổng du học các nước, trở về làm việc trong những dự án quốc gia như ‘Kế Hoạch Sông Cửu Long’ hoặc những người tài giỏi được làm trong chương trình của NASA của Mỹ,” ông kể thêm.

Cựu học sinh Nguyễn Hữu Nhân tâm tình: “Năm 1992, cách đây 33 năm, chúng tôi thành lập hội chỉ có bảy người, nay chỉ còn bốn. Xin quý đồng môn ghi nhớ những anh chị ấy đã đóng góp rất nhiều cho sự hình thành của hội hôm nay. Rất mừng sau 33 năm, thầy trò chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau tại đây. Xin kính chúc quý thầy cô, quý niên trưởng, và đồng môn có một ngày vui, mong gặp lại vào năm tới nhân dịp 70 năm thành lập trường.”

Nghi thức khai mạc buổi hội ngộ Châu Văn Tiếp Phước Tuy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Xa quê hơn nửa vòng trái đất, buổi họp mặt của cựu học sinh Châu Văn Tiếp Phước Tuy đầy ắp tâm tình qua những gương mặt thân quen của các cựu học sinh và thầy cô, làm sống lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa luôn được ghi dấu trong tim. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT