Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự Lễ Cúng Tạ Ơn các anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đồng minh từng tham chiến tại Việt Nam, do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, cùng một số hội đoàn cựu quân nhân đồng tổ chức vào sáng Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster.

Đây là thông lệ hằng năm, sau khi tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, hội sẽ tổ chức buổi Lễ Cúng Tạ Ơn hương linh các chiến sĩ Quân Lực VNCH và đồng minh đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 1975.
Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng, đứng trước bàn thờ có nhiều lễ vật cúng tế, gồm hoa trái, nhang đèn và hai heo quay. Bà thành tâm khấn vái các hương linh tử sĩ về nhập cuộc, và chứng giám cho ban tổ chức cùng đồng hương với lòng thánh kính và tri ơn những người đã từng chiến đấu vì sự sống còn của đồng bào miền Nam Việt Nam.
Sau nghi thức Lễ Cúng Tạ Ơn, các thành viên trong ban tổ chức và đồng hương tuần tự đến bàn thờ các hương linh để khấn vái và thắp hương tưởng niệm những anh hùng tử sĩ đã nằm xuống vì chính nghĩa quốc gia và sự vẹn toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam trước năm 1975.
Bà Nguyễn Thanh Thủy nói với nhật báo Người Việt: “Đặc biệt năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm người Việt rời khỏi quê hương, vì không chấp nhận sống chung với Cộng Sản. Cộng đồng người Việt sống trên xứ người lúc nào cũng biết ơn những chiến sĩ Quân Lực VNCH và đồng minh đã hy sinh mồ hôi nước mắt cùng mạng sống để bảo vệ sự ấm no, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam Việt Nam, trong đó có rất nhiều thương phế binh VNCH đang còn sống tại quê nhà.”
“Theo tôi, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh được thành công trong nhiều năm qua cũng nhờ sự che chở của các hương linh tại nơi này, để ban tổ chức có ngân khoản hằng năm gởi về cho những đồng đội thương phế binh đang còn sống lê lết, tật nguyền tại quê hương mình. Vì thế hằng năm chúng tôi đều tổ chức Lễ Cúng Tạ Ơn họ trong dịp Rằm Tháng Bảy Âm Lịch,” bà cho biết thêm.

Hằng năm, đến dự Lễ Cúng Tạ Ơn ngoài đồng hương tại Little Saigon và nhiều nơi khác còn có nhiều cựu quân nhân Quân Lực VNCH. Họ cùng đến đây để thắp nén hương tưởng niệm những chiến hữu đồng đội và đồng minh đã nằm xuống vì đại nghĩa trong cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam.
Chiến hữu Võ Ý, cố vấn hội, khấn đến các hương linh: “Kính thưa hương linh các chiến sĩ Quân Lực VNCH. Quý vị đã hy sinh mạng sống để cho chúng tôi được sống còn. Vì thế, quý vị chính là ân nhân của chúng tôi và cũng là người con yêu của đất nước. Lễ Cúng Tạ Ơn hôm nay, xin quý vị chứng giám lòng thành kính và biết ơn của chúng tôi với quý vị.”
Sau đó, ông nói với mọi người: “Kính thưa quý đồng hương, thương phế binh VNCH là ân nhân của tất cả chúng ta. Họ là những người đã cùng chung một tiền đồ, màu cờ và cùng chung lý tưởng quốc gia, dân tộc với chúng ta. Họ đã từng chiến đấu và đã hy sinh một phần thân xác để bảo vệ sự an bình, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam Việt Nam trước 1975, và hiện giờ vẫn còn rất nhiều người đang sống trong cảnh nghèo khó tại quê nhà. Chúng ta không thể nào quên họ được, nên Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh được tổ chức hằng năm, nhằm để có ngân khoản, chút quà mọn để tạ ơn những thương phế binh đang còn sống tại quê nhà.”

Trong những chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, thường có sự trình diễn của hai nghệ sĩ Phillip Nam và Cẩm Thu. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ mới có mặt trong Lễ Cúng Tạ Ơn các chiến sĩ VNCH và đồng minh.
Nghệ sĩ Phillip Nam tâm tình: “Thật ra lúc trước chúng tôi chưa biết là hằng năm, hội có tổ chức Lễ Cúng Tạ Ơn các anh hùng tử sĩ VNCH và đồng minh. Vì thế, hôm nay tôi mới có mặt lần đầu tiên trong lễ cúng này. Tuy tôi không phải là một cựu quân nhân, nhưng gia đình chúng tôi đã có rất nhiều người từng là cựu quân nhân của Quân Lực VNCH. Sự thành công của Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh thì ít nhiều gì cũng nhờ sự hỗ trợ tâm linh của những anh hùng tử sĩ VNCH. Vì thế, sau khi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh thành công, thì mình cũng phải tỏ lòng biết ơn họ.”

Bà Frances Thế Thủy Nguyễn, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster, tâm tình: “Là một ủy viên giáo dục, chúng tôi rất cần hiểu biết về lịch sử Việt Nam để lưu truyền cho tuổi trẻ hiểu được nguồn cội của mình, trong đó có những chiến sĩ VNCH đã từng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ miền Nam Việt Nam, và những anh hùng tử sĩ cũng như những thương phế binh VNCH là những người mà chúng ta và tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại phải biết ơn họ và những đồng minh.”

Chiến hữu Đặng Kim Thu, một trong những thành viên cố vấn của hội, nói: “Theo tục lệ của ông bà ngày xưa để lại, thì Lễ Cúng Rằm Tháng Bảy Âm Lịch hằng năm, ngoài để con cháu tưởng nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đồng thời cũng để tạ ơn những người khuất mày, khuất mặt đã có công dựng nước và giữ nước, trong đó có hương linh của những chiến sĩ VNCH và đồng minh. Vì thế, hôm nay chúng tôi đến đây với tính cách là một cựu quân nhân cùng đến tưởng niệm và tri ơn các anh hùng tử sĩ đã hy sinh cho sự sống còn của chúng ta đến ngày hôm nay.”

Buổi tổ chức đúng thời điểm vào Tiết Trung Nguyên, hay còn gọi là Tiết Vu Lan, ngày lễ chính là vào ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch. Tục lệ này đã trở thành lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam, vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang ý nghĩa xã hội trong sự kết hợp giữa tôn giáo và nhân gian. Đó là Vu Lan Báo Hiếu, Vu Lan Thắng Hội, ngày Xá Tội Vong Nhân, ngày cám ơn tổ quốc và nhân loại. Nên ban tổ chức chọn vào Tiết Trung Nguyên để tổ chức Lễ Cúng Tạ Ơn các anh hùng tử sĩ tại Little Saigon. (Lâm Hoài Thạch) [qd]
























































































