F-15 bị Iran bắn hạ: Mỹ tung mọi nỗ lực tìm kiếm phi công thứ nhì 

WASHINGTON, DC (NV) – Quân Đội Mỹ đang chạy đua ráo riết vào hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, trong nỗ lực tìm kiếm phi công Mỹ nhảy dù khỏi chiếc chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên bầu trời Iran một ngày trước đó.

Cuộc hành quân giải cứu diễn ra ráo riết giữa lúc lời tuyên bố thời gian đang “cạn dần” theo tối hậu thư của Tổng Thống Donald Trump về việc leo thang các cuộc oanh tạc mới, nếu Iran không đạt thỏa thuận trong vòng hai ngày tới, theo nhật báo New York Times nhận định.

Chiến đấu cơ F-15E. (Hình minh họa: DOD via Getty Image)

Hiện tai, phía Mỹ tung mọi nỗ lực giải cứu với việc huy động tổng lực của các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất, từ Biệt Kích Dù đến các toán SEAL, dưới sự yểm trợ của máy bay không người lái trinh sát phủ kín bầu trời. Mục tiêu là tìm cho được quân nhân mất tích, vốn là chuyên viên điều khiển hệ thống vũ khí (WSO) của chiếc F-15E Strike Eagle, sau khi chiếc phản lực này bị bắn rơi tại một khu vực địa hình hiểm trở phía Tây Iran. 

Kể từ hôm Thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc hầu như giữ im lặng về việc chiến đấu cơ Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ, cũng như về các nỗ lực giải cứu thành viên phi hành đoàn. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng Thứ Bảy, ông Trump không đề cập đến tình trạng của viên phi công đang mất tích. Thay vào đó, vị tổng thống thứ 47 nhắc lại và khẳng định thời hạn cho lời đe dọa oanh tạc dữ dội các nhà máy điện của Iran sẽ hết hiệu lực trong 48 giờ tới và đưa điều kiện để hủy bỏ cuộc tấn công là Iran phải đồng ý ngừng phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch cho dầu mỏ và khí đốt tại Vùng Vịnh. Tổng Thống Trump đã hai lần trì hoãn tối hậu thư với lý do các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra.

Bất chấp các áp lực từ Washington, Iran công khai bác bỏ các yêu sách của Mỹ và tiếp tục lên tiếng thách thức sau khi bắn hạ chiến đấu cơ Mỹ vào Thứ Sáu.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran, viết trên mạng xã hội vào hôm Thứ Sáu với lời lẽ chế giễu: “Cuộc chiến ‘không chiến lược’ rực rỡ mà họ bắt đầu giờ đây bị hạ cấp từ ‘thay đổi chế độ’ xuống thành ‘Này! Có ai tìm thấy các phi công của chúng tôi không? Làm ơn giúp đỡ?’”

Chính quyền Iran kêu gọi người dân phải “bắt sống viên phi công” và đưa ra những phần thưởng hậu hĩnh. Truyền thông Iran loan báo về mức tiền thưởng khoảng 50,000 bảng Anh, tương đương $66,100. Đây là một số tiền khổng lồ đến mức kinh ngạc khi so với mức lương hàng tháng ước tính tại quốc gia này chỉ từ 150 đến 230 bảng Anh. 

Ngay sau đó, các đoạn video bắt đầu xuất hiện cho thấy nhiều thường dân trang bị vũ trang tại hai tỉnh miền Nam ráo riết truy tìm nhân viên phi hành đoàn. Trong một video chưa được kiểm chứng từ tỉnh Khuzestan ở miền Nam, cho thấy nhiều người đàn ông mang theo súng ống và cờ của ISIS đang tìm kiếm, một người nói: “Nếu ý Thượng Đế muốn, chúng ta sẽ tìm thấy kẻ này.” 

Vụ khủng hoảng quân nhân Mỹ mất tích này là một món quà lớn cho Tehran. Phía Iran không chỉ xem đây là một chiến thắng về mặt tuyên truyền mà còn là một lá bài mặc cả thượng thặng, có thể giúp họ yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh hoặc buộc Washington phải nhượng bộ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Việc Iran kiên quyết phủ nhận các cuộc đàm phán bí mật với Mỹ cho thấy họ sẵn sàng đẩy cuộc khủng hoảng lên đỉnh điểm nếu họ bắt giữ được một “tù binh chiến tranh” để trưng bày trước cộng đồng quốc tế.

Đối với Mỹ, sự kiện này đang đặt chính quyền Trump vào một tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi áp lực kinh tế đè nặng với cuộc chiến kéo dài một tháng qua đã đẩy giá xăng tại Mỹ gần chạm mốc $5/gallon, gây ra sự phẫn nộ trong cử tri và làm xói mòn uy tín của ông Trump ngay tại thành phần cử tri MAGA nòng cốt. Còn nếu quân nhân Mỹ bị bắt sống, ông Trump sẽ mất đi quyền tự do hành động quân sự vì phải cân nhắc đến bảo đảm an toàn sinh mạng của viên phi công. Thêm vào đó, các thiết bị điện tử nhạy cảm trên chiếc F-15E nếu rơi vào tay Iran có thể dẫn đến rò rỉ công nghệ quân sự quan trọng cho các đối thủ của Mỹ.

Vụ rơi phi cơ F-15E tạo ra một “điểm gãy” chiến lược. Khi Mỹ chưa thể tìm thấy người của mình, mọi lời đe dọa oanh tạc dữ dội của ông Trump đều trở nên mong manh trước khả năng Iran sử dụng người lính Mỹ làm “lá chắn sống” hoặc quân bài ngoại giao.

Cuộc đua với thời gian trong 48 giờ tới không chỉ quyết định mạng sống của một phi công, mà còn định đoạt liệu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Trump có bị sa lầy vào một cuộc chiến mới tại Trung Đông hay không. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người Mỹ phản đối cuộc xung đột này, khi họ nhận thấy mục tiêu chiến thắng nhanh chóng mà ông Trump tuyên bố đang dần trở nên xa vời.  (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT