Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Tưởng Niệm Thuyền Nhân lần thứ 19 do Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Năm, tại Tượng Đài Thuyền Nhân trong nghĩa trang Peek Family Memorial Park, Westminster.

Buổi lễ được tổ chức dưới sự chứng minh của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị dân cử, cùng đồng bào, và gia đình thuyền nhân.
Bà Ái Cầm, trưởng ban tổ chức, và Bác Sĩ Ngô Phụng Hỷ, trong diễn văn khai mạc, nói rằng sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, dân chúng sống dưới chế độ hà khắc của Cộng Sản, hàng triệu người Việt đã bỏ nước ra đi tìm tự do và những quyền sống căn bản của con người.
Bà chia sẻ: “Đã có hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân tử nạn vì đói khát, hải tặc, bão tố kinh hoàng bi thảm trên Biển Đông và rừng sâu núi thẳm. Chưa có cuộc di tản nào trong lịch sử Việt Nam thể hiện sự can trường của người Việt, liều chết để tìm sự sống như hiện tượng thuyền nhân, bộ nhân. Vị tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ là ông Jimmy Carter, vị ân nhân được mệnh danh là ‘The President of The Boat People’ (Tổng thống của thuyền nhân) đã ký sắc lệnh chấp nhận cho thuyền nhân vào Hoa Kỳ định cư cao nhất.”

Bà tiếp: “Chúng ta vinh danh các chiến sĩ QLVNCH đã anh dũng bảo vệ quê hương và hy sinh cho tổ quốc Việt Nam. Chúng ta cũng phải vinh danh những người đã tử nạn trong hành trình tìm tự do. Họ chính là các chiến sĩ đã hy sinh cho tự do của dân tộc, của chính mỗi người chúng ta, và của con cháu muôn đời chúng ta đang được đãi ngộ xứng đáng ở các xứ sở tự do, dân chủ trên thế giới. Các thế hệ con cháu chúng ta cũng đền ơn đáp nghĩa nầy bằng sự đóng góp tài năng vào mọi lãnh vực trong những sinh hoạt dòng chính, nơi các xứ sở định cư.”
Bà cũng không quên nhắc tới một số nhân vật cộng đồng cùng bà thực hiện Tượng Đài Thuyền Nhân, và ông Thái Tú Hạp gởi tặng giây biểu trưng cờ VNCH có phù hiệu thuyền nhân để nhắc nhở các thế hệ hãy luôn giữ gìn và hàng năm tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư mang ý nghĩa tâm linh, đúng như ý nguyện từ khi ông khởi xướng gần ba thập niên qua.

Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch Tăng Đoàn Điều Hành kiêm tổng vụ trưởng Xã Hội của Tăng Đoàn, trụ trì chùa Điều Ngự, Westminster; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Hội Đồng Liên Tôn; Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ; Dân Biểu Trí Tạ; Nghị Viên Cindy Trần của Garden Grove; bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Westminster; ông Sean Hadad, tổng giám đốc Peek Funeral Home, cũng phát biểu về ngày thuyền nhân.
Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu nói: “Nếu không có ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư, 1975 sẽ không bao giờ có hiện tượng bi thảm vượt biển, vượt biên. Lễ tưởng niệm thuyền nhân là cơ hội mọi người đến với nhau để cảm nghiệm lại, tỏ lòng biết ơn đối với những người đã nằm xuống cho chúng ta có được ngày hôm nay. Không phải chỉ tỏ lòng biết ơn mà còn phải sống xứng đáng hơn đối với những gì thuyền nhân đã chết cho chúng ta được sống.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, chia sẻ: “Tất cả người Việt đang sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới tự do đều mang ơn thuyền nhân bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do. Vì nếu không có họ, sẽ không có chương trình nhận thuyền nhân Việt Nam trên tất cả các trại tị nạn, sẽ không có các chương trình CPA, HO, ODP, không có con lai,…và tất cả mọi người chúng ta ngày nay đến Hoa Kỳ do cha mẹ, vợ chồng, anh chị em bảo lãnh. Đến đây không những để tưởng niệm mà còn tỏ lòng biết ơn những người đã bỏ mình trên đường vượt biển, để chúng ta có được ngày hôm nay nói lên tiếng nói của những thuyền nhân đã nằm xuống là muốn có dân chủ, tự do cho Việt Nam.”

Bác Sĩ Ngô Phùng Hỷ, một thuyền nhân năm 1981 khi ông mới 12 tuổi, chia sẻ: “Chúng ta là những người sống sót, không bao giờ quên những tên khắc trên những bia đá ở đây là máu, nước mắt, và linh hồn của những người đã ngã xuống vì ước mơ tự do để những thế hệ mai sau được sống vươn lên mạnh mẽ. Họ không được chọn sự sống, để chúng ta được chọn tương lai.”
Ông Trần Thế Đại đau khổ tột cùng bên bia đá khắc tên con trai đã đổi sinh mạng trên đường tìm tự do. Ông cho hay hàng năm đều đến đây thăm con dù mất tích 40 năm rồi vẫn không sao quên được hình bóng người con thương yêu.
Đâu đó vọng lại tiếng nấc nghẹn của những gia đình khi tìm thấy tên người thân.

Tiếng kinh cầu cùng khói hương lan tỏa bên những bia đá khắc tên 8,000 thuyền nhân tử nạn, để nhắc nhở lưu truyền đến các thế hệ mai sau biết đến nguyên nhân hiện hữu của người Việt tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do, an bình trên thế giới.
Lễ tưởng niệm có sự tham dự của học sinh trường DeMille thuộc Học Khu Westminster, Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Fountain Valley Guitar Club, và một số ca nhạc sĩ trong cộng đồng. [đ.d.]











































































