Trung Tâm Cao Đài Anaheim tổ chức văn nghệ Mừng Lễ Độc Lập thứ 250

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV)  Buổi văn nghệ Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vừa được Nha Sĩ Chế Tùng và bằng hữu tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, đúng ngày sinh nhật thứ 250 của nước Mỹ.

Hồng Quyên (phải) hát bài “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên” trong đêm văn nghệ Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 250, tổ chức tại Trung Tâm Cao Đài Anaheim. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nha Sĩ Chế Tùng, trưởng ban tổ chức, nói: “Trung Tâm Cao Đài Anaheim tổ chức chương trình văn nghệ Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tròn 250 năm là sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với chính phủ Hoa Kỳ cưu mang cộng đồng người Việt ly hương hơn 50 năm. Đây cũng là quê hương thứ hai chúng ta được sống yên bình và phát triển trên nhiều lãnh vực. Cột mốc lịch sử 250 năm của Hoa Kỳ không chỉ là ngày vui chung của toàn nước Mỹ, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng để chúng ta nhìn lại chặng đường dấn thân trên đất khách.”

Chương trình văn nghệ quy tụ những tiếng hát: Chế Tùng, Tường Vy, Hồng Quyên, Hoàng Thu, Sơn Rotha,  Minh Nguyệt, Trần Thạch, Trần Toản, Mỹ Hạnh, Kim Thoa, Nguyệt Hân, và Thanh Nguyên.

Ban nhạc gồm các nhạc sĩ Linh Tạ và Sơn Rotha (keyboard), Trần Toản và Trần Thạch (guitar), MC Chế Tùng.

Mỹ Hạnh (trái) và Kim Thoa song ca bài “Sài Gòn Đẹp Lắm” của Y Vân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu chương trình là bài “Quốc Ca Hoa Kỳ,” do toàn ban văn nghệ hợp ca. Sau đó, tiếng hát Thanh Nguyên với ca khúc “Mùa Hè Đẹp Nhất” của Đức Huy, và ban tam ca Tường Vi, Nguyệt Hân, và Chế Tùng hợp ca bài “Chỉ Là Giấc Mơ Qua” nhạc ngoại quốc, lời Việt của Nam Lộc.

Ca sĩ Tường Vy tâm tình: “Nước Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận người Việt trong những giai đoạn gian nan nhất. Sau hơn 50 năm xa xứ, chúng ta được sống tại đất nước tự do, và hôm nay là ngày kỷ niệm 250 lập quốc Hoa Kỳ, một quốc gia luôn thượng tôn pháp luật và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Xin cám ơn và tri ân người dân và chính phủ Hoa Kỳ.”

Tiếp theo, Chế Tùng hát bài “Xin Còn Gọi Tên Nhau” của Trường Sa, Minh Nguyệt hát bài “Lời Tình Buồn” của Hoàng Thanh, Hoàng Thu hát bài “Ước Gì” của Võ Thiện Thanh, song ca Sơn Rotha và Hoàng Thu hát bài “Sài Gòn Em Và Tôi” của Nguyễn Ánh 9.

Từ trái, Tường Vi, Nguyệt Hân, và Chế Tùng trình bày bài “Chỉ Là Giấc Mơ Qua.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Hồng Quyên tâm tình: “Người Việt chúng ta đang sống bất cứ nơi đâu đều nhớ về quê hương mình, nên hôm nay tôi hát những bài có ý nghĩa về tình hoài hương. Đồng thời, mình cũng phải tỏ lời cảm ơn nước Mỹ, vì chính phủ Hoa Kỳ không chỉ cho chúng ta một nơi trú ẩn an toàn, mà còn cho chúng ta một cuộc đời mới, nơi tiếng nói được tôn trọng, nơi niềm tin tôn giáo được bày tỏ, và nơi phẩm giá con người được bảo vệ bằng pháp luật. God Bless America.”

Sau đó, Hồng Quyên hát bài “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên” của Trịnh Công Sơn. Tiếp nối, Mỹ Hạnh và Kim Thoa song ca bài  “Sài Gòn Đẹp Lắm” của Y Vân.

Trần Thạch (phải) hát bài “Bình Minh Và Em.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tường Vy trở lại chương trình với ca khúc “Sealed With A Kiss,” Trần Thạch hát bài “Biết Bao Giờ Quên” của Nguyễn Tâm Hàn, và Hoàng Thu hát bài “Tình Hoài Hương” của Phạm Duy.

Tiếng hát ngọt ngào của Nguyệt Hân với ca khúc “Đường Xưa” của Quốc Dũng, trong trẻo với những ca từ, “Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm/Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm/Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ…”

Những ca khúc và các tiếng hát tiếp nối chương trình: “Từ Giọng Hát Em” (Thanh Nguyên), “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa” (Mỹ Hạnh), “Giọt Nước Mắt Ngà” (Chế Tùng), “Khúc Nhạc Dưới Trăng” (song ca Nguyệt Hân và Tường Vy), “Bình Minh Và Em” (Trần Thạch), và “Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà” (Sơn Rotha).

Toàn ban văn nghệ hát bài “Quốc Ca Hoa Kỳ” trong đêm văn nghệ Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ thứ 250. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Thanh Nguyên nói: “Hôm nay, ngoài lời tạ ơn nước Mỹ, chúng ta còn phải duy trì sự biết ơn này đến với những người trẻ gốc Việt trên đất Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt biết ơn trường học Mỹ giúp các thế hệ con em chúng ta được học tập, trưởng thành, và có cơ hội tiến xa bằng chính năng lực của tuổi trẻ. Cảm ơn một xã hội năng động, nơi mọi công sức lao động chân chính đều được đền đáp xứng đáng. Qua đó có rất nhiều gia đình người Việt trên đất Mỹ có cuộc sống ổn định và thịnh vượng.”

Sau đó, Thanh Nguyên hát bài “Paris Có Gì Lạ Không Em” của Ngô Thụy Miên.

Cuối cùng là những ca khúc và các tiếng hát: “Người Lạ Thoáng Qua” (Mỹ Hạnh), “Rồi Mai Tôi Đưa Em” (Hồng Quyên), và “Nàng Thơ” (Chế Tùng). [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT