Trump nói ông ‘nhắm mắt vì họp chán chết’ chứ ‘không phải ngủ gục’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa đưa ra lời giải thích khác về việc tại sao ông nhắm mắt và dường như ngủ gật trong các cuộc họp nội các, USA TODAY đưa tin hôm Thứ Ba, 27 Tháng Giêng.

“Họp chán chết đi được,” ông Trump nói với New York Magazine trong một cuộc phỏng vấn được đăng vào ngày 26 Tháng Giêng.

Tổng Thống Donald Trump (thứ hai từ phải) nhắm mắt dường như ngủ gục trong một cuộc họp nội các. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông Trump dường như đã ngủ gật nhiều lần khi các vị khách nói chuyện trong những buổi họp báo tại Phòng Bầu Dục và khi các bộ trưởng phát biểu tại các cuộc họp nội các.

“Tôi bước vòng quanh trong phòng, và có 28 người – lần họp mới nhất là ba tiếng rưỡi,” ông Trump nói. “Tôi phải ngồi lại và lắng nghe, và tôi cử động bàn tay để mọi người biết tôi đang lắng nghe. Tôi ngồi nghe từng từ từng chữ, và tôi chỉ mong đến lúc được đi ra.”

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump, 79 tuổi, cũng biện hộ cho sức khỏe và khả năng làm việc của mình. Ông nói ông “cảm thấy giống như 40 năm trước” khi trả lời những lo ngại về tuổi tác. Ông Trump cho rằng vết bầm tím trên tay là do ông uống nhiều aspirin để làm loãng máu và mắt cá chân sưng là do suy tĩnh mạch mãn tính. Nhưng nhìn chung, ông nói rằng sức khỏe của ông “trong tình trạng hoàn hảo.”

Giới chức Tòa Bạch Ốc nói với tạp chí này rằng ông Trump thực ra đang chăm chú lắng nghe khi ông nhắm mắt.

“Không phải là ngủ gật,” ông Will Scharf, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói. “Đôi khi nếu ông ấy đang nghĩ về điều gì đó – và lúc đầu tôi cũng đã lầm – ông ấy sẽ có tư thế như vậy. Ông nghiêng người về phía sau hoặc nghiêng người về phía trước một chút, và ông hoặc nhắm mắt hoặc nhìn xuống – bởi vì ông thường ghi chú trên đùi.” (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT