Bị kết tội âm mưu ám sát Trump, một ông cố tự đâm mình

FORT PIERCE, Florida (NV) – Bị cáo Ryan Routh, người bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng Thống Donald Trump tại sân golf của ông Trump ở Florida năm ngoái, bị kết tội đối với toàn bộ năm tội danh hôm Thứ Ba, 23 Tháng Chín, theo ABC News.

Sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội, bị cáo Routh bị đưa ra khỏi tòa bằng vũ lực vì “nổi cơn,” bà Aileen Cannon, chánh án liên bang ở Florida do Tổng Thống Trump bổ nhiệm, cho hay.

Ông Ryan Routh trả lời phỏng vấn tại cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine hôm 27 Tháng Tư, 2022. (Hình: Nicolas Garcia/AFPTV/AFP via Getty Images)

Trong những phút lộn xộn sau khi bị kết tội, bị cáo Routh cố tự đâm mình bằng cây bút, một nguồn tin cho biết. Vụ đó để lại dấu vết trên cổ bị cáo Routh, nhưng ông không bị thương, theo nguồn tin này.

Bốn cảnh sát viên liên bang có mang súng bao vây bị cáo Routh, dường như đang đứng lúc bồi thẩm đoàn ra khỏi phòng xét xử. Sau đó, bốn cảnh sát viên liên bang đưa ông ra khỏi tòa.

Ngồi trong phòng xét xử, cô Sara Routh, con gái bị cáo Routh, hét lên: “Cha ơi, con thương cha. Đừng làm gì hết. Con sẽ đưa cha ra.”

“Ông không hãm hại ai. Chuyện này không công bằng. Tất cả chuyện này là gian lận. Mấy người là lũ khốn nạn,” cô Routh hét lớn trước khi bị đưa ra khỏi tòa.

Sau đó, Chánh Án Cannon cho phép bị cáo Routh trở lại tòa, lúc đó, ông bị còng tay và bị cảnh sát liên bang áp giải. Bà Cannon thông báo bị cáo sẽ bị kết án ngày 18 Tháng Mười Hai.

Một số bồi thẩm viên chứng kiến bị cáo Routh nổi cơn khi họ đang ra khỏi phòng xét xử, công tố viên liên bang cho hay.

“Lúc bị cáo làm như vậy, bồi thẩm đoàn chưa ra khỏi phòng,” một công tố viên cho biết.

Bà Cannon, vị chánh án từng giám sát và hủy bỏ một trong những vụ án hình sự của Tổng Thống Trump, cám ơn luật sư và bị cáo Routh tham dự phiên tòa, “bất chấp hôm nay, ông nổi cơn.”

Ông Routh, 59 tuổi, bị truy tố năm tội hình sự, gồm âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống lớn, dùng súng để phạm tội, tấn công đặc vụ liên bang, sở hữu súng dù từng bị kết tội đại hình, và dùng súng bị xóa số serie. Ông có thể lãnh án tù tối đa chung thân.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Routh tự bào chữa dù không có trình độ hay kinh nghiệm pháp lý. Khi kết thúc phần biện hộ, bị cáo nói ông không có ý định bắn ông Trump và không có “khả năng sát hại.”

“Bị cáo có cơ hội vàng để bắn tổng thống,” ông Routh cho hay. “Tại sao bị cáo không bóp cò?”

Sau khi bị cáo Routh bị kết tội, bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, viết trên mạng xã hội: “Bản án kết tội kẻ âm mưu ám sát ông Trump hôm nay chứng tỏ Bộ Tư Pháp cam kết trừng phạt người nào dính líu tới nạn bạo lực chính trị.”

“Vụ âm mưu ám sát này không chỉ là tấn công tổng thống của chúng ta, mà còn tấn công chính đất nước chúng ta,” bà Bondi viết.

Công tố viên cáo buộc bị cáo Routh bỏ ra nhiều tuần lên kế hoạch ám sát ông Trump, lúc đó đang là ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa. Ngày 15 Tháng Chín, 2024, ông Routh nấp trong bụi cây ngắm súng vào ông Trump khi ông Trump đang chơi golf ở West Palm Beach.

Bị Mật Vụ phát giác, ông Routh bỏ chạy nhưng bị cảnh sát địa phương bắt được trên xa lộ liên bang gần đó, theo công tố viên. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT