Hướng Đạo Lam Sơn trao hai đẳng thứ Đại Bàng và Hoàng Kim

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn vừa có buổi vinh danh, trao đẳng thứ Hướng Đạo Đại Bàng (Eagle Scout) cho tám nam hướng đạo sinh và đẳng thứ Hoàng Kim (Gold Award) cho hai nữ hướng đạo sinh, trong buổi lễ tổ chức tại tòa thị chính Stanton, sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Tư.

Các hướng đạo sinh đạt đẳng thứ Đại Bàng đưa tay tuyên thệ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tám nam hướng đạo sinh đạt đẳng thứ Đại Bàng gồm có Damon Lequy, Thomas Nguyễn, Phillips Nguyễn, Tyler Trần, Brandon Nguyễn, Benedict Trần, Nicholas Trần, và Aidan Đinh. Hai nữ hướng đạo sinh đạt đẳng thứ Hoàng Kim là Kayla Bạch và Tiffany Trần.

Sau nghi thức chào cờ, Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Tiến Minh, Trưởng Nguyễn Tư Nhân,  và Trưởng Carolyn Trần Vũ phát biểu khai mạc, trong khi Trưởng Tùng Trần giới thiệu chương trình.

Thị Trưởng David Shawver (bìa trái) trao bằng khen cho các Hướng Đạo Đại Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bắt đầu là nghi thức thắp nến tượng trưng cho tinh thần Hướng Đạo, sau đó các em hướng đạo sinh đưa tay tuyên thệ, lập lại lời hứa thực hiện trách nhiệm của một người Hướng Đạo Đại Bàng. Kế đến, các trưởng đầu ngành của liên đoàn đeo khăn và gắn huy hiệu Hướng Đạo Đại Bàng cho các em.

Buổi lễ có sự tham dự của ông David Shawver, thị trưởng Stanton, cũng là một huynh trưởng Hướng Đạo, người giúp tổ chức Trại Hướng Đạo Thẳng Tiến gồm các liên đoàn thuộc miền Tây Nam Hoa Kỳ của người Việt đầu tiên sinh hoạt tại California.

Trưởng Tammy Nguyễn, đại diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, và hướng đạo sinh từ các nước Pháp, Canada, Đức, Hoa Kỳ, và các hướng đạo trưởng niên, trao tặng bằng khen đến các hướng đạo sinh đạt đẳng thứ Đại Bàng và Hoàng Kim.

Các bà mẹ hạnh phúc bên những người con đạt đẳng thứ Đại Bàng và Hoàng Kim. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Tammy nói: “Hy vọng các em sẽ luôn giúp phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại. Niềm vui của các em sẽ được chia sẻ với các bạn hướng đạo sinh khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi mong ước là có nhiều phụ huynh nhiệt thành cũng như những bạn trẻ sau khi trưởng thành, sẽ quay trở lại giúp cho đoàn, giúp những em thế hệ tiếp nối luôn giữ được truyền thống Hướng Đạo trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Quan trọng nhất là đừng quên nguồn gốc của mình là hướng đạo sinh Việt Nam.”

Em Brandon Nguyễn, thành viên hướng đạo Lam Sơn trong suốt gần 10 năm. Hầu như mỗi sáng Chủ Nhật em đều dành thời gian tham gia các trò chơi, hoạt động, và các cơ hội học tập.

Trưởng Tammy Nguyễn (bìa phải), đại diện Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, trao bằng khen đến các hướng đạo Đại Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em nói: “Em không thể diễn tả hết được sự trân trọng của mình dành cho mỗi người bạn hướng đạo, kể cả những người không thể đến đây hôm nay, trong những chuyến cắm trại như Thẳng Tiến 12, đi bộ đường dài qua hẻm núi Sao Đen Canyon. Quan trọng nhất là được học tập cùng tất cả các bạn là một kinh nghiệm mà em sẽ không bao giờ quên.”

Em cũng nhắc đến những thầy dẫn dắt em qua từng bước trong hành trình hướng đạo của mình, cảm ơn đến tất cả các bạn vì những giờ phút tận tâm cho mỗi buổi họp, mỗi chuyến đi bộ đường dài, mỗi buổi cắm trại. Và em Brandon cũng không quên cảm ơn cha mẹ chăm sóc thương yêu, đưa đón em trong suốt thời gian dài, từ lúc mới gia nhập Hướng Đạo cho tới ngày nay.

Quang cảnh lễ trao đẳng thứ Đại Bàng và Hoàng Kim, Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em tiếp: “Mười năm tham gia hướng đạo dạy em những bài học quý giá trong cuộc sống không thể nào quên. Đó là kỹ năng nói trước công chúng, sự tự tin và quan trọng nhất là tinh thần đồng đội. Từ việc học cách buộc những nút thắt đầu tiên khi còn là hướng đạo sinh nhỏ tuổi đến việc quản lý một nhóm trong dự án đạt danh hiệu Đại Bàng, tất cả những điều này gần như không thể thực hiện được nếu không có sự hướng dẫn và trí tuệ của các bạn.”

Trong khi đó, em Kayla Bạch tham gia Hướng Đạo lúc 9 tuổi chỉ là có cơ hội để vui chơi ngoài trời. Cuối cùng, em thay đổi, từ một người nhút nhát, rụt rè khi gặp người lạ, đã dần tự tin hơn qua những thử thách.

Em Kayla chia sẻ: “Thành tựu đáng kể nhất của em là dự án Hoàng Kim, giải thưởng cao nhất của Hội Nữ Hướng đạo Hoa Kỳ. Trong đó, em giải quyết vấn đề hạn hán ở cộng đồng Mission Viejo bằng cách trồng 2,000 cây bản địa chịu hạn, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và cộng đồng Leo Núi Việt Nam. Nỗ lực này góp phần tạo ra môi trường bền vững hơn bằng cách tiết kiệm nước, giảm xói mòn, tăng không gian xanh, và cải thiện phẩm chất không khí.”

Tiến Sĩ Vikki Shepp (giữa) giám đốc điều hành Girl Scounts Orange County, bên hai nữ hướng đạo sinh đạt đẳng thứ Hoàng Kim, Kayla Bạch (trái) và Tiffany Trần. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em tiếp: “Qua hành trình này, em không chỉ đóng góp những tiện ích cho cộng đồng mà còn trưởng thành hơn, trở thành một cá nhân tự tin và có năng lực hơn, với sự hỗ trợ từ gia đình, các cố vấn, trưởng nhóm, cũng như các bạn hướng đạo sinh Lam Sơn và hội phụ huynh.”

Giây phút quan trọng nhất khi các cha mẹ được mời lên sân khấu để các em gắn huy hiệu tri ân tưởng nhớ đến công lao họ huớng dẫn, yêu thương chăm sóc đưa đón con từ lúc gia nhập Hướng Đạo cho đến ngày đạt được đẳng thứ cao quý, để chính thức trưởng thành. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT