Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hòa trong niềm thương nhớ về tổ tiên ông bà cha mẹ, Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2569 tại chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, diễn ra hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Chín, cùng với đông đảo Phật tử về tham dự.

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, làm lễ tác pháp cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đi một vòng quanh sân chùa, với hai hàng Phật tử trang nghiêm cung nghinh đón chư tôn đức quang lâm lễ đài.
Mọi người nhất tâm cầu nguyện qua hình bóng của chư tôn đức tăng ni, nhờ chú nguyện của đại tăng trong buổi lễ, thành tâm cầu nguyện cho hương linh ông bà cha mẹ từ ngày nhắm mắt lìa trần. Nhờ pháp Phật nhiệm màu để hàng Phật tử noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi địa ngục đau khổ, và cầu phước tăng thọ cho cha mẹ hiện tiền, qua lễ hội Vu Lan hiếu nghĩa, đó là truyền thống tri ân và báo ân tổ tiên ông bà cha mẹ.
Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trung Đạo, chùa Phật Ân; Thượng Tọa Thích Tín Mãn, chùa Viên Quang; Thượng Tọa Thích Trung Nghĩa; Đại Đức Thích Huệ Nhơn, Đại Đức Thích Chánh Giác, chùa Khánh Hỷ; chư tôn đức Thái Lan; Ni Sư Thích Nữ Như Quang, trú trì chùa Phước Quang; cùng chư tôn đức ni.

Mở đầu chương trình Vu Lan Báo Hiếu là ca khúc “Cha và Con” do Phật tử Khánh Nhuận Quang trình bày. Tiếp nối là ban hợp ca chùa Khánh Hỷ trong hai ca khúc “Mẹ Yêu Ơi” và “Gặp Mẹ Trong Mơ.”
Thượng Tọa Thích Pháp Tánh trong lời khai mạc nói: “Tâm Hiếu là Tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật, dựa trên tinh thần hiếu đạo ấy, cộng đồng Phật Giáo chào đón ngày Vu Lan Báo Hiếu trong ngày Rằm Tháng Bảy hàng năm như một lễ hội thiêng liêng, nhắc nhở bao thế hệ con cháu duy trì và phát huy truyền thống với tinh thần tri ân đối với đấng sinh thành dưỡng dục.”

Tiếp đến là phút giây tĩnh lặng trong thời Kinh Vu Lan tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của cha mẹ.
Hòa Thượng Thích Trung Đạo ban đạo từ: “Trong ‘Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân,’ Đức Phật dạy rằng nếu vai trái cõng mẹ vai phải cõng cha đi quanh núi Tu Di trong suốt kiếp này cũng không trả hết được công ơn sinh thành của mẹ cha. Và Đức Phật dạy để báo hiếu, thứ nhất là hàng ngày phải chăm sóc cha mẹ từ vật chất đến tinh thần, đó là điều đương nhiên không phải chỉ Phật tử được dạy như thế, mà những người con có thiện tâm đều hành xử với cha mẹ như vậy. Hơn thế nữa, Đức Phật luôn dạy Phật tử tìm những điều kiện thuận tiện nhất, tốt đẹp nhất để hướng dẫn mẹ cha đi trên con đường đạo đức. Và xa hơn nữa, phải đi theo con đường tu tập Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, để đời sống được thăng hoa, kiếp sau không bị đọa lạc trầm luân.”

Có lẽ Vu Lan năm nay, các cụ cao niên được con cháu đưa đến chùa đông nhất, với nét rạng rỡ trên khuôn mặt.
Cô Chi Nguyễn, cư dân Garden Grove, đưa mẹ và hai em gái về chùa dự lễ, cho biết mẹ đã 90 tuổi rồi, vì có thờ ba của cô ở chùa nên đến dự lễ Vu Lan.
Cô chia sẻ: “Hàng năm chúng em đều đưa mẹ đến chùa dự Lễ Vu Lan, vì nhà gần chùa và cũng là thờ ba của chúng em ở đây, mỗi khi đi lễ ở chùa bà rất vui nhưng ít khi biểu lộ. Vu Lan không phải chỉ là một ngày, mà nên là mỗi ngày trong năm, vì cha mẹ khi còn ở thế gian với con cái đâu biết sự vô thường ngày mai đến như thế nào, nên ngày nào làm gì cho cha mẹ được vui sống là người con phải thực hành, đúng như lời Phật dạy.”

Cô Thư Vũ, pháp danh Diệu Thư, ban trai soạn của chùa, chia sẻ rằng: “Ngày Vu Lan mọi người con hiếu thảo về chùa để đọc kinh cầu cho cha mẹ được nhiều sức khỏe, để vui sống cùng con cháu trong những ngày còn lại. Chúng em góp công sức trong ngày này để cúng dường, như lời Phật dạy ‘Phụng sự chúng sinh chính là cúng dường chư Phật.’ Xin cầu nguyện cho mọi người biết quan tâm thương yêu phụng dưỡng cha mẹ của mình, làm tròn hiếu đạo của người con.”
Cô Thủy Lê, đưa mẹ già 89 tuổi cùng các em gái đến chùa dự lễ, cho biết mẹ cô năm nay hơi yếu, nhưng được đến chùa bà rất vui.

Cô chia sẻ: “Dù ba đã mất, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc vì hôm nay mấy chị em chúng tôi được cài hoa hồng, dành cho những người con còn mẹ bên mình. Lễ Vu Lan là ngày tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Năm nào còn được đi cùng mẹ đến chùa mùa Vu Lan, được cài hoa hồng đỏ thắm là còn hạnh phúc và hãnh diện vô cùng.”
Sau lễ, Phật tử được mời dự bữa cơm chay thân mật thắm tình đạo vị, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ trong mùa Vu Lan tại ngôi chùa nhỏ Khánh Hỷ thân thương. [đ.d.]




































































