‘Đời Ca Hát Ngày Tháng’ đến với khán thính giả Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Đời Ca Hát Ngày Tháng” đến với khán thính giả Little Saigon ngồi kín phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, tối Thứ Bảy, 31 Tháng Giêng.

Nữ danh ca Lê Uyên (trái) và Song Ngân trong nhạc phẩm bất hủ “Tình Khúc Cho Em.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Song Ngân, trưởng ban tổ chức đêm nhạc, cho hay cô yêu âm nhạc từ thuở nhỏ, luôn có niềm đam mê ấp ủ thực hiện những chương trình âm nhạc giá trị nghệ thuật để phục vụ cộng đồng, qua chủ đề đêm diễn.

Dù đang bận rộn với vai trò bác sĩ điều hành phòng mạch Angel Primary Urgent Care, ca sĩ Song Ngân vẫn luôn cháy bỏng với đam mê mang lời ca tiếng nhạc phục vụ khán thính giả.

Cô chia sẻ: “Tuy chi phí khá nhiều, nhưng tôi rất vui được hơn 200 quý khán giả ủng hộ ngồi từ đầu đến cuối chương trình, làm tan biến hết những mệt mỏi. Nếu phải chi phí nhiều cho những buổi trình diễn thành công như thế này, tôi cũng rất vui để làm tiếp nhiều đêm nhạc nữa.”

Ca sĩ Như Mai trong nhạc phẩm “Đường Xưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn chương trình là nhạc phẩm bất hủ “Timelight” trong phim do Charlie Chaplin viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn và đóng vai chính. Bản nhạc qua hợp tấu của ba nhạc sĩ Quốc Vũ (Keyboard), Phương Thảo (Guitar) và Dương Thanh Thảo (Violin), âm thanh Dũng Hạ Trắng, cùng lời giới thiệu của MC Đại Dương đưa những âm điệu xa vắng êm đềm xao động lòng người của bài nhạc lên đến đỉnh điểm trong giây phút chờ đợi.

Ca sĩ Như Mai, nổi tiếng nhiều thập niên qua trong cộng đồng, lần này hát nhạc phẩm “Đường Xưa” (Quốc Dũng-Nguyễn Đức Cường), với chất giọng cao vút trong nỗi niềm trăn trở, đưa người nghe vào không gian mơ màng khi cuộc tình chưa trọn.

Hai ca sĩ Đào Tâm và Thanh Vy trong nhạc phẩm “Thiên Duyên Tiền Định” (Trang Dũng Phương-Nguyên Lễ) với giai điệu và tiết tấu vui tuơi, dí dỏm khi chàng “thầy bói” rút quẻ xem tình duyên gia đạo với người yêu.

Đào Tâm (trái) và Thanh Vy trong ca khúc “Thiên Duyên Tiền Định.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt, ca sĩ Song Ngân trình bày một liên khúc những nhạc phẩm bất hủ “Besame Mucho” bằng tiếng Tây Ban Nha, “Casablanca” tiếng Anh, và “Ces’t Toi-Cho Em Quên Tuổi Ngọc” tiếng Pháp và tiếng Việt, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Danh ca Lê Uyên cùng Song Ngân xuất hiện trên sân khấu trong nhạc phẩm “Tình Khúc Cho Em,” sáng tác Lê Uyên Phương. Đây là bài hát nổi tiếng đi vào lòng người qua bao năm tháng với ca từ thật dễ thương và giai điệu rộn ràng, khiến không khí như tràn đầy hương vị yêu thương ngây ngất của đôi tình nhân. Và Lê Uyên tiếp tục với ba nhạc phẩm “Uống Nước Bên Bờ Suối,” “Còn Chút Gì Để Nhớ,” và “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài” với chất giọng thổ đặc biệt làm nên tên tuổi của cô.

Ca sĩ Mạnh Chi trong ca khúc “Lạy Trời Con Được Bình Yên.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Song Ngân trong đêm nhạc đã trình bày một loạt sáu nhạc phẩm với nội lực đầy đặn, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Cô chia sẻ rằng, những sinh hoạt âm nhạc gần như là cuộc sống của cô không thể thiếu được, khi cố gắng trau dồi giọng hát để đem đến niềm vui cho mọi người. Và đó cũng chính là niềm vui của cô.

Cô Thảo Du, từ San Diego về tham dự đêm nhạc từ rất sớm, chia sẻ: “Đêm nhạc thính phòng trên cả tuyệt vời với dòng nhạc bất hủ của các tác giả Lam Phương, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên,… Thính giả ngồi kín cả hội trường yên lặng, thưởng thức đến giờ phút chót, thật hiếm thấy. Tôi mong rằng sẽ có nhiều đêm nhạc như thế này nữa. Sinh hoạt âm nhạc với người Việt là món ăn tinh thần không thể thiếu được.”

Ca sĩ Song Ngân trong liên khúc hát bằng ba ngôn ngữ Tây Ban Nha, Anh, Pháp, qua các nhạc phẩm “Besame Mucho,” “Casablanca,” và “Ces’t Toi – Cho Em Quên Tuổi Ngọc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Huỳnh Tấn Long, người con xứ sương mù Việt Nam, mang đến không khí lãng đãng hơi sương Đà Lạt khi trình bày nhạc phẩm “Thành Phố Buồn.” Tuy không có chữ nào nói về địa danh Đà Lạt, nhưng khi nghe, ai cũng hiểu ngay là “thành phố sương mù,” muôn thuở. Bài tiếp theo anh trình bày là “Quên Đi Tình Yêu Cũ” của tác giả Trịnh Nam Sơn, và nhạc phẩm “Tình Bơ Vơ” sáng tác của Lam Phương.

Từ Oregon về California tham dự đêm nhạc, ca sĩ Huỳnh Tấn Long chia sẻ: “Phải nói là tôi chưa bao giờ nghe ở Little Saigon một đêm nhạc nào khiến khán giả yên lặng ngồi thưởng thức đến giờ phút cuối như thế này. Thật là hiếm thấy. Tôi rất thích hát một bài nhạc buồn trong không gian tĩnh lặng như vậy. Xứ California thích hợp cho bản thân hay không, có lẽ không còn thời gian thử thách nhiều, nên có thể trong năm tới nếu ổn định hơn, tôi sẽ về đây, nơi có đủ không gian để thõa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình.”

Ca sĩ Huỳnh Tấn Long trong nhạc phẩm “Thành Phố Buồn.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đông Triều cũng là một giọng nam đầy quyến rũ trong nhạc phẩm “Paris và Em,” sáng tác Tùng Giang, và “Nỗi Đau Từ Đấy,” sáng tác Ngô Thụy Miên. Hội trường như trôi đi qua những âm điệu buồn man mác cho một cuộc tình héo hắt.

Anh Chi cùng Song Ngân song ca “Bài Không Tên Số 7” của Vũ Thành An,  và sau đó cùng toàn thể các ca sĩ trình bày nhạc phẩm “Sẽ Không Bao Giờ Hết,” sáng tác Trúc Hồ, chấm dứt chương trình.

Qua 23 tiết mục, đêm nhạc “Đời Ca Hát Ngày Tháng” đến với khán thính giả tại Little Saigon trong một chiều cuối năm, dù với nhiều lo toan chuẩn bị đón mùa Xuân mới, vẫn không thể thiếu những giai điệu trữ tình, khiến người ngồi nghe đến cuối chương trình với những bước chân lưu luyến mãi không rời. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT