WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump sẽ tìm cách trục xuất người lái chiếc thuyền bị lật gần Tượng Nữ Thần Tự Do ở cảng New York làm người mẹ trẻ và đứa con mới sinh thiệt mạng, theo NBC News.
Ông Manuel Ernesto Hernandez-Umana, 46 tuổi, công dân El Salvador, vào Mỹ bất hợp pháp thông qua Texas năm 2007 sau khi khai gian với Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) ông là công dân Mỹ, Bộ Nội An (DHS) ra thông cáo báo chí cho hay hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tám.

Ông Hernandez, 46, cư dân Manville, New Jersey, bị truy tố hai tội, gồm hành vi sai trái và lái thuyền cẩu thả làm chết người, sau khi chiếc thuyền bị lật gần đảo Liberty, nơi có Tượng Nữ Thần Tự Do, hôm 8 Tháng Tám. Cô Sara Sanchez, 27 tuổi, và bé Antonella Garcia, 5 tháng tuổi, thiệt mạng.
“Một khi bị cáo này bị trừng phạt vì tội ác ông gây ra, chúng tôi sẽ bảo đảm ông nhanh chóng bị trục xuất khỏi đất nước chúng ta,” ông Markwayne Mullin, bộ trưởng Nội An, cho hay trong bản tuyên bố đi kèm với thông cáo báo chí DHS.
Luật sư của ông Hernandez chưa trả lời thư của NBC News yêu cầu cho biết ý kiến về ý định của DHS. Sau phiên tòa hôm 10 Tháng Tám, ông nộp tiền thế chân tại ngoại $50,000 và được thả ra. Trong phiên tòa, ông không bị bắt buộc nhận tội hoặc không nhận tội.
Theo đơn truy tố nộp lên tòa liên bang ở New York, ông Hernandez không đăng bộ chiếc thuyền, không có bằng lái thuyền chở du khách ở cảng New York, và không có phao cho trẻ em mới sinh.
Hôm đó, ông Hernandez mượn thuyền của bạn để chở du khách đi một vòng quanh cảng gần Tượng Nữ Thần Tự Do vì thuyền của ông cần sửa chữa. Chiếc thuyền chở 14 người – kể cả ông – mặc dù chỉ chở được tối đa 10 người, theo đơn truy tố. Ông Hernandez không biết chiếc thuyền chỉ chở được tối đa 10 người, công tố viên lưu ý.
Trước khi lên thuyền, vợ chồng cô Sanchez nói với ông Hernandez rằng họ không có áo phao trẻ em cho bé Antonella, và ông nói thuyền ông cũng không có, theo đơn truy tố. Thay vào đó, ông yêu cầu một trong hai vợ chồng cô Sanchez mặc áo phao và ôm bé Antonella suốt chuyến đi, và cô Sanchez là người làm như vậy, theo đơn truy tố.
Thuyền chạy được khoảng 20 phút, ông Hernandez vòng ngược lại, khiến thuyền đụng phải sóng lớn và bị lật, hất văng mọi người xuống nước, vẫn theo đơn truy tố.
Ông Hernandez và 11 hành khách được cứu thoát, nhưng cô Sanchez và bé Antonella bất tỉnh khi được đưa lên bờ rồi được công bố thiệt mạng khi tới bệnh viện ở Brooklyn.
Tượng Nữ Thần Tự Do được Pháp tặng cho Mỹ năm 1884 để tượng trưng cho sự liên minh giữa hai quốc gia này. Bức tượng điêu khắc nổi tiếng này nằm trên đảo Liberty, phía New Jersey của cảng New York, từ khi được Tổng Thống Grover Cleveland khai trương năm 1886 tới nay.
Đảo Liberty là nơi du lịch được nhiều người yêu thích, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới leo lên vương miện Tượng Nữ Thần Tự Do để ngắm nhìn toàn cảnh cảng New York. Có người chọn đi thuyền trên sông để ngắm bức tượng này. (Th.Long) [dt]







