‘Lính và Quê Hương,’ chiều nhạc nhiều cảm xúc tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Lính và Quê Hương” là chủ đề của chiều nhạc do Viện Việt Học tổ chức tại Winn Financial & Management, Westminster, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Bảy.

Ban Văn Nghệ Viện Việt Học trong ca khúc “Chuyến Tàu Về Nam” trong đêm nhạc “Lính Và Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không khí của chương trình thật hào hứng với nhiều ca nghệ sĩ cùng thân hữu tham dự, với những tiếng hát lời ca đem lại những kỷ niệm hào hùng của một thời chinh chiến. Chương trình bao gồm những bài nhạc khơi dậy lòng yêu nước, bao lớp trai hùng đã lên đường bảo vệ non sông, gác lại tình yêu đợi ngày non nước thanh bình. Ngoài ra, chương trình cũng có những bài tình ca, những nhạc phẩm vượt thời gian.

Cô Kim Ngân, giám đốc Viện Viện Học, nói: “Ngày 20 Tháng Bảy là ngày chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, nên đêm nhạc này, với chủ đề ‘Lính và Quê Hương,’ cũng là để chia sẻ với nhau những tâm tình, ước vọng hoặc niềm thương nhớ đến người lính VNCH, cùng những nỗi thống khổ của quê hương, qua những nhạc phẩm trước năm 1975.”

Ngọc Duyên (trái) và Kim Phụng trong nhạc phẩm “Tình Bơ Vơ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở đầu là nhạc phẩm “Trường Làng Tôi,” sáng tác Phạm Trọng Cầu, do hai ca sĩ Lâm Dung và Ngọc Quỳnh trình bày. Ca khúc gợi nhớ về quê hương Việt Nam, khi chiến tranh tràn về thôn xóm, làm mất ngôi trường xưa mái lá đơn sơ êm ấm. Tất cả chỉ còn lại ký ức của người nhạc sĩ với ước vọng ngày non nước thanh bình để trẻ em lại nô đùa, vang tiếng trẻ ê a bên mái lá ngôi trường cũ đơn sơ.

Chương trình trôi miên man qua những dòng nhạc, như chuyến tàu ngược thời gian đưa người nghe về không khí thanh bình, tình yêu đôi lứa cũng là những hy vọng đất nước yên vui để tiếp nối những cuộc tình dang dở, cho những ước vọng hòa bình trên quê mẹ.

Ông Duy Khang trình bày nhạc phẩm “Anh Đi Về Đâu,” sáng tác Hoàng Nguyên, nói về người lính trẻ lên đường chiến đấu.

Thùy Châu trong nhạc phẩm “Về Mái Nhà Xưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông chia sẻ: “Thời ấy tôi rất trẻ, cũng vào lính đi chiến đấu nhưng đôi khi nghĩ không biết đi về đâu, khi cuộc chiến tranh Việt Nam thời ấy quá khốc liệt. Thương lắm những người lính bộ binh nhiều khi đi vào sinh tử. Khi hát bài này, tôi rất xúc động.”

Cô Thùy Châu trong nhạc phẩm “Về Mái Nhà Xưa,” sáng tác Nguyễn Văn Đông, với ca từ và giai điệu buồn man mác khi chuyện tình đẹp cũng là những ngang trái trong thời chinh chiến.

Cô chia sẻ: “Em chọn hát bài này vì tâm trạng của người lính ngày xưa, giữa tình yêu đất nước và tình yêu đôi lứa, phải chọn lựa con đường ra đi vì quê hương, nhưng lúc nào cũng nhớ đến mối tình đầu dang dở. Dù phải lên đường chiến đấu, nhưng lòng các anh luôn nhớ về quê nhà, nơi có người yêu mong chờ, nhưng nghiệt ngã thay khi ngày về người yêu đã sang ngang!”

Duy Khang trong ca khúc “Anh Đi Về Đâu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhạc phẩm “Màu Kỷ Niệm,” sáng tác Phạm Đình Chương, do Minh Yên trình bày, mang lại sắc thái khác. Bài tình ca buồn gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ mộng mơ. Trong những lần hành quân, khi đi qua những cánh rừng thưa, chàng lính chiến bồi hồi khi thấy sắc hoa tươi làm gợi nhớ đến màu áo năm xưa nàng đã mặc lúc tan trường về chung lối.

Cô Minh Yên chia sẻ: “Những màu áo, màu mực trên những trang giấy, những bức thư tình cũng là kỷ niệm khi người chiến sĩ lên đường chiến đấu cho quê hương có ngày tươi sáng. Bài nhạc nói lên tâm trạng chung của giới trẻ thời ấy giờ, phải hy sinh tình riêng cho đất nước. Có khi đẹp như ý nhưng cũng có thể không bao giờ thành hiện thực!”

Minh Yên trong nhạc phẩm “Màu Kỷ Niệm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình được tiếp nối với những tiếng hát thân hữu Trần Thạch, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh, Ái Phương, Minh Châu, Ngọc Duyên, Kim Phụng, Thùy Châu, Lộc Châu, Vũ Thước, Minh Yên, Duy Khang, Văn Dũng, Nghĩa Phùng, Jenny, Hoàng Mai, Kim Anh, Phạm Tú, Nguyễn Trung, đã để lại một không gian bồi hồi cảm xúc khi nhớ về quê hương và người lính.

Nói về địa điểm mới, cô Kim Ngân chia sẻ: “Viện Việt Học sau khi rời địa điểm cũ, rất may mắn được hai trung tâm bảo trợ. Thứ nhất là MPC (Mindful Practice Center) bảo trợ địa điểm sinh hoạt của Trà Café Cành Nam, mạn đàm về văn hóa, văn học sáng tác, thời sự, lịch sử, mỗi tháng hai lần. Thứ hai là Winn Financial Management bảo trợ địa điểm và sân khấu sinh hoạt văn nghệ hai lần trong tháng, hai nơi này chỉ tạm dùng trong khi tìm địa chỉ mới.”

Toàn thể ca sĩ và thân hữu hát trong đêm nhạc “Lính và Quê Hương” do Viện Việt Học tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô cũng nhắc thêm Viện Việt Học sẽ ra mắt tập tài liệu “Những Tù Khúc Tháng Tư,” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 3 Tháng Tám. Sách tặng không bán.

Nhân dịp này, ông Gia Nguyễn, chủ nhân Winn Financial & Management, cho biết ông dành hết phòng họp lớn của công ty cho Viện Việt Học để làm nơi sinh hoạt hai lần mỗi tháng, để duy trì sinh hoạt văn học nghệ thuật.

Ông chia sẻ: “Nhờ có Viện Việt Học, nền văn hóa Việt Nam và văn học nghệ thuật thời trước mới có cơ hội tồn tại nơi hải ngoại, để cộng đồng có thể học được nhiều cái hay. Với tôn chỉ hoạt động của Viện Việt Học là để duy trì văn hóa Việt Nam, tôi ủng hộ hết mình, để các anh chị đến sinh hoạt hai lần mỗi tháng, tất cả đều miễn phí.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT