Ca nhạc gây quỹ hỗ trợ Project Vietnam giải phẫu trẻ em sứt môi Việt Nam

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chương trình văn nghệ gây quỹ hỗ trợ Project Vietnam giải phẫu cho trẻ em Việt Nam bị sứt môi, tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, vào trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Chín.

Các ca sĩ tham gia chương trình văn nghệ gây quỹ hỗ trợ Project Vietnam giải phẫu cho trẻ em Việt Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hướng dẫn chương trình MC Tawni Thanh Thảo.

Chương trình văn nghệ mở đầu với ba tình khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Năm 1952, Phạm Duy cho ra đời bài “Tình Ca” được trình diễn đầu tiên với giọng hát của các ca sĩ Anh Ngọc rồi đến Thái Thanh và nhiều ca sĩ khác. Tác phẩm “Tình Ca” nói lên lòng yêu quê hương đã bị chìm đắm trong chiến tranh qua ca từ “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi!”

Tawni Thanh Thảo, một giọng hát có thể nói thuộc dạng Soprano, hát bài “Tình Ca” rất tròn âm sắc cao vút. Và ca khúc này đã mở đầu cho chương trình ca nhạc thính phòng đặc biệt.

Gần đây, Little Saigon chào đón một giọng ca mới, Tạ Hùng Cường, tuy không chuyên nghiệp, nhưng tiếng hát của anh rất khác biệt với nhiều tiếng hát tuổi nghề đầy đặn, và hát rất hay qua âm nét đệm đàn dương cầm của Minh Ngọc.

MC Tawni Thanh Thảo (trái) và ca sĩ Chế Tùng trong chương trình văn nghệ gây quỹ hỗ trợ Project Vietnam giải phẫu cho trẻ em Việt Nam.. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong chương trình này, Tạ Hùng Cường hát bài “Chiều Về Trên Sông” của Phạm Duy, qua những ca từ bị dính mắc giữa cảnh đẹp quê hương và tình yêu không trọn vẹn, “Chiều buông trên dòng sông Cửu Long/ Như một cơn ước mong, ơi chiều!/ Về đâu ơi hàng cây gỗ rong/ Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều/ Buồn tôi không vì sao bỗng dưng/ Theo đò ngang quá giang thương chiều/ Bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu…”

“Quán Bên Đường,” cũng của Phạm Duy, tiếp nối chương trình với song ca Hoàng Oanh và Trần Đức.

“Chúng ta là những người Việt ly hương, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì ánh sáng tình người vẫn rọi chiếu cho những người kém may mắn tại quê nhà. Trong số này, có những em bé bất hạnh bị sứt môi, đang trông chờ sự cứu giúp của chúng ta,” Hoàng Oanh chia sẻ.

Tạ Hùng Cường hát bài “Chiều Về Trên Sông” với phần đệm đàn dương cầm của nhạc sĩ Minh Ngọc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp nối với Tường Vy hát bài “Hỏi Em” của Đức Quỳnh; Hương Thơ hát bài “Khi” của Lê Quang; Nguyên Dung hát bài “Quien Sera;” Quý Hà hát bài “Đường Xưa Ướt Mưa” của Đức Huy; Ngọc Hiền hát bài “Biển Tình” của Lam Phương; Chế Tùng và Hoàng Oanh song ca bài “Tình Sầu” của Trịnh Công Sơn; Tammy Minh Tâm hát bài “Tái Sinh” của  Tùng Dương; Đông Triều hát bài “Chiều Nay Không Có Em” của Ngô Thụy Miên; và Thùy Dung hát bài “Áo Mới Cà Mau” của Thanh Sơn.

Cô Minh Nguyệt, một thiện nguyện viên của Cao Đài Center, từng lo về ẩm thực cho nhiều chương trình tổ chức tại trung tâm. Đặc biệt trong chương trình ca nhạc này, cô hát bài “Hoa Học Trò” của Anh Bằng.

Cô tâm tình: “Lý do tôi hát bài ‘Hoa Học Trò’ vì tôi nghĩ đến tuổi thơ của mình, thì ai cũng phải trải qua những kỷ niệm êm đềm trong lứa tuổi học trò. Hiện nay, tại đất nước mình có những em học sinh nghèo đang bị khuyết tật. Tuy tôi hát không hay, nhưng tôi phải hát để trong tâm tư mình có niềm vui nho nhỏ, vì đã góp phần trong việc từ thiện có ý nghĩa này.”

Hương Thơ hát bài “Khi” của Lê Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp theo chương trình là Song Ngân hát bài “Mưa Trên Biển Vắng” (Je n’pourrai Jamais T’oublier) lời Việt Nhật Ngân; Hương Thơ hát bài “Phiến Đá Sầu” của Diệu Hương; Nguyên Dung hát bài “Lại Gần Hôn Em” (Vien M’embrasser) lời Việt Pham Duy; Tawni Thanh Thảo hát bài “You Raise Me Up;” Quý Hà hát bài “Riêng Một Góc Trời” của Ngô Thụy Miên; Tạ Hùng Cường hát bài “Khúc Mùa Thu” của Phú Quang; và Tường Vy hát bài “Tình Quê Hương” của Đan Thọ và Phan Lạc Tú.

Bài “Ôm Em Được Không” của Đông Thiên Thức, qua tiếng hát của Bác Sĩ Ngô Bá Định, đã chở trĩu nặng đau thương qua giọng hát của mình. Không biết từ nỗi lòng của ông hay của một vài ai đó.

Bác sĩ tâm tình: “Bài nhạc này nói lên tâm trạng của một cuộc tình tan vỡ. Người đàn ông trong cuộc muốn chia sẻ nỗi cô đơn, buồn tủi của người yêu, nhưng không thể gánh hết cuộc đời bất hạnh của người mình yêu được. Vì thế, Đông Thiên Đức đã nói lên những ca từ ‘Gánh ngang gánh dọc cuộc đời nổi trôi đến mấy/Lòng người dối gian khiến em khổ đau bao ngày/Sai một lần mất em rồi. Anh không thể nào buông xuôi/Anh có thể ôm em được không?’”

Bác Sĩ Ngô Bá Định trình bày bài “Ôm Em Được Không” của Đông Thiên Thức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, Hoàng Oanh hát bài “Lời Ru, Bú Mớm, Nâng Niu” với lời thơ trìu mến của Phạm Thiên Thư và nhạc Phạm Duy. Đông Triều, một tiếng hát chưa được nhiều người biết đến, nhưng anh có giọng hát rất đặc biệt và thích hợp với những ca khúc trữ tình, như bài “Chiều Nay Không Có Em” và “Biết Bao Giờ Trở Lại” đều của Ngô Thụy Miên. Minh Nguyệt lại trở lại với khán giả qua bài “Lời Tình Buồn” của Hoàng Thanh Tâm, và Ngọc Hiền hát bài “Khi Đã Yêu” của Phượng Linh.

Trong chương trình ca nhạc này, nữ nhạc sĩ dương cầm Minh Ngọc đệm đàn piano cho nhiều ca khúc, và nhạc sĩ cũng là hiền thê của Giáo Sư Trần Năng Phùng.

Ông chia sẻ: “Hôm nay, tôi đảm trách nhiệm vụ tài xế cho hiền thê Minh Ngọc đi đánh đàn cho chương trình ca nhạc này.”

Nhạc sĩ Minh Ngọc cũng là cựu sinh viên của Đại Học Văn Khoa, sau đó bà tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn trước 1975, và được giữ lại làm giáo sư dương cầm của trường.

Thiện nguyện viên Minh Nguyệt của Cao Đài Center. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Trần Năng Phùng nói: “Chúng ta là những người may mắn được sống tại đất nước tự do thì chúng ta cũng phải nghĩ đến những đồng bào kém may mắn tại quê nhà, nhất là những trẻ em bất hạnh bị sứt môi. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.”

Những ca khúc cuối cùng là “Đông Mang” với tiếng hát Tammy Minh Tâm; “Sợi Tóc” của Anh Bằng với tiếng hát của Ngô Bá Định; “Con Đường Xưa Em Đi” của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương, với tiếng hát của Thùy Dung.

Cuối cùng là bài “Còn Tuổi Nào Cho Em” của Trịnh Công Sơn, do Chế Tùng và Song Ngân song ca.

Bà Trần Phạm Đức, một thiện nguyện viên trong chương trình ca nhạc, chia sẻ: “Tôi thì không biết hát hay đàn gì cả, nhưng tôi được tham gia vào chương trình này trong vai trò của người tiếp tân, và có thể làm bất cứ việc gì do ban tổ chức giao phó, ngoài vấn đề ca hát để phụ giúp cho Cao Đài Center gây quỹ giúp các em ở Việt Nam bị sứt môi, trong tinh thần ‘Lá lành đùm lá rách’ đã được duy trì trong tâm hồn của dân tộc Việt. Đối với tôi, đây không phải là bổn phận mà là do lòng thiện tâm, bác ái và tình người.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT