HỒNG KÔNG (NV) – Chàng 37 tuổi, nàng 38, hẹn gặp nhau đi ăn lần đầu ở quán GKK, tiệm ăn Nhật có tiếng tại khu Mong Kok (Vượng Giác), Hồng Kông, mở cửa từ 7 giờ 54 phút, 56 giây, tối, chuyên món thịt bò nướng.
Theo nhật báo The South China Morning Post, sau ba giờ ăn uống và trò chuyện tâm đắc, đến gần nửa đêm (11 giờ 30 phút), họ đứng dậy trả tiền.
Cái hóa đơn khá nặng: 700 đô la Hồng Kông tiền thức ăn, và 1,200 đô là tiền nước uống (ba chai rượu sake, ba ly bia, thêm nước ngọt), tính thêm thuế má thành 2,135.10 đô la Hồng Kông (khoảng $350).
Theo báo này, ở Hồng Kông, khi trai gái hò hẹn thường mỗi người trả tiền phần mình ăn uống, họ gọi là theo lối Hòa Lan, AA trong tiếng Quảng Đông. Nhưng cặp này không đồng ý được với nhau.
Chàng rút tiền ra trả hết. Nàng thấy số tiền lớn quá nên xin trả một phần. Chàng nhất định không chịu. Khi nàng đưa ra một tờ 500 đô la Hồng Kông, chàng xé toang tờ giấy bạc vứt xuống đất.
Nàng nổi giận. Lời qua tiếng lại. Thế là sinh ra ẩu đả, cảnh sát phải can thiệp.
Trước khi ra về, chàng đã trả 2,200 đô la Hồng Kông cho tiệm ăn, trong đó hơn 60 đô la tiền típ.
Chàng và nàng được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Kwong Wah, và cả hai đều bị phạt về tội đánh người gây thương tích, chàng bị rách mũi, nàng bị đau tay chân.
Bài học luân lý của câu chuyện này là khi hẹn hò đi ăn tối với nhau không nên uống nhiều quá! Lúc về nhà muốn uống gì thì uống! (N.N.D.)
Mời độc giả xem phóng sự: “Đi ăn vịt quay Bắc Kinh ở Virginia”
Bốn tác phẩm về tình yêu không chỉ gói gọn hai người mà trở thành…
Nga Thanh Trương, 62 tuổi, cao 4 foot 11 inch, nặng 115 pound, tóc bạc,…
Joshua Dean, người từng làm kiểm toán viên phẩm chất tại một nhà cung ứng…
Hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Năm, người từng làm phát ngôn viên báo chí chiến…
Thêm hàng ngàn chủ nhà ở California sẽ không còn bảo hiểm nhà vào mùa…
Nam Việt/SGN Bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo năm 2023 vừa…
This website uses cookies.