Biệt Đội Văn Nghệ và Thư Viện Việt Nam tưởng niệm Tháng Tư Đen

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Biệt Đội Văn Nghệ và Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, vừa tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen chiều Thứ Bảy 25 Tháng Tư, với nhiều tâm tư chia sẻ qua những bài hát cùng nỗi nhớ qua những ký ức sâu sắc không bao giờ phai mờ theo năm tháng.

Biệt Đội Văn Nghệ trong ca khúc “Triệu Con Tim.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Vũ Long Sơn Hải, phụ trách Biệt Đội Văn Nghệ, chia sẻ: “Không có quá khứ cũng không có hiện tại và tương lai, người Việt tị nạn Cộng Sản phải nghĩ gì và làm gì trong tình hình đất nước đau thương sau 51 năm quốc nạn. Thế hệ chúng ta đã qua, trách nhiệm và bổn phận của chúng ta phải giáo dục, hướng dẫn thế hệ con cháu theo con đường chúng ta đã đi, cho tới ngày quê hương đất nước Việt Nam thật sự có tự do hạnh phúc.”

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu cho rằng giới trẻ nên nuôi dưỡng tinh thần không liên hệ với Cộng Sản, chắc chắn thế giới sẽ thay đổi và Cộng Sản phải thay đổi, để hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam được sống tốt đẹp hơn.

Ông chia sẻ: “Chúng ta đều là những người tị nạn, bỏ nước ra đi sau ngày 30 Tháng Tư, 1975. Những người bên kia nói rằng chúng ta là ‘người thua cuộc,’ nhưng chúng ta không bao giờ buồn, vì tuy thua cuộc nhưng người dân trong nước cũng như ở hải ngoại, không ai gọi ngày 30 Tháng Tư là ngày ‘giải phóng,’ mà chỉ gọi là ‘Tháng Tư Đen’ là ngày Việt Cộng thực hiện quá nhiều việc sai phạm. Cách đây vài năm, ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước, sau chuyến đi Mỹ về có ghé thăm Cuba và tuyên bố ‘Việt Nam ở phía Đông, Cuba ở phía Tây. Khi Cuba thức thì Việt Nam ngủ, khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức, để bảo vệ hòa bình cho thế giới.’”

Quang cảnh buổi tưởng niệm Tháng Tư Đen do Biệt Đội Văn Nghệ cùng Thư Viện Việt Nam tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Chuyện đó bây giờ không còn nữa, thời cuộc hiện nay Cuba đang thức tỉnh và thay đổi rất nhiều. Việt Nam không biết còn thức hay vẫn ngủ như bao nhiêu năm qua. Hơn 90 triệu đồng bào trong nước, cho đến giờ phút này vẫn còn những người muốn chạy khỏi Việt Nam vì chính sách cai trị của Cộng Sản, là như thế nào? Đó là lý do tại sao ngày 30 Tháng Tư luôn nằm trong lòng những người Việt tị nạn, không bao giờ quên được ngày bạo tàn Cộng Sản xâm chiếm miền Nam.”

Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn của Westminster cho hay biến cố 30 Tháng Tư đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và số phận của gia đình ông, cha phải đi tù “cải tạo,” riêng ông vượt biển tìm tự do khi mới 7 tuổi.

TQLC Nam Chu trình bày ca khúc “Biết Bao Giờ Trở Lại.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Tôi luôn dành sự kính trọng sâu sắc cho người lính VNCH đã hy sinh mạng sống vì lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam, cho gia đình, quê hương. Vì những giá trị mà họ bảo vệ, khiến tôi không tin tưởng về chủ nghĩa Cộng Sản.”

Dân Biểu Liên Bang Derek Trần đến tham dự nhưng phải đi ngay vì bận việc, đã trao lại ban tổ chức bằng tưởng lục cho hai tổ chức Biệt Đội Văn Nghệ và Thư Viện Việt Nam, do hai ông Vũ Long Sơn Hải và Hoa Thế Nhân tiếp nhận.

Chương trình văn nghệ tưởng niệm Tháng Tư Đen tiếp nối với nhiều bài hát với các ca sĩ, thân hào nhân sĩ, giáo sư, và các cựu quân nhân VNCH.

Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn của Westminster phát biểu tại Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Thọ Nguyễn hát bài “Lời Trước Nghĩa Trang,” thơ Trạch Gầm, là tiếng lòng của người lính sống sót sau cuộc chiến, về thăm lại nghĩa trang Biên Hòa, nơi các tử sĩ VNCH yên giấc ngàn thu, xót xa tiếc thương đồng đội đã hy sinh khi còn rất trẻ, như lời tri ân những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do cho dân tộc.

Cô Thu Cúc, thuộc Biệt Đội Văn Nghệ, trình bày ca khúc “Đêm Nhớ Về Sài Gòn,” sáng tác Trầm Tử Thiêng, với tâm tình của người Việt tha hương, luôn ôm ấp tâm trạng đã bỏ lại Sài Gòn một thời thanh bình, tuy chiến tranh nhưng vẫn có nhiều kỷ niệm tươi đẹp, để nhớ mãi đến ngàn sau.

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Thu Bích hát bài “Nghi Ngút Nỗi Buồn,” thơ Trạch Gầm, Song Ngọc phổ nhạc, đưa đến một tâm trạng u uẩn nặng nề, lan tỏa trong không gian trầm buồn khi nỗi đau cô đơn nhớ về đất nước sâu kín tận trong lòng.

Cô chia sẻ: “Bài này để nhắc nhở cộng đồng Việt, cùng đồng bào ở khắp nơi, hãy luôn nhớ về cội nguồn của mình. Tinh thần trong cộng đồng Việt nơi hải ngoại rất cao, nhất là trong những ngày Tháng Tư Đen, luôn dâng tràn.”

Trong cơn quốc nạn của đất nước Việt Nam, có những người con đã rời bỏ đất nước, ra đi trong những cuộc di tản, tìm cuộc sống tốt đẹp nơi quê hương mới. Có những người con vẫn hỏi ai còn ai mất trong thời điểm ấy, ai còn xông pha nơi chiến khu, ai còn nằm trong chốn lao tù, lòng đớn đau xin chào bao nhiêu người đã khuất, và chỉ dám xin được một mộ phần bên những chiến hữu của mình.

Thu Cúc (trái) và Kim Phượng trình bày ca khúc “Rừng Lá Thấp.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca khúc “Người Di Tản Buồn,” sáng tác Nam Lộc, do Biệt Đội Văn Nghệ trình bày, nói lên tâm trạng buồn u uẩn khôn nguôi. Tiếp nối là ca khúc “Triệu Con Tim,” sáng tác Trúc Hồ, hùng hồn cất lên cùng với tiếng vỗ tay hòa nhịp của quan khách, cả hội trường như vỡ òa trong trái tim của những người con dòng giống Lạc Hồng.

Trong tinh thần lạc quan, mọi người cùng hòa nhau rộn ràng cất cao tiếng hát trong ca khúc “Đoàn Người Lữ Thứ,” với niềm tin sẽ trở về quê hương trong ngày vinh quang nắng đẹp thanh bình. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT