Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương vân tập về chùa Bảo Hải, Garden Grove, dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Chín.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của một số hòa thượng cùng các chư tôn đức tăng ni, với lòng thành kính, cung kính báo ân báo hiếu đối với chư vị liệt đại tổ sư, các vị ân sư.
Thượng Tọa Thích Nhựt Trường, trụ trì chùa Bảo Hải, thay mặt ban tổ chức, cho biết: “Hôm nay chùa thiết lập đàn trai đàn bố thí âm linh cô hồn không nơi nương tựa, cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các oan hồn sản nạn, thai nhi yểu mệnh, và cầu cho cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, gia đạo bình an, cùng phát tâm cầu an chư Phật tử bá tánh gần xa đã góp công kiến tạo chùa.”
Trong lời đạo từ, Hòa Thượng Thích Phước Minh, thuộc tổ đình Thiên Bình, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, thêm: “Chúng ta sinh ra còn được gặp Phật pháp, được sự hướng dẫn của chư tăng ni là một hạnh phúc lớn trên đời. Hôm nay, trong duyên khởi này, quý vị Phật tử đã từng được gọi là người con hiếu thảo.”

Hòa thượng tiếp: “Kinh Pháp Bảo Đàn nói ngày xưa Đức Phật sinh ra đời không có Phật pháp, ngài chỉ lấy công hạnh nuôi dưỡng cha mẹ mà thành Phật. Các vị Phật tử dõi theo bước chân ấy còn cao trọng hơn, khi được tôn xưng là thiện nam tín nữ Phật tử. Đạo hiếu là đạo của ông bà tổ tiên, là nguồn gốc của dân tộc. Dù đi khắp bốn phương trời, chúng ta không bao giờ quên được khi trăng tròn Tháng Bảy là chúng ta hoài niệm, nhớ về đấng sinh thành dưỡng dục, báo đáp ơn cha nghĩa mẹ.”
Thượng Tọa Thích Đồng Định, thành viên ban tổ chức, cho biết nguồn gốc ý nghĩa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu từ điển tích Mục Kiền Liên khi ngài dùng thần thông quán chiếu, thấy mẹ của mình bị đọa nơi địa ngục, bèn thưa với Đức Phật xin chỉ cho cách để cứu mẹ. Đức Phật hướng dẫn, vì một mình không đủ khả năng, nên thỉnh cầu chư tăng trong ba tháng an cư kiết hạ nhờ trao dồi Giới-Định-Tuệ, nên hiệp lực cầu nguyện, nhờ sức chú nguyện của chư tăng mới cứu được mẹ.
Phật tử, nhất là ban trai soạn, về tham dự từ sáng sớm để phụ giúp chương trình cúng lễ buổi sáng, và buổi chiều là cúng thí thực trai đàn chẩn tế, kéo dài trong bốn giờ.

Phật tử Diệu Liên, cư dân San Dimas, đến chùa từ rất sớm để phụ trách sắp đặt trai viên dâng cúng.
Cô cho biết: “Mỗi mùa Vu Lan, tôi đều về chùa đem hết tâm thành phục vụ chúng sinh, cũng là hồi hướng cho cha mẹ, ông bà quá cố của mình được vãng sanh cực lạc. Hơn nữa, trong kinh cũng dạy ‘Phụng sự chúng sinh cũng chính là cúng dường chư Phật’ nên tôi chuyên tâm trong việc Phật sự này.”
Cô Nguyên Huy, thành viên ban tổ chức, cho rằng tưởng nhớ công ơn ông bà cha mẹ là trên hết, cũng là một cơ duyên khi đến với việc Phật sự này, được phụng sự Tam Bảo.
Cô chia sẻ: “Những buổi lễ như thế này rất hiếm ở các nước phương Tây, nhưng cũng là tâm nguyện của thầy trụ trì trong rất nhiều năm từ khi thành lập ngôi chùa. Đến nay, đủ cơ duyên mới thực hiện được, với sự phụng sự giúp đỡ cho Phật tử về phương diện tinh thần. Em cũng rất vui khi có cơ duyên đến đây để cống hiến hết tất cả những gì có thể làm được.”

Ông Thị Hương cùng gia đình con trai và hai cháu nội nhỏ đi chùa dự lễ Vu Lan.
Ông cho biết: “Rằm Tháng Bảy là ngày báo ơn cha mẹ bảy đời bảy kiếp được siêu sanh tịnh độ. Để trả ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, người Phật tử không biết lấy gì để báo đáp, chỉ biết làm lễ tự tứ này để báo hiếu, đền ơn ông bà cha mẹ bảy đời bảy kiếp, đã quá vãng được siêu sinh tịnh độ, về cõi an lành.”
Gia đình anh chị Đăng Đại Trí, cư dân Fullerton, dẫn hai con gái nhỏ 6 tuổi và 2 tuổi cùng đưa ông bà nội đi chùa, cho biết đưa con đi chùa từ còn nhỏ để biết về Phật pháp, dù hai con còn nhỏ chưa biết gì nhưng đến chùa cũng là dịp gieo duyên lành cho con hòa nhập vào Phật pháp, biết hướng thiện và biết làm những việc thiện lành, giúp đỡ cho xã hội mai sau.

Bà Diedre Thu Hà Nguyễn, cựu nghị viên Garden Grove, đến tham dự Đại Lễ Vu Lan, cho hay bà luôn ủng hộ tinh thần Phật tử trong ngày này, nhất là giới trẻ ngày nay đã biết đến với đạo hiếu, và cũng biết hướng thiện, đi vào những việc thiện nguyện giúp ích xã hội, đó cũng là cách đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Bảo Hải kéo dài đến chiều, khi chương trình trai đàn chẩn tế được chư tôn đức miên mật đọc tụng thời kinh, cùng đông đảo Phật tử tham dự cho đến giờ phút hoàn mãn trong niềm an lạc vô biên, và Phật tử được nhà chùa khoản đãi với những món chay ấm tình đạo vị. [đ.d.]





























































