Ban Hợp Xướng Trưng Vương kỷ niệm 10 năm trong thanh âm cộng đồng

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ban Hợp Xướng Trưng Vương kỷ niệm 10 năm thành lập bằng chiều nhạc trữ tình vào trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Chín, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, thu hút đông đảo giới mộ điệu cùng thân hữu đến chung vui. 

Ban Hợp Xướng Trưng Vương ngân vang liên khúc “Hè Về” và “Túi Đàn.” (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Với sự chỉ huy của ca trưởng Như An, Ban Hợp Xướng Trưng Vương ngân vang các nhạc phẩm “vượt thời gian” của nhiều nhạc sĩ “vang bóng một thời” như Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Đức Quang, Lê Uyên Phương, Văn Phụng…

Qua sự điều hợp duyên dáng của MC Bích Trâm, các tình khúc “đi vào lòng người” lần lượt được trình diễn với các giọng ca đầy nội lực của dàn hợp xướng.

Ca trưởng Như An cho biết bà nhận thấy trong Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương có nhiều người đam mê ca hát, và thiết nghĩ nên lập ban hợp xướng để mọi người cùng sinh hoạt âm nhạc và giữ trí óc minh mẫn.

“Ca hát là một sinh hoạt rất bổ ích cho tất cả mọi người vì giúp chúng ta phát triển văn hóa,” nữ ca trưởng cũng là cựu nữ sinh Trưng Vương chia sẻ.

“Tôi không ngờ đã qua 10 năm,” bà cười nói. “Nhờ ban hợp xướng này mà tôi học hỏi được rất nhiều điều như biết cách nương theo trình độ của từng ca viên.”

Bà cho biết đa số ca viên của Ban Hợp Xướng Trưng Vương có niềm đam mê với âm nhạc rất lớn nhưng thiếu nền tảng kỹ thuật thanh nhạc nên việc điều hợp không dễ dàng như các ca đoàn khác.

Ca trưởng Như An cho biết bà cũng là sáng lập viên của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi.

Ca viên Minh Châu, 85 tuổi, gia nhập ban hợp xướng cũng được năm năm, hào hứng chia sẻ rằng âm nhạc khiến bà trẻ hơn và yêu đời hơn.

“Chủ Nhật nào tôi cũng mong đến giờ tập hát. Chúng tôi tập luyện cho chương trình này cũng được một năm rồi,” bà cười nói. 

Ca trưởng Như An (trái) chỉ huy dàn hợp xướng. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ca viên Sương Vũ, trong lúc đợi tới tiết mục của mình, cho biết Ban Hợp Xướng Trưng Vương rất đặc biệt đối với bà.

“Khi ban hợp xướng mới ra đời thì phải nuôi dưỡng ý chí vững vàng để các chị em đi tập hát đều đặn. Dần dà, ca viên thấy được các bài hát đưa ra xứng đáng và giá trị cùng mục đích xây dựng cộng đồng cao đẹp nên mọi người ngày càng tham gia hăng hái và kỷ luật,” bà Sương bộc bạch.

Bà Sương nói các ca viên đồng lòng luyện tập chăm chỉ vì không chỉ đại diện cựu nữ sinh Trưng Vương mà còn cùng chí hướng là hát các tác phẩm hay của đất nước, góp phần phát triển và duy trì văn hóa ở hải ngoại.  

Điều đặc biệt của chương trình là phần hát cộng đồng, khi các ca viên cùng khán giả hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc, tạo nên không khí gắn kết và như một nhịp cầu kết nối tâm hồn qua âm nhạc.

Nhóm Sóng Biếc trình bày ca khúc “Nhớ Mẹ” đong đầy cảm xúc. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Cô Quỳnh Hoa, một trong các ca viên trẻ tuổi nhất, tâm sự rằng các đàn chị giới thiệu cô đến với ban hợp xướng.

“Tôi rất thích hát các bài hát Việt Nam và về tình yêu quê hương, đất nước, và hãnh diện là người Việt Nam. Tuy sống xa quê hương nhưng âm nhạc của Việt Nam khiến cho tôi cảm giác như mình đang sống ở quê hương,” cô Hoa chia sẻ.

Cô thêm: “Tôi mong mình biết nhiều tác phẩm hay như thế này để truyền lại cho con cháu của mình vì âm nhạc quê hương rất phong phú và đa dạng.”

Bà Kim Anh, cư dân Santa Ana, tấm tắc khen chương trình.

“Tôi rất quý các tiết mục của Ban Hợp Xướng Trưng Vương vì tổ chức rất chu đáo. Tôi thích hết các tiết mục,” bà nói. “Các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Ngô Thụy Miên… khiến tôi quay trở lại như thời nữ sinh xa xưa.”

Tiết mục hát cộng đồng của Ban Hợp Xướng Trưng Vương. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Chăm chú theo dõi các tiết mục đến phút cuối cùng là ông Tiến Nguyễn, ở Garden Grove, cho biết chương trình rất hay.

“Trong các loại hình âm nhạc thì hợp xướng là khó nhất và đẳng cấp nhất. Hợp xướng Trưng Vương đã làm được điều đó. Phải nói là ca trưởng và các ca viên quá xuất sắc,” ông Tiến khen.

Chiều nhạc mừng Ban Hợp Xướng Trưng Vương kỷ niệm một thập niên gắn bó cùng cộng đồng khép lại trong cao trào cảm xúc, khi toàn thể ca viên và khán giả đồng cất tiếng hát vang ca bài “Việt Nam Việt Nam.”

Thanh âm hòa quyện, giai điệu ngân vang, như nối kết trái tim mọi người trong một khúc nhạc chung đầy tự hào. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT