Cựu học sinh Châu Văn Tiếp Phước Tuy hội ngộ mừng 70 năm thành lập trường

Ngân Hà/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Khoảng hơn 200 giáo sư, cựu học sinh, và thân hữu tham dự Đại Hội Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Trường Trung Học Châu Văn Tiếp Phước Tuy, nhằm tri ân thầy cô và cùng ôn lại kỷ niệm dưới mái trường xưa, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, vào sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Chín.

Cựu học sinh Châu Văn Tiếp từ phương xa về tham dự hội ngộ chia sẻ niềm vui gặp thầy cô và bạn cũ. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Dù trời mưa từ sáng, nhiều cựu học sinh vẫn đến dự, gặp lại thầy cô, bạn cũ, và cùng chụp hình kỷ niệm. Sau nhiều thập niên xa cách, tình thầy trò và tình đồng môn vẫn thân thiết như xưa. Ban tổ chức cũng tặng quà tri ân các thầy cô từng giảng dạy tại trường.

Sau nghi thức khai mạc, ông Lê Duy Cần, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Châu Văn Tiếp Phước Tuy, chào mừng mọi người từ nhiều nơi về dự.

Trong niềm vui đoàn tụ cũng có những phút lắng lòng khi mọi người nhớ đến các thầy cô và đồng môn không còn hiện diện. Dấu mốc 70 năm vì thế không chỉ ghi lại lịch sử của một ngôi trường, mà còn nhắc mọi người trân quý cơ hội được gặp nhau khi tuổi đều đã cao.

Ông Lâm Minh Nghị, trưởng ban tổ chức, sinh năm 1956, cùng năm thành lập trường Châu Văn Tiếp, cho biết đại hội giúp cựu học sinh bày tỏ lòng biết ơn thầy cô, đồng thời nhắc con cháu tiếp tục gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo.

Nhiều thầy cô nay trên 80 hoặc 90 tuổi, còn học trò năm xưa cũng bước vào tuổi cao niên. Sức khỏe và đường xa khiến nhiều người không thể về dự. Một số cựu học sinh từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ có mặt, trong khi những người không thể đến vẫn gửi lời thăm hỏi hoặc đóng góp tài chính.

“Mọi người luôn chúc nhau sức khỏe và mong còn có dịp hội ngộ,” ông Lâm Minh Nghị nói.

Tình cảm dành cho trường Châu Văn Tiếp còn được tiếp nối trong nhiều gia đình. Có nhà năm, sáu anh chị em cùng theo học. Có người cha từng là học sinh rồi các con tiếp tục đến trường. Cũng có gia đình người mẹ là giáo sư, còn các con đều trở thành học sinh của trường.

Giáo Sư Trần Kim Sa, cựu hiệu trưởng Trung Học Châu Văn Tiếp, xúc động khi gặp lại nhiều thế hệ học trò. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Những câu chuyện ấy giúp ngày kỷ niệm mang ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi họp mặt. Ngôi trường không chỉ tồn tại trong ký ức của từng người, mà còn trở thành một phần lịch sử của nhiều gia đình tại Bà Rịa.

Một trong những khoảnh khắc xúc động là phần phát biểu của Giáo Sư Trần Kim Sa, cựu hiệu trưởng của trường.

Ông cho biết ông chuẩn bị nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu nhìn xuống hội trường và thấy những học trò cũ, ông xúc động đến mức quên phần lớn nội dung.

Giáo Sư Trần Kim Sa bắt đầu dạy tại trường năm 1964. Sau một thời gian gián đoạn, ông trở lại năm 1969, tham gia công việc điều hành trường, tiếp tục giảng dạy, rồi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng.

Theo ông, Trung Học Châu Văn Tiếp khởi đầu với quy mô nhỏ, sau đó phát triển thành một trong những trường trung học lớn tại Bà Rịa. Trường mang tên danh tướng Châu Văn Tiếp, người có lăng mộ tại xã Tam Phước.

Sau năm 1975, trường trải qua nhiều thay đổi. Cơ sở, cảnh vật, và những hàng cây quen thuộc trong ký ức học sinh không còn nguyên vẹn như xưa. Tuy vậy, tên Châu Văn Tiếp vẫn sống trong tình cảm của nhiều thế hệ thầy trò.

Không khí trang nghiêm trong nghi thức chào cờ khai mạc Đại Hội Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Trường Trung Học Châu Văn Tiếp. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

“Tôi từng dạy nhiều nơi, nhưng không tìm thấy được tình cảm gần gũi và sự kính trọng mà học sinh trường Châu Văn Tiếp dành cho thầy cô,” Giáo Sư Trần Kim Sa nói.

Hiện sống tại Bắc California, ông vẫn cố gắng về Nam California mỗi khi có hội ngộ. Học trò cũ thường nhắc những chuyện trong lớp mà đôi khi chính ông cũng không còn nhớ.

Chương trình còn có phần chia sẻ của Giáo Sư Phạm Thanh Mai và bà Nguyễn Thị Bé, cựu học sinh thuộc lớp học đầu tiên của trường. Sự hiện diện của những người thuộc các lớp đầu cùng những cựu học sinh trẻ hơn cho thấy ký ức Châu Văn Tiếp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ông Trần Tấn Thọ, cư ngụ ở Massachusetts, cho biết gần 60 năm trôi qua kể từ ngày rời trường, lần gặp gỡ này mang đến cho ông cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

“Vui vì vẫn còn được gặp lại những người bạn của mình. Buồn vì nhiều thầy cô lớn tuổi rồi qua đời, và nhiều bạn học cũng không còn nữa,” ông Thọ chia sẻ.

Ông Cao Minh Kim, hội trưởng cựu học sinh Châu Văn Tiếp tại Texas, cũng từ Houston về dự. Khi được hỏi muốn gặp lại ai nhất, ông trả lời: “Tất cả mọi người.”

Theo ông, Bà Rịa ngày trước là một tỉnh nhỏ nên nhiều gia đình quen biết nhau. Dù khác lớp hoặc niên khóa, cựu học sinh vẫn xem nhau như anh em. Điều khiến ông xúc động là được nghe mọi người nhắc lại những câu chuyện xa xưa về gia đình mình mà chính ông không còn nhớ.

Ông Lâm Minh Nghị, trưởng ban tổ chức, bên chiếc bánh đánh dấu 70 năm thành lập Trung Học Châu Văn Tiếp. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Ông Đinh Văn Tuấn, cựu học sinh thuộc lớp nhỏ nhất hiện diện, cho rằng trường không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn giúp nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và đóng góp trong nhiều lĩnh vực. Theo ông, nét đáng quý của học sinh Châu Văn Tiếp là lòng kính trọng thầy cô và tình cảm dành cho bạn bè.

Tiếp tục chương trình là các cựu học sinh từ phương xa cùng lên sân khấu chụp hình kỷ niệm.

Chương trình văn nghệ bao gồm tam ca Hy Đạt, Thu Quyên, và Như Ý với nhạc phẩm “Ngày Xưa Hoàng Thị;” Phương Linh với “Hoa Học Trò;” Lê Tôn Hậu với “Biết Đến Thuở Nào;” Mai Khanh với “Con Đường Tình Ta Đi;” Hồng Trần với “Giáng Ngọc;” Ngọc An với “Ru Nửa Vầng Trăng;” và hai màn múa “Tình Quê” và “Non Nước Hương Bình” do vũ sư Đình Luân biên đạo, cùng nhiều tiết mục ca múa của cựu học sinh và thân hữu.

Gần cuối đại hội, mọi người cùng cắt bánh mừng sinh nhật trường. Chiếc bánh không chỉ đánh dấu 70 năm thành lập, mà còn tượng trưng cho ký ức chung của nhiều thế hệ thầy trò. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT