Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức hội ngộ, kỷ niệm 53 năm ‘Có Một Thời Tuổi Trẻ’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “Có Một Thời Tuổi Trẻ,” buổi họp mặt các cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức kỷ niệm 53 năm ngày mãn khóa được tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Sáu, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Nghi thức tưởng niệm chiến sĩ VNCH, chiến hữu Khóa 5/72, và đồng bào hy sinh vì lý tưởng tự do tại buổi hội ngộ kỷ niệm 53 năm “Có Một Thời Tuổi Trẻ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khóa 5/72 được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đặt tên là khóa “Kiên Quyết,” nhập khóa Tháng Tám, 1972, mãn khóa 30 Tháng Sáu, 1973. Như vậy, năm nay 2026 là đúng 53 năm ngày ra trường của khóa.

Cựu SVSQ Nguyễn Hữu Hạnh, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức, trân trọng chào mừng và tri ân quan khách, niên trưởng, huynh trưởng, và hậu duệ đến tham dự.

Ông nói: “Cách đây 53 năm, chúng tôi 872 tân chuẩn úy ra trường Sĩ Quan Thủ Đức. Từng là sinh viên các trường đại học Sài Gòn, Cần Thơ, Huế, Đà Lạt, Minh Đức, Vạn Hạnh, Hòa Hảo,… là tương lai của miền Nam Việt Nam thời hậu chiến, nhưng cũng đành ‘Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát’ để ‘anh bỏ trường xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường’ khi được lệnh tổng động viên sau trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa.”

Các thành viên Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ và phu nhân, cùng thân hữu trong ca khúc “Hàng Hàng Lớp Lớp.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Khi còn trong quân trường, Khóa 5/72 được vinh dự tham gia hai lần đi chiến dịch chuẩn bị cho Hiệp Định Paris ngừng bắn, cũng cảm nhận được ‘Thương dân nghèo đồng hoang cỏ cháy/Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày anh đi…’”

Ông bày tỏ: “Khóa 5/72, với thời gian quân ngũ ngắn ngủi, không có những chiến trận oai hùng nhưng bạn bè của chúng tôi đã chết khi còn ở quân trường, bị thương khi đi chiến dịch. Khi ra trường, Trần Đức Tánh hy sinh chưa kịp lãnh lương chuẩn úy khi về binh chủng Nhảy Dù, Trần Phước Tuấn mất đôi chân tại Quảng Nam, Võ Văn Vĩnh Biệt Động Quân để lại một phần thân thể tại Núi Dài, Châu Đốc. Và còn bao nhiêu cái chết không được báo tử trong ngày tháng sau cùng 30 Tháng Tư. Tàn chiến cuộc chúng tôi không còn dịp đưa người tình đi thăm những vùng địa sử, lại bị giam mình trong các trại tù tập trung như Thiếu Úy Lê Tấn Hà với chín năm tù nơi đất Bắc.”

Cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy (giữa) nhận hai chi phiếu Khóa 5/72 Thủ Đức và Hội Ái Hữu Biên Hòa trao tặng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông hội trưởng tiếp: “Có thể Khóa 5/72 có rất nhiều tự hào, bao nhiêu chàng trai đã rũ áo thư sinh để khoác chiến bào lên đường chiến đấu. Như thường lệ hàng năm, các cựu SVSQ Khóa 5/72 có dịp tề tựu, gặp nhau để nhớ lại ‘Có Một Thời Tuổi Trẻ,’ đã rời môi trường đại học để khoác áo chiến y theo tiếng gọi non sông, đáp lời sông núi.”

Buổi họp mặt thật bất ngờ khi cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, nhận được chi phiếu $2,000 do Khóa 5/72 trao tặng, và $1,000 do Hội Ái Hữu Biên Hòa trao tặng.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức, phát biểu khai mạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt hơn nữa, tình cảm của các cựu SVSQ Khóa 5/72 dành cho nhau rất đậm đà khi bạn bè cùng khóa từ phương xa không về tham dự được, nhiệt tình ủng hộ tài chánh, nổi bật với ông Phạm Thanh Quang ở Florida tặng $2,000 và một người ẩn danh tặng $5,000.

Buổi họp mặt cũng là dịp tâm tình chia sẻ chuyện chiến đấu giữa những chàng trai SVSQ Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức năm xưa, cũng là những chiến sĩ của các quân binh chủng VNCH khắp chiến trường.

Vũ nhạc “Đêm Nguyện Cầu” do Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH trình bày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mọi người đều cảm nhận không khí thật xúc động vì tình thân hữu cùng quân trường ngày xưa, là chiến hữu trên mặt trận chiến đấu bảo vệ quê hương. Được gặp lại bạn bè cùng khóa quân trường, gặp lại người cùng chiến tuyến, hoặc gặp lại bạn thời sinh viên trong cuộc chiến, và người còn sót lại sau trận chiến.

Buổi họp mặt Khóa 5/72 tiếp tục sôi động với phần văn nghệ của những “cây nhà lá vườn,” trong các màn đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh, do ban văn nghệ Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức, Nhóm múa Viet Love, và các đơn vị bạn đóng góp. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT