Mẹ sinh con trên sàn xe pickup truck giữa đường ở Nam California

PALMDALE, California (NV) – Sandi Mendoza, một người mẹ ở Lake Los Angeles, hạ quyết tâm sinh thường, nhưng mọi chuyện bỗng chốc trở nên khó quên khi thai phụ hạ sinh một bé gái ngay trên sàn xe pickup truck của bà ngoại vào sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Chín.

Mendoza, 27 tuổi, một người mẹ ba con, nói với KTLA rằng bà chuyển dạ hàng giờ liền tại nhà bố mẹ ở Palmdale, và cố gắng chờ đợi càng lâu càng tốt trước khi đi bệnh viện. Mendoza muốn tránh tình trạng chuyển dạ và mong muốn sinh thường sau khi gây tê ngoài màng cứng để sinh hai người con đầu.

Mendoza cho rằng cảm giác sinh nở suôn sẻ, dù có phần hỗn loạn là nhờ bà uống trà lá mâm xôi đỏ hàng ngày suốt thai kỳ, và đây là một yếu tố bất ngờ.

Thai phụ. (Hình minh họa: Andre Furtado/Pexels)

“Tôi nghe một đồng nghiệp chỉ rằng cô ấy cũng làm tương tự, và cô ấy sinh con dễ như trở bàn tay,” Mendoza cười giòn giã trên giường bệnh khi đang cho con gái sơ sinh bú trong buổi phỏng vấn. “Lúc đầu tôi không tin, nhưng tôi vẫn uống, và té ra thức uống đó giúp ích rất nhiều.”

Sáng Thứ Bảy, Mendoza bắt đầu cảm nhận các cơn co thắt, và cô nhờ chồng ra ngoài lấy một trái banh tập yoga và túi chườm nóng, Mendoza kể lại. Sau đó mẹ của Mendoza chở cô đi bệnh viện, nhưng em bé vẫn chờ không kịp.

“Tôi gác một chân lên lưng ghế tài xế của mẹ rồi vừa khóc vừa nói, ‘Mẹ ơi, cháu ngoại chờ hết nổi rồi!’” Mendoza vừa cười vừa kể lại. “Nhưng mẹ tôi chạy xe chậm lắm, nên lúc đó tôi nghĩ chắc không kịp rồi.”

Người mẹ trẻ cho biết em bé không thể nào chờ thêm, thậm chí còn không chờ Mendoza cởi quần đùi ra. “Con nhỏ chui ra từ bên hông quần lót và quần đùi của tôi rồi rớt xuống sàn xe pickup truck. Tôi bèn la lên, ‘Mẹ ơi, lọt xuống sàn rồi!’”

Vừa cười khúc khích kể lại câu chuyện, Mendoza nói lúc đó bà ngoại trả lời, “Hả? [Lọt xuống sàn] là sao?” Tức thì Mendoza hét lên, “Dừng xe lại!”

Mẹ của Mendoza lập tức tấp xe vào lề và gọi 911. Chỉ trong vài phút, nhân viên y tế có mặt và giúp hai mẹ con lên xe cấp cứu. Họ được chở tới một bệnh viện gần đó, và cả hai đều đang khỏe mạnh và bình an.

Dẫu bé gái ra đời ngoài dự tính nhưng Mendoza cho biết mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi.

“Lúc nào tôi cũng muốn sinh con tự nhiên, tôi muốn chứng minh rằng cơ thể tôi chịu được,” Mendoza nói. “Mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng tượng, nhưng từng phút từng giây thật đáng nhớ làm sao. Tôi đã sinh con tự nhiên… trong một chiếc xe pickup truck.”

Tên của em bé là Soleil, và Mendoza cho biết đứa con gái bốn tuổi của bà đã bắt đầu kể lại câu chuyện sinh em bé cho mọi người nghe.

“‘Mẹ con đẻ em trong xe của bà ngoại đó ông ngoại ơi,’” bé gái 4 tuổi nói, Mendoza vừa kể lại vừa cười.

Mendoza muốn đưa ra lời khuyên dành cho các thai phụ rằng bà tin tưởng vào trà, vào các mẹo hít thở và vào chính cơ thể mình.

“Không lần sinh đẻ nào giống nhau, nhưng qua lần này tôi mới thấy tôi mạnh mẽ đến dường nào. Thật là một câu chuyện khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.” (TTHN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT