Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự chương trình văn nghệ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận do Thư Viện Việt Nam và Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) đồng tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Trước giờ khai mạc, một số đồng hương đã đến thắp hương trước bàn thờ di ảnh các tướng lãnh QLVNCH tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư, 1975, gồm có các vị tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú và Lê Nguyên Vỹ.
Nhà báo Du Miên, thành viên ban tổ chức, nói: “Điều tôi sung sướng nhất là hôm nay, sau 50 năm chúng ta bỏ nước ra đi, chúng ta vẫn còn nghe những ca khúc đấu tranh do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH và đồng hương hát. Cho đến giờ phút này, những sự hy sinh trên đường đi tìm tự do của của đồng bào, và các chiến sĩ QLVNCH cùng những tù nhân đã chết trong những trại tù của Cộng Sản vẫn còn được nghe mọi người nhắc nhở đến, bằng chứng là hiện diện trong buổi tổ chức hôm nay, có một số cựu quân nhân vẫn còn mặc bộ quân phục của VNCH, để biểu lộ tinh thần đấu tranh cho Việt Nam sẽ có một ngày được tươi sáng hơn.”
“Hôm nay, sự có mặt đông đảo của đồng hương đã thể hiện tinh thần đoàn kết của quý vị cùng các đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại. Tất cả những đóng góp tinh thần đó, những thể hiện đó chứng tỏ rằng, có nhiều cựu quân nhân VNCH cho đến bây giờ, họ vẫn chưa giải ngũ, vì nhiệm vụ của họ chưa tròn đối với tổ quốc và dân tộc Việt Nam,” ông Du Miên nói thêm.

Mở đầu chương trình văn nghệ là bài “Triệu Con Tim” của nhạc sĩ Trúc Hồ, do toàn ban hợp ca, với những lời thương ca cho dân tộc và quê hương Việt Nam: “Từ phương xa nhìn về quê hương, đất nước tôi sau bốn ngàn năm, Ải Nam Quan nay không còn. Hoàng-Trường Sa nay không còn. Mẹ Việt Nam ơi! Ngày hôm nay, nhìn về quê hương. Đất nước tôi sao quá nhiễu nhương, người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình. Mẹ Việt Nam đau!”
Ông David Nguyễn, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Địa Hạt 1), chia sẻ: “Nửa thế kỷ qua, Cộng Sản Bắc Việt đã xâm phạm Hiệp Định Paris cưỡng chiếm miền Nam VNCH. Trước 1975, miền Nam đang sống trong tự do hạnh phúc. Năm mươi năm trôi qua, kể từ khi Cộng Sản thôn tính miền Nam, đã có biết bao nhiêu đồng bào phải sống trong nghèo đói khốn khổ, vì sự hà khắc của chính quyền Cộng Sản. Rồi cũng từ 1975, có biết bao nhiêu đồng bào đã bỏ nước ra đi để tìm ánh sáng tự do trên toàn thế giới.”

“Sau 50 năm dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn nhiều cảnh đói nghèo, khổ đau của đồng bào trong nước. Trong khi đó tại hải ngoại, trong số những người Việt ly hương, có những nhân tài đã làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam trên xứ người. Tôi hy vọng rằng, sẽ có một ngày dân tộc Việt Nam sẽ không còn chịu sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam nữa, thì lúc đó, những nhân tài của người Việt tại hải ngoại sẽ trở về quê cha đất tổ để xây dựng nước Việt Nam được phú cường thịnh vượng; dân tộc Việt Nam sẽ được tự do, hạnh phúc và nhân quyền thực sự,” ông nói thêm.
Sau đó, ông David Nguyễn trao tặng bằng khen của Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho ban tổ chức.

Cô Kim Phượng, ca viên của Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH, tâm tình: “Tôi đã rời xa quê hương 50 năm. Lúc ra đi thì tôi còn nhỏ nên không biết chuyện gì đã xảy ra tại Sài Gòn mà rất nhiều người phải bỏ nước ra đi. Khi lớn lên tại hải ngoại thì tôi mới biết thương cảm cho những cựu chiến binh QLVNCH, và những người còn sống tại quê nhà.”
Cũng vì lòng thương cảm đó, cô Kim Phượng hát bài “Một Chút Quà Cho Quê Hương” của cố nhạc sĩ Việt Dzũng, với những ca từ: “Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày…”

Chương trình văn nghệ được tiếp nối với những tiếng hát của đồng hương cùng các ca viên trong Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH hát những ca khúc nói về sự chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ VNCH, trước 1975.
Trong số đồng hương đến dự, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội-Hải Ngoại Việt Nam, nói: “Nhìn thấy bàn thờ những vị tướng của QLVNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư, 1975, tôi rất cảm động, và chương trình văn nghệ đấu tranh hôm nay cũng rất hùng mạnh, đầy nhiệt tâm của những người Việt ly hương cùng hướng về quê hương và dân tộc của chúng ta đang còn sống dưới sự áp bức của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.”

“Thư Viện Việt Nam, Garden Grove, đã đóng góp phần yểm trợ cho cuộc đấu tranh của chúng ta trong hàng chục năm qua tại Little Saigon, đó là sự duy trì văn hóa truyền thống của dân tộc Việt tại hải ngoại. Với tinh thần đoàn kết đấu tranh của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, tôi tin tưởng rằng, cờ vàng VNCH sẽ ngạo nghễ bay trên đất nước của chúng ta một ngày không xa,” ông nói thêm.

Sau đó, Bác Sĩ Võ Đình Hữu đại diện Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội-Hải Ngoại Việt Nam tặng bằng khen cho ban điều hành Thư Viện Việt Nam Garden Grove.
Chương trình văn nghệ đấu tranh được tiếp nối với những tiếng hát trong biệt đội cùng đồng hương đến dự, với sự điều hợp của Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải. (Lâm Hoài Thạch) [qd]































































