Trà Nhiên/Người Việt
RIVERSIDE, California (NV) – Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles vừa tổ chức buổi tĩnh tâm ba ngày cho 100 em học sinh trung học, thuộc nhiều cộng đoàn, với chủ đề “Alive in Spirit,” từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 13 đến 15 Tháng Ba, tại trung tâm Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Riverside.

Không chỉ có đông đảo học sinh gốc Việt, buổi tĩnh tâm còn quy tụ một số em thuộc sắc dân khác tham gia vào dịp cuối tuần với nhiều sinh hoạt phong phú, để cùng lắng đọng tâm hồn, nhìn lại chính mình, và canh tân đời sống đức tin trong hành trình theo Chúa.
Soeur Thu Hương Nguyễn, điều phối viên chương trình, chia sẻ chương trình tĩnh tâm dành cho các em chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, và cho biết đây là một phần quan trọng trong hành trình đức tin của các em.
“Trước khi lãnh nhận bí tích này, các em cần tham dự tĩnh tâm ba ngày. Trong thời gian đó, các em được nghe chia sẻ về Chúa như một người bạn thân, về đời sống gia đình, sự tha thứ, và việc hiểu chính mình,” Soeur Thu Hương nói.
Ngoài việc lắng nghe các bài giảng, các em còn tham gia nhiều sinh hoạt thiêng liêng như tham gia giờ chầu, tham dự Thánh Lễ, các hoạt động chung với nhiều nhóm trưởng, và các soeur.
“Các em có những giờ chia sẻ với nhau trong tiếng cười, trong nước mắt. Đó là lúc các em chạm đến tâm hồn mình và cảm nhận tình yêu Thiên Chúa một cách sâu sắc,” soeur nói thêm.
Đặc biệt, chương trình tĩnh tâm cũng mở ra cho những em chưa theo đạo nhưng có mong muốn tìm hiểu.

“Nếu các em chưa theo đạo vẫn có thể tham gia tĩnh tâm. Khi các em cảm thấy được Chúa mời gọi và sẵn sàng mở lòng, chúng tôi sẽ hướng dẫn để các em lãnh nhận các bí tích,” soeur cho biết.
Với Soeur Thu Hương, điều ý nghĩa nhất trong hành trình đồng hành là được chứng kiến sự thay đổi ở các em.
“Điều làm chúng tôi vui nhất là thấy các em đến với Chúa với lòng khao khát. Qua ba ngày, các em được biến đổi, được chạm đến tình yêu của Chúa, và can đảm hơn trong đời sống đức tin,” Soeur Thu Hương chia sẻ tiếp.
Soeur cho biết sau khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, các em được mời gọi trở lại phục vụ trong chương trình giáo lý, Việt ngữ, thiếu nhi, hoặc các sinh hoạt xã hội và trong giáo xứ.
“Gần hơn với Chúa”
Vào trưa ngày thứ hai của buổi tĩnh tâm, các em tề tựu đến thánh đường để dự Thánh Lễ do Linh Mục Cheeyoon Chun, giám đốc ơn gọi linh mục của Giáo Phận Orange, chủ tế.
Vị linh mục cho biết các em luôn khao khát tìm hiểu và lớn lên trong đức tin.
“Vì là con của Chúa nên lúc nào chúng ta cũng nên giữ sự tò mò và ham học hỏi. Nếu có vấn nghi thì cũng không sao cả, hãy hỏi linh mục, hỏi mọi người xung quanh, và Internet chẳng hạn. Hãy đến nhà thờ, đến với Thánh Thể, để được ở với Chúa, và cùng Chúa,” Linh Mục Chun nói.

Anh Deon Nguyễn, một trong các nhóm trưởng, cho biết rất hân hạnh được hỗ trợ các em trong buổi tĩnh tâm.
“Mấy em chính là tương lai của giáo hội nên tôi được giúp đỡ các soeur, các phụ huynh để hướng dẫn buổi tĩnh tâm này càng thêm ý nghĩa. Sau này mà tôi có con, tôi cũng muốn các con tham gia chương trình để gần hơn với Chúa và Đức Mẹ,” anh Deon nói.
Anh Paul Vũ chia sẻ đây là năm đầu tiên làm nhóm trưởng và cảm thấy rất hào hứng.
“Tôi cảm thấy niềm vui lan tỏa khi đến hỗ trợ các em hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi tới các buổi tĩnh tâm như thế này và chương trình rất bổ ích, rất vui và kết nối mọi người với nhau,” anh nói.
Một nhóm trưởng khác, anh John Nguyễn, cho biết: “Đến buổi tĩnh tâm hôm nay khiến tôi rất vinh dự, và hạnh phúc vì được giúp các em gần gũi với Chúa trong cuộc sống. Đây là thời gian quý báu để các em lĩnh hội các kinh nghiệm với Chúa, tình bạn, và sự tha thứ.”
Anh Vincent Nguyễn nói đây là lần thứ hai anh tham gia làm nhóm trưởng nên cảm thấy đó là một hồng phúc.
“Buổi tĩnh tâm là thời gian tuyệt vời để ngẫm nghĩ vì là khoảnh khắc yên tĩnh và bình an. Được có cơ hội chia sẻ đức tin với các em, hướng dẫn các em lãnh nhận bí tích là một điều thiêng liêng. Tôi mong được kết nối nhiều hơn với các em để dẫn dắt các bạn trẻ đến gần hơn với Chúa,” anh Vincent nói.

Cô Annemarie Nguyễn, một phụ huynh và cũng là cô giáo dạy lớp Thêm Sức 1 trong nhiều năm, cho biết buổi tĩnh tâm để các em củng cố đức tin với Chúa, và chia sẻ rằng thường các em đi tĩnh tâm về thì sẽ gần gũi hơn với Chúa, và cộng đoàn.
Cô Lan Phương Nguyễn cho biết phục vụ trong các chương trình tĩnh tâm và hỗ trợ các soeur cũng được 20 năm, từ lúc con gái cô 10 tuổi tới giờ.
“Chúng tôi cùng tham gia huấn luyện với các soeur để chuẩn bị cho các buổi tĩnh tâm cũng như Thêm Sức 1, Thêm Sức 2, với các hoạt động để các em hiểu nhiều hơn về đời sống đức tin của mình qua lời của Chúa, và việc làm của người xung quanh để hoàn thành bí tích,” cô Lan Phương cho biết.
Hiệp nhất tấm lòng
Vừa chuẩn bị bữa trưa xong cho cả trăm em học sinh, ông Xuân Nguyễn, một thiện nguyện viên, cho biết ông hỗ trợ các soeur cũng gần tám năm qua cho các chương trình tĩnh tâm.
“Phụ huynh chúng tôi thường phụ trong bếp, chế biến các bữa ăn để phục vụ các em. Dù các con tôi đã lớn hết rồi nhưng thấy tinh thần phục vụ tuyệt vời của các soeur nên chúng tôi hy sinh những gì mình có thể như thời gian để trả lại cho cộng đoàn. Tuy có mệt nhưng tôi thấy rất ý nghĩa, và hạnh phúc,” ông Xuân tâm sự.

Cô Hằng Nguyễn, phụ huynh của một em tham gia tĩnh tâm, cho biết năm ngoái cô có một người con cũng đi dự buổi tĩnh tâm nên cũng có phụ giúp trong bếp với các phụ huỵnh khác.
“Năm ngoái tôi lên đây thấy tinh thần của các phụ huynh khác rất nhiệt huyết nên năm nay tôi cũng tới hỗ trợ. Mong rằng các phụ huynh có thể dành chút thời gian góp công nhiều hơn để phụ cho các anh chị ở đây,” cô Hằng nói.
Ông Tiến Vũ cho biết vợ chồng ông hỗ trợ các soeur cũng hơn 20 năm.
Ông nói: “Hồi đó tôi thấy các soeur không có người giúp nhiều nên tôi bỏ chút công phụ giúp các việc cần thiết cho nhiều chương trình ở nhiều nơi khác nhau. Chủ yếu là giúp việc mà nhiều người không muốn làm như dọn dẹp rác, khiêng đồ…”
Suy niệm nội tâm
Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, mấy chục phụ huynh dàn hàng hai bên trước hội trường ở nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Santa Ana, để chào đón các em trở về sau buổi tĩnh tâm.
Ngoài niềm hân hoan khi được gặp lại con sau ba ngày, một số phụ huynh còn rơi những giọt nước mắt mừng rỡ và tự hào khi chào đón các em.
Trong bữa tối đặc biệt cuối buổi tĩnh tâm, các em cũng được hướng dẫn quay xuống chỗ phụ huynh, và đồng thanh nói “Cảm Ơn” để tỏ lòng tri ân đến cha mẹ.

Từng nhóm học sinh được mời lên sân khấu, theo đó, một em đại diện nhóm để phát biểu cảm tưởng, suy niệm nội tâm sau buổi tĩnh tâm.
Nhiều em cho biết rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên xa gia đình, và phải ở chung với các bạn hoàn toàn xa lạ, nhưng sau buổi tĩnh tâm, các em dần dần học cách hiểu chính mình hơn, và hòa đồng hơn.
Một số em học sinh không giấu nổi xúc động, và bật khóc nức nở trên sân khấu khi suy niệm về buổi tĩnh tâm khiến khán phòng trở nên lắng đọng.
Khép lại ba ngày tĩnh tâm, ngoài những giọt nước mắt xúc động hay những lời “Cảm Ơn” chân thành được cất lên, còn là hành trình âm thầm trong mỗi em – khi các em biết dừng lại, lắng nghe, và chạm đến chính mình. Từ đó, các em mang theo hành trang đức tin được vun đắp, tình yêu gia đình được ý thức sâu sắc hơn, và một trái tim rộng mở để tiếp tục bước đi trong đời sống. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






































































