NEW YORK, New York (NV) – Thuyền lật gần Tượng Nữ Thần Tự Do ở cảng New York tối Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, làm người mẹ trẻ và đứa con mới sinh thiệt mạng, giới chức loan báo, theo NBC News.
Người lái thuyền bị bắt và bị truy tố tội gây nguy hiểm vì cẩu thả, Tuần Duyên Mỹ (USCG) cho hay sáng Chủ Nhật. Điều tra viên USCG đang làm việc với Sở Cảnh Sát New York (NYPD) để xác định đây có phải dịch vụ chở du khách bất hợp pháp hay không.

Cảnh sát nhận diện người lái thuyền là ông Manuel Hernandez, 46 tuổi, cư dân Manhattan.
Giới chức chưa nêu tên người mẹ 27 tuổi và bé gái 5 tháng tuổi thiệt mạng. Cả hai mẹ con được chở đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời ở đó, NYPD xác nhận.
Mười một người khác được giải cứu và được chở đi bệnh viện nhưng chỉ bị thương nhẹ, Sở Cứu Hỏa New York (FDNY) cho biết.
Giới chức chưa công bố chi tiết chiếc thuyền hay công ty làm chủ chiếc thuyền. Chiếc thuyền được kéo lên bờ và vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ, USCG xác nhận với NBC News sáng Chủ Nhật.
Khoảng 10 giờ 25 phút tối Thứ Bảy, cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 thông báo có chiếc thuyền bị lật gần đảo Liberty, nơi có Tượng Nữ Thần Tự Do, theo NYPD, CNN đưa tin.
Chiếc thuyền chở tổng cộng 14 người, NYPD cho hay.
Tượng Nữ Thần Tự Do được Pháp tặng cho Mỹ năm 1884 để tượng trưng cho sự liên minh giữa hai quốc gia này. Bức tượng điêu khắc nổi tiếng này nằm trên đảo Liberty, phía New Jersey của cảng New York, từ khi được Tổng Thống Grover Cleveland khai trương năm 1886 tới nay.
Đảo Liberty là nơi du lịch được nhiều người yêu thích, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới leo lên vương miện Tượng Nữ Thần Tự Do để ngắm nhìn toàn cảnh cảng New York. Có người chọn đi thuyền trên sông để ngắm bức tượng này. (Th.Long) [dt]


























































































































































