TIJUANA, Mexico (NV) – Sau một tháng đi vắng, bà Catherine Vermillion, cư dân San Diego, trở về nhà và thấy garage trống một chỗ, theo CBS News hôm Thứ Bảy, 10 Tháng Giêng.
“Tôi nhìn lên và thấy xe tôi biến mất,” bà Vermillion nói với CBS News. “Tôi nhớ có gắn AirTag trên xe, nên tôi kiểm tra điện thoại, và AirTag báo xe tôi đang ở Tijuana, Mexico.”

Bà Vermillion cho hay khi thấy AirTag báo chiếc xe đang ở Mexico, bà “vừa sửng sốt vừa không tin.”
Rồi từ không tin, bà trở nên thất vọng sau khi cảnh sát địa phương nói họ không giúp được gì, bà cho biết.
“Họ chỉ nói vì nó ở bên kia biên giới, họ không thể đi lấy mặc dù tôi cho họ thấy nó chỉ cách xa 45 phút lái xe,” bà Vermillion cho hay.
Thậm chí Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) cũng bó tay.
“Nói tới biên giới đất nước, chúng tôi không thể vượt qua lằn ranh đó,” Trung Úy David Navarro CHP cho biết.
Ông Navarro cảnh báo hiện nay, nhiều băng trộm cắp có tổ chức ăn cắp xe SUV, pickup truck và xe thể thao đắt tiền ở Mỹ rồi buôn lậu qua Mexico. Kiểu ăn cắp này kiếm rất nhiều tiền, khó dò ra, và hầu như không thể lấy lại được một khi xe bị đưa qua biên giới, ông Navarro lưu ý.
Chỉ bốn năm qua, số lượng xe ăn cắp ở California, Arizona và Texas bị đưa qua Mexico tăng 79%, theo dữ liệu CHP.
“Nếu xe bị ăn cắp nửa đêm, lúc 2 giờ, mà tới 7 giờ sáng nạn nhân mới thức dậy, người ta có gần năm tiếng để vận chuyển xe,” ông Navarro giải thích. “Nếu xe không được báo cáo trong hệ thống, mà đi qua camera đó, thì không, sẽ không hề có báo động.”
Chiếc Jeep của bà Vermillion bị đúng như vậy, chỉ khác ở chỗ bà biết chính xác nó bị đưa tới đâu – cách nhà bà 46 dặm, bên kia biên giới, ở Tijuana.
Nhiều chiếc xe bị ăn cắp ở Mỹ bị đưa tới kế bên phi trường ở Tijuana, cách biên giới Mỹ-Mexico chỉ vài trăm yard, ông Phil Mohr, người làm nghề đi tìm xe hơi ăn cắp ở Mexico để lấy tiền thưởng suốt 20 năm qua, cho hay.
“Đây là điểm bỏ xe có tổ chức,” ông Mohr cho biết.
Nhiều trường hợp, nơi đó do băng đảng tổ chức. Băng đảng lái xe ăn cắp vào Mexico rồi sử dụng để buôn lậu ma túy và vũ khí, đặc vụ liên bang Mỹ nói với CBS News.
Ông Mohr làm việc với công lực ở Mexico để lấy lại chiếc Jeep của bà Vermillion rồi đưa về San Diego.
“Tôi chỉ biết đưa tay lên nói, ồ,” bà Vermillion nhớ lúc bà nhận lại chiếc xe. “Đó là ngày vui nhất.”
Đối với bà Vermillion, đó là ngày vui nhất, nhưng đối với hầu hết nạn nhân, ngày đó không bao giờ có. (Th.Long) [kn]



























































