DENVER, Colorado (NV) – Nhà hàng Sắp Sửa tại thành phố Denver thu hút sự chú ý và gây tranh cãi từ hôm Thứ Ba, 8 Tháng Chín, sau khi đăng một bình luận trên mạng xã hội Instagram rằng: “Người Do Thái được chào đón, còn những người theo chủ nghĩa Zion thì không.” Bình luận này hiện đã bị gỡ bỏ.
Hai tổ chức Jewish Alliance of Colorado và StopDontShop thuộc tổ chức giám sát StopAntisemitism, chuyên “vạch trần các doanh nghiệp và người có tư tưởng bài Do Thái” đăng lại trên Instagram ảnh chụp bình luận của nhà hàng Sắp Sửa.

Cả hai tổ chức này đã đưa ra tuyên bố với nội dung: “Người dân Colorado hãy lưu ý: Hãy tránh xa nhà hàng Việt Nam Sắp Sửa. Chủ nhà hàng là Anna và Ni Nguyễn tuyên bố không chào đón ‘những người theo chủ nghĩa Zion,’ qua đó thực tế đã loại trừ đại đa số người Do Thái. Liệu chính sách mang tính phân biệt đối xử này có hợp pháp tại Colorado hay không?”
Tranh cãi đã nổ ra khi Instagram chính thức của nhà hàng (sapsuarestaurant) đăng hình ảnh có dòng chữ “Từ dòng sông ra đến biển khơi, Palestine tự do ngời sáng” (From the river to the sea, Falastine will be free).

Theo tờ Colorado Sun, vợ chồng chủ nhà hàng Sắp Sửa là ông Ni Nguyễn và bà Anna Nguyễn. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng mang phong cách ẩm thực Việt được yêu thích nhất ở Denver. Giữa năm 2025, hai vợ chồng ông Ni Nguyễn đều vinh dự lọt vào danh sách bán kết cho giải thưởng Đầu Bếp Triển Vọng (Emerging Chef) của James Beard. Nhà hàng của họ cũng lọt vào vòng bán kết hạng mục Nhà Hàng Mới Xuất Sắc Nhất năm 2024.
Trong khoảng hai tuần đầu của Tháng Chín, ông Ni Nguyễn và vợ là bà Anna Nguyễn đã bị chính tổ chức James Beard Foundation điều tra sau khi có khiếu nại về các bài đăng của ông Ni trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tờ Colorado Sun không nói rõ là các bài đăng nào.

Khi một số người dùng Instagram đặt câu hỏi về bài đăng và thắc mắc liệu thực khách Do Thái hay Israel có cảm thấy an toàn tại đây hay không, nhà hàng Sắp Sửa đã phản hồi trong phần bình luận rằng: “Mọi người đều được chào đón tại Sắp Sửa, ngoại trừ những ai ủng hộ chế độ Israel, một chế độ phân biệt chủng tộc (Apartheid) mang tư tưởng thượng đẳng sắc tộc và thực hiện hành vi diệt chủng.”
Một người dùng Instagram khác đã chỉ trích nhà hàng, cho rằng họ đứng về phía những kẻ “đã reo hò vào ngày này cách đây 25 năm, khi 3,000 người Mỹ vô tội bị sát hại vô cớ.” Chủ nhà hàng Sắp Sửa là ông Ni Nguyễn đáp lại: “Chính chín người Israel mới là những người đã nhảy múa và ăn mừng” (it was nine Israelis who were dancing and celebrating.)
Theo tờ TIME, thuật ngữ “Dancing Israelis” vốn là một câu nói biến tấu từ thuyết âm mưu nổi tiếng về “năm người Israel nhảy múa.” Vào ngày 11 Tháng Chín, năm 2001, năm thanh niên người Israel làm việc cho một công ty vận chuyển đã bị cảnh sát bắt giữ tại New Jersey sau khi một nhân chứng báo cáo họ có hành vi vui vẻ, chụp ảnh khi nhìn về phía tòa tháp đôi đang cháy.
Sau đó, FBI và các cơ quan tình báo Mỹ đã điều tra kỹ lưỡng nhóm người này. Kết quả cho thấy họ không hề nhảy múa ăn mừng, không liên quan đến vụ tấn công, và sau đó chỉ bị trục xuất do vi phạm luật cư trú/lao động quá hạn.
Trong một tuyên bố gửi tới tờ The Jerusalem Post, tổ chức StopAntisemitism viết: “Việc thay thế bằng từ ‘người theo chủ nghĩa Zion’ (Zionist) không làm giảm đi tính chất phân biệt đối xử trong hành động loại trừ người Do Thái một cách vơ đũa cả nắm. Chúng tôi kêu gọi bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Colorado, ông Phil Weiser, xem xét liệu chính sách của họ có vi phạm các luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang hay không. Người dân Colorado cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ủng hộ bất kỳ cơ sở nào công khai cổ xúy cho kiểu định kiến hẹp hòi này.” (KL)



















