NASHVILLE, Tennessee (NV) – Mười chín người mất tích, có thể đã thiệt mạng, trong một “vụ nổ thảm khốc” tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở Tennessee sáng Thứ Sáu, 10 Tháng Mười, ABC dẫn nguồn từ giới chức địa phương cho biết.
Vụ nổ xảy ra vào buổi sáng tại nhà máy Accurate Energetic Systems ở McEwen, nằm cách Nashville khoảng 50 dặm về phía Tây.

Ông Chris Davis, cảnh sát trưởng Humphreys County, xác nhận với các phóng viên rằng có “một số” trường hợp tử vong và vài người mất tích trong vụ nổ, mặc dù ông không đưa ra con số cụ thể.
Ít nhất 19 người chưa rõ tung tích, ông Jim Bates, thị trưởng Hickman County, nói với AP.
“Chúng tôi phải điều tra rất nhiều,” ông Davis nói trong cuộc họp báo. “Chuyện này không phải giống như chúng tôi sẽ làm như trong tai nạn xe cộ hay tương tự như thế khi chúng tôi chỉ cần dọn dẹp các mảnh vỡ là xong. Chúng tôi có thể sẽ có mặt ở đây trong vài ngày.”
“Ngay lúc này chúng tôi đang cố gắng dành càng nhiều thời gian càng tốt theo tình hình. Chúng tôi đang ưu tiên những người có liên quan, gia đình của họ và cố gắng cảm thông với họ rất nhiều,” ông nói tiếp.
Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí (ATF), Bộ Nội An, và Cục Điều Tra Tennessee là các cơ quan đã đến hiện trường, ông Davis nói.
Nhà máy Accurate Energetic Systems đang “hợp tác với chúng tôi bằng mọi cách, mọi thứ có thể,” ông nói.
“Họ cũng như chúng tôi muốn tìm hiểu cho rõ chuyện này,” ông nói thêm.
Accurate Energetic Systems sản xuất chất nổ và thiết bị năng lượng cho các ngành công nghiệp quân sự, hàng không vũ trụ, phá dỡ, và khai thác mỏ, theo trang web của công ty.
Khách hàng của họ bao gồm Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội An, theo quân đội Hoa Kỳ.
Vụ nổ xảy ra lúc 7 giờ 48 sáng giờ địa phương và phá hủy một trong những tòa nhà của nhà máy, các giới chức cho biết.
Video từ camera tại một ngôi nhà ở Lobelville, cách nhà máy khoảng 11 dặm, ghi lại cảnh rung lắc trong khi có thể nghe thấy tiếng nổ.
Một cư dân McEwen sống cách nhà máy vài dặm cho biết cô cảm thấy toàn bộ ngôi nhà của cô rung chuyển.
“Cảm giác như ngôi nhà của chúng tôi có một vụ nổ nào đó,” cô Lauren Roark nói với ABC. “Tôi nhảy ra khỏi giường, hỏi chồng tôi: ‘Chuyện gì vậy?’” (NNL) [đ.d.]















































































