Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH kỷ niệm 2 năm thành lập

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ kỷ niệm hai năm thành lập Hội Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) được tổ chức hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Sáu, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với sự hiện của đông đảo các hội đoàn Quân Lực VNCH cùng đồng hương.

Nghi thức dâng rượu mời anh linh tử sĩ về hội ngộ trong ngày kỷ niệm Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, lễ dâng rượu thật trang trọng trong nỗi buồn da diết, do các thành viên hội thực hiện, tái hiện lại cảnh mời các anh linh tử sĩ VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, các vị anh hùng một thời chinh chiến, cùng quy tụ về trong buổi hội ngộ hôm nay trong tiếng kèn truy điệu ai oán của giây phút chiêu hồn tử sĩ.

Đây là giây phút thiêng liêng, là biểu tượng, thực hiện với lòng tôn kính dân tộc đối với những người đã hy sinh dưới bóng cờ. Đây là những gì do các người con thuộc dòng máu Lạc Hồng thế hệ hậu duệ của VNCH thực hiện với tất cả lòng biết ơn đối với một thế hệ bất khuất, can trường và anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Một bàn rượu phủ vải trắng với bình hoa, hai chiếc ly cùng chai rượu và chén đũa, mời gọi ngày gặp lại của các anh linh tử sĩ, trong lời điếu văn ai oán: “Đây là một chiếc bàn con/ Chúng tôi đặt xuống sắt son nghĩa tình/ Tình mình người lính trời Nam/ Với bao hào khí hát vang chiến trường/ Và đây đôi ghế lên đường/ Mời anh ngồi xuống vấn vương chút tình/ Hãy về trong ánh bình minh/ Tôi xin chào đón lung linh nắng vàng/ Chiếc khăn mang trải lên bàn/ Tình xưa bạn cũ hai hàng đong đây/ Xin mời về dự đêm nay/ Để nghe thương nhớ đong đầy trái tim…”

Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH đồng ca “Lục Quân Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là lời phát biểu khai mạc của ông Trùng Dương, hội trưởng Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH: “Là con cháu của Quân Cán Chính Quân Lực VNCH, chúng em đã nhìn thấy tấm gương hy sinh cao cả của thế hệ cha anh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Vì vậy, chúng em quyết thành lập Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH. Trải qua bao chông gai, nhưng với tinh thần không ngừng học hỏi từ thế hệ cha anh, chúng em đã cố gắng vượt qua. Hôm nay, chúng em xin chân thành tri ơn tất cả quý vị hiện diện nơi đây. Điều này một lần nữa nói lên sự tin yêu hỗ trợ cho chúng em tiếp tục bước đi vững vàng để tiếp nối con đường các thế hệ cha anh đã đi qua.”

Ca khúc “Lục Quân Hành Khúc” của những tiếng hát Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH vang lừng trong không khí sôi nổi, dấy lên khí thế của những đoàn quân lên đường bảo vệ quê hương.

Hội Lực Lượng Biệt Kích Biên Phòng cùng Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH trong nhạc cảnh “Chiến Sĩ Vô Danh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, hoạt cảnh “Chiến Sĩ Vô Danh,” do Hội Biệt Kích Biên Phòng cùng Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH trình diễn, diễn tả cảnh đoàn chiến sĩ tiến vào rừng núi trong màn sương âm u để bảo vệ non sông.

Ông Ngô Quy, thuộc Hội Biệt Kích Biên Phòng, chia sẻ: “Hôm nay chúng ta ôn cố tri tân, nhưng trong mỗi người chúng ta vẫn còn đó những nỗi buồn khi quê hương đất nước đã không còn. Nỗi buồn khi đồng đội ngã xuống trên các chiến trường máu lửa. Tuy nhiên, đâu đó vẫn bừng bừng hào khí của thuở lên đường theo tiếng gọi non sông để bảo vệ quê hương, ca ngợi những giá trị chiến đấu anh dũng của Quân Lực VNCH mà sử sách còn lưu dấu.”

Bà Bạch Nga Châu (thứ ba từ trái), mẹ đỡ đầu của Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

MC Thụy Lan vừa gia nhập hội hai năm, và cô chọn sắc áo Cảnh Sát Quốc Gia.

Cô chia sẻ: “Quân Lực VNCH có rất nhiều quân binh chủng, nhưng em chọn lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia vì là một lực lượng bảo vệ an ninh cho người dân. Cảnh Sát Quốc Gia ngày xưa là bạn của dân, giữ vững an ninh hậu phương để quân đội rảnh tay chiến đấu ngoài mặt trận bảo vệ biên cương lãnh thổ. Cũng là gìn giữ những ký ức của VNCH ngày xưa, để thế hệ mai sau có được hiểu biết, những ý nghĩ tốt đẹp về nền Cộng Hòa, và thế hệ cha anh ngày trước đã chiến đấu như thế nào để bảo vệ chính nghĩa quốc gia.”

Hậu Duệ Vì Dân trong nhạc cảnh “Bức Tâm Thư.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Bạch Nga Châu, cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, cũng là mẹ đỡ đầu của hội, chia sẻ: “Hôm nay, tham dự buổi lễ của các em, thật rất hãnh diện khi thấy cờ vàng ba sọc đỏ tung bay còn hiện hữu ở Little Saigon chính là nhờ lực lượng hậu duệ này. Chúng ta sẽ tiếp tục mãi tinh thần VNCH bất diệt. Chỉ có trái tim và nước mắt mới nói nên lời. Các em cháu hậu duệ này rất tuyệt vời. Chính các em cháu sẽ tiếp nối các thế hệ cha anh giữ ngọn lửa VNCH cho mãi đến ngàn sau.”

Trong buổi lễ, Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH hân hạnh nhận bằng tưởng lục vinh danh của Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Địa Hạt 1), do Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện trao tặng.

Hội Hậu Duệ Quân Lực VNCH trong nhạc cảnh “Tình Hậu Phương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài ra, Thị Trưởng Ted Bùi của Fountain Valley cũng trao tặng ban tổ chức một bằng tưởng lục.

Chương trình của hội trong ngày hội ngộ liên tục sôi nổi trong các tiết mục văn nghệ để vinh danh những thế hệ đã đấu tranh và tiếp nối, trong tinh thần bảo tồn và phát huy chính nghĩa quốc gia dân tộc mà thế hệ cha anh đã lưu truyền. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT