Đông đảo đồng hương tham dự ‘Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự chương trình văn nghệ “Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen,” do Nhóm Quỳnh Hoa tổ chức, chiều Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, tại nhà hàng White Palace 1, thành phố Westminster.

“Khúc Ca Ngày Quốc Hận,” do Cựu Học Sinh VNCH trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, 30 Tháng Tư, 1975 Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) cưỡng chiếm miền Nam. Từ đó rất nhiều quân, cán, chính VNCH bị đi tù khổ sai trong những trại tâm trung, một số dân chúng bị đưa vào những vùng kinh tế mới, trai tráng phải thi hành nghĩa vụ quân sự để phục vụ trong quân đội của chế độ cộng sản. Các người mẹ, người vợ phải lam lũ vất vả kiếm sống để nuôi đàn con dại, và nuôi chồng trong những trại tù cải tạo.

Nghệ sĩ Quỳnh Hoa, trưởng ban tổ chức nói: “Có những người tù không may phải chịu chết trong những trại tù nơi rừng sâu, nước độc. Vì không chấp nhận sống chung với chế độ cộng sản nên có rất nhiều đồng bào phải tìm cách vượt biên, vượt biển để mong đến bến bờ tự do. Nhưng có nhiều người không may phải vùi thây dưới lòng biển cả. Đã hơn 50 năm qua, đêm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh của các tử sĩ phù hộ cho đồng bào Việt Nam trong nước chống thoát khỏi chế độ cộng sản, để dân tộc Việt Nam được sống trong ấm no, hạnh phúc và hòa bình thật sự.”

Bài “Hịch Trống Đồng,” do ban hợp xướng Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ đấu tranh và tình yêu quê hương rất hùng hồn đầy cảm động, qua sự đóng góp của các ban văn nghệ hải ngoại như: Cựu Học Sinh Trung Học VNCH, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Fountain Valley Guitar, Ban Hợp Ca Lê Hồng Quang, Ban Văn Nghệ Trung Tâm Cựu Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Hậu Duệ Khóa 5 Vì Dân, AMBER Cộng Đồng Việt Nam Trẻ, Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Hội Võ Bị Nam California, Tuclaire-Phong Trào Tìm Học Ca Dao Tục Ngữ, và còn nhiều nhóm khác.

Cùng các tiếng hát: Ngọc Diệp, Minh Chánh, Lan Phương, Quỳnh Hoa, Minh Nguyệt, Ngọc Hân, Ngọc Hà, Lan Ngọc, Trọng Thái, Quý Hà, Trần Lương, Ngọc Vân, Mạnh Hùng, Kim Loan, Việt Tân, Phạm Gia Đại, Minh Trì…

Phần trình diễn của Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Qua các tác phẩm trước vào sau 30 Tháng Tư, 1975 của các nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, Lam Phương, Phạm Đình Chương, Lê Minh Bằng, Trần Thiện Thanh, Ngô Thụy Miên, Song Ngọc, Thanh Sơn, Châu Đình An, Nam Lộc, Xuân Điềm, Hoàng Nguyên, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Cầm, Hoàng Vân, Cao Minh Hưng, Nguyễn Việt Nam, Việt Dzũng…

Điều hợp chương trình, các MC Ngọc Diệp, Trọng Thái và Ngọc Hân.

Phần trình diễn của Fountain Valley Guitar. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

MC Ngọc Hân bày tỏ: “Khi tôi được định cư tại Hoa Kỳ thì tôi mới 18 tuổi, đúng vào thời điểm Tháng Tư Đen, 1975, và 30 Tháng Tư cũng là ngày sinh nhật của tôi hằng năm. Rời bỏ quê hương đến đảo Guam, mẹ tôi tổ chức sinh nhật 18 tuổi của tôi tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, và cũng là lúc chúng tôi nghe tin miền Nam bị thất thủ, nên mẹ của tôi rất buồn, vì cha của tôi là cựu chiến sĩ Thiết Giáp QLVNCH vẫn còn đang chiến đấu tại quê nhà. Sau này, tôi không còn tổ chức sinh nhật của tôi vào ngày tang thương của dân tộc, mà cùng với đồng hương thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến những anh hùng tử sĩ đã nằm xuống cho sự tồn vong của lãnh thổ miền Nam.”

Trong số các hội đoàn đến dự, ông Richard Bùi Đẹp, trung tâm trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, nói: “Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen là dịp để quân, dân, cán, chính VNCH tưởng nhớ đến các anh linh tử sĩ đã hy sinh mạng sống của họ vì lý tưởng tự do. Đồng bào tại hải ngoại được may mắn thoát khỏi sự áp bức của cộng sản trên quê hương mình, nên hàng năm mới có những buổi tưởng niệm ngày này khắp nhiều nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ và nhiều nơi khác. Vì thế, chúng tôi phải có mặt đêm nay.”

Ông Bùi Đẹp (từ phải, đứng) và các thành viên Trung Tâm CCS Tây Nam Hoa Kỳ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, tâm tình: “Kỷ niệm 30 Tháng Tư hằng năm thì tôi rất buồn, tuy rằng cộng đồng người Việt ly hương đã có nhiều người được thành công tại hải ngoại. Nhưng nỗi niềm mất mát quê hương vẫn còn canh cánh trong trái tim của mình. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng, người dân trong nước vẫn còn sống trong hoàn cảnh chưa được hoàn toàn tự do thật sự. Vì thế ‘Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen’ cũng là dịp để chúng ta cùng chung nhau kỷ niệm ngày đen tối đau thương của dân tộc.”

Từ lòng yêu thương đất nước và dân tộc, bài “Hịch Trống Đồng,” do ban hợp xướng Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng (ĐVNLH) trình diễn đã đưa khán giả trở về với cội nguồn của dân tộc Việt.

Đông đảo đồng hương đến dự “Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đại diện ban hợp xướng ĐVNLH nói: “Sau 40 năm nghiên cứu về trống đồng, Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang đã khám phá trống đồng Đông Sơn rất thiêng liêng đã được tổ tiên của dân tộc Việt thờ phượng, là bảo vật của lịch sử đất nước và dân tộc từ thời lập quốc. Đêm Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, đồng bào hải ngoại cùng nhau dóng lên tiếng trống đồng, và cùng tiến bước theo dòng Hùng Sử Việt lan tỏa khắp năm châu trên thế giới.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT