Saturday, April 20, 2024

Chiêm bái đỉnh núi thiêng Linh Thứu, Ấn Độ

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

BIHAR, Ấn Độ (NV) – Tương truyền Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là bộ kinh cuối, được Đức Phật thuyết giảng trên đỉnh núi Gridhrakuta (đỉnh Linh Thứu) bên Ấn Độ. Từ đó, đỉnh Linh Thứu trở thành một trong những đỉnh núi Phật của Phật Giáo cho đến ngày nay.

Không gian đỉnh núi Linh Thứu nhìn từ tháp Vishwa Shanti Stupa. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh hay Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Phật Giáo Đại Thừa. Bộ Kinh được một số tông phái Phật Giáo bên Trung Hoa và Nhật Bản chọn là bộ kinh giáo pháp căn bản cho tông phái.

Núi Linh Thứu nằm trong tiểu bang Bihar của Ấn Độ, với thủ phủ là Patna. Từ thủ phủ Patna đi về hướng Đông Nam khoảng gần 100 km là thành phố Rajgir. Đây là một thành phố cổ đại mà người Việt từng biết qua tên Thành Vương Xá trong kinh điển Phật Giáo. Vương Xá đã từng là  kinh đô của đế quốc Maghada (Ma Kiệt Đà) vào thế kỷ 5 Trước Công Nguyên.

Đây là khu vực đã sinh ra những nền văn hóa và tôn giáo lớn của Ấn Độ như Hindu, Jainism (Kỳ Na Giáo), và Phật Giáo. Về lịch sử, đây cũng là nơi ra đời của triều đại nổi tiếng như Maurya (321-184) từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 2 Trước Công Nguyên. Và tiếp theo là triều đại Gupta từ 319 đến 467 Công Nguyên. Vì thế Rajgir là khu vực văn hóa tôn giáo thiêng liêng không những của Phật Giáo mà còn có cả những thánh địa của các tôn giáo khác xuất hiện trước hay cùng thời với Đức Phật.

Rajgir Hills là những ngọn núi nhỏ, chỉ cách thành Vương Xá khoảng 5 km. Dãy núi này bao gồm các ngọn núi như Ratnagiri, Vipalachal, Vaibhagiri, Sonagiri, và Udaygiri. Tuy gọi là núi nhưng ngọn cao nhất ở Rajgir Hills cũng chỉ cao khoảng 390 mét. Có lẽ nhờ vị trí như thế mà dãy núi này tạo ra một khu vực có thời tiết dễ chịu hơn so với khu vực lòng núi thành Vương Xá cho cả hai mùa mưa nắng. Có đến Bihar vào mùa nóng và mùa mưa, bạn mới có thể thấu hiểu được cái nóng kinh khủng của mùa Hè và thấm được cảm giác hứng chịu những trận mưa lớn vào mùa mưa.

Tôi đã có dịp “thưởng ngoạn” những trận mưa ở khu vực Tứ Động Tâm nên hiểu được cảm giác con người thúc thủ, không thể làm được gì vào mỗi mùa mưa. Những đường sá được xây dựng sửa sang vội vàng vào mùa khô dễ dàng bị các trận mưa lớn dai dẳng tàn phá hư hỏng, làm gián đoạn các trục lộ giao thông trong vùng. Có lẽ cũng vì thế, các vị đạo sư của hàng chục thế kỷ trước cũng phải tránh di chuyển vào mùa mưa.

Ngọn núi Ratnagiri Hill nằm về phía Đông của thành Vương Xá với độ cao gần 400 mét. Khách có thể đi bộ hoặc dùng dịch vụ cable car để lên núi tùy theo sức khỏe và ý muốn của mình. Trên đỉnh núi, một tòa bảo tháp với mái vòm trắng toát, thoát ra vẻ trang nghiêm rất đẹp. Đây là bảo tháp Vishwa Shanti Stupa hay còn gọi là World Peace Pagoda (Bảo Tháp Hòa Bình Thế Giới) do tông phái Phật Giáo Nhật Bản Sơn Diệu Pháp Tự xây dựng ở đây từ năm 1969. Thoáng nghe qua tên chùa Diệu Pháp Tự, người ta thấy ngay được sự nối kết giữa ngôi chùa và bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.

Vishwa Shanti Stupa (Bảo Tháp Hòa Bình Thế Giới) trên đỉnh núi Ratnagiri. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Trong lúc ngẩn người nhìn Vishwa Shanti Stupa, tôi chợt tự hỏi tôi đang đứng ở đâu! Tôi đang ở Ấn Độ hay đang ở tháp Bảo Sơn bên núi Phú Sĩ Nhật Bản. Hai bảo tháp được xây dựng giống hệt như nhau, cả hai cùng mang ý nghĩa cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Chung quanh dưới mái vòm bảo tháp là bốn hoạt cảnh điện thờ, diễn tả về bốn giai đoạn cuộc đời ứng thân của Đức Phật Thích ca: Phật Đản sinh tại Lâm Tì Ni (Lumbini), Phật giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), Phật giảng pháp đầu tiên tại Lộc Uyển (Sarnath), và Phật nhập diệt tại Câu Thi Na (Kushinagar). Bốn hình ảnh để khách dễ hiểu về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tháp Bảo Sơn Hòa Bình ở Gotemba Nhật Bản cũng được xây trên vùng đồi cao của thành phố từ năm 1964, mặt tháp hướng về núi Phú Sĩ. Từ tháp, khách đi bộ vài phút xuống chân đồi là gặp ngay ngôi chùa Diệu Pháp Tự. Trước cửa chùa là một tảng đá đen to lớn khắc bảy chữ Hán Tự “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” Nếu bạn đến đây đúng lúc, khi mây không che đỉnh núi – rừng cây hoa anh đào hay lá phong mùa Thu quấn quyện quanh chân núi vào mỗi mùa Thu Xuân, thì chính lúc đó không gian “thế giới hòa bình” sẽ nổi hiện ngay lên trong tâm tư người thưởng ngoạn. Đó là không gian tháp Bảo Sơn Hòa Bình Thế Giới bên Nhật.

Đỉnh núi thiêng Linh Thứu. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tháp Vishwa Shanti Stupa bên Ấn Độ cũng có một ngôi Diệu Pháp Tự của Nhật Bản được xây gần đó, nhưng không gian nơi đây bất chợt cho tôi một cảm xúc khác lạ. Tôi đến đây chỉ vì tâm tư muốn tìm về khoảng không gian đỉnh núi Linh Thứu của 26 thế kỷ trước. Kiến thức của mình cho dù có đọc bao nhiêu sách vở, có nghe muôn điều hay về điều mình ao ước cũng không bằng một lần đặt chân đến tận nơi, nhìn tận mắt về điểm ao ước trong tâm thức xa xưa.

Bước vội về phía con đường mòn bên sân bảo tháp để đi đến đỉnh Linh Thứu, tôi chợt khựng người nhìn về phía xa dưới chân. Một đỉnh núi đá nhô ra khỏi thảm màu xanh cây lá, trên đỉnh núi nhô ra này có một sân gạch nâu đỏ hình vuông với một số ít người hiện diện. Chung quanh sân gạch là những tảng đá granite to lớn vây quanh. Những tảng đá này có hình thù như những con chim kền kền thu cánh lại đứng trên đỉnh núi. Hình ảnh loài chim này càng rõ nét hơn khi bạn đến gần đỉnh núi. Có lẽ vì hình thù giống như loài chim Thứu (chim kền kền) mà người xưa gọi Đỉnh núi linh thiêng này là đỉnh Linh Thứu.

Một tảng đá có hình dáng đầu chim kền kền, phía trên là tháp Vishwa Shanti. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Linh Sơn nằm về phía Đông Nam của tháp Vishwa Shanti, và thấp hơn vị trí bảo tháp cả 100 met chiều sâu. Từ bảo tháp bạn phải đi bộ hình chữ chi ngoằn ngoèo xuống dưới. Trên đường đi, bạn thường bắt gặp các chú vượn đuôi dài phóng theo xin “khất thực.” Nhìn cách di chuyển của loài vượn, người ta mới nhận thấy cái đuôi dài của chúng rất hữu ích cho môn võ “phi thân” của chúng từ cây này qua cây khác. Chúng không chỉ dùng tay mà còn dùng đuôi quấn vào một cành cây khác để tung mình mình đi cho nhanh hơn. Không biết tổ tiên của các chú vào 26 thế kỷ trước có đùa nghịch xin khất thực như thế hay không! Chúng có biết chạy theo xin ăn một vị đạo sư sáng chiều lững thững lên xuống núi hay không? Biết đâu lại có chú đói quá làm liều, cướp giật cả bình bát của vị đạo sư! Chắc hẳn vị đạo sư lúc đó chỉ còn biết mỉm cười đành chịu thua một nhóm chúng sinh quậy phá đáo để như các chú vượn này. (Trần Nguyên Thắng) [qd]

ATNT Tours tổ chức các chuyến du ngoạn các thắng cảnh thiên nhiên của Hoa Kỳ nổi tiếng nhất trên thế giới (có hướng dẫn viên nói tiếng Việt)
=> Tour Nevada – Utah: Valley Of The Fire – Zion N.P – Bryce Canyon – Delicate Arches N.P – Las Vegas (5 ngày 4 đêm)
=> Tour: Las Vegas – Phoenix – Sedona – Grand Canyon (3 ngày 2 đêm)
=> Bus Tour sáng đi chiều về: 1-Santa Barbara – Solvang. 2-La Jolla – San Diego.
=> Tất cả các Bus Tours số khách giới hạn, tùy theo size xe coach.
Nhận làm các dịch vụ:
=> Visa nhập cảnh Miến Điện, Ấn Độ, Việt Nam, Russia, Brazil, Úc.
=> Renew passport Mỹ khẩn cấp và passport Việt Nam.
=> Xin lại Giấy Quốc Tịch Hoa Kỳ (đã làm mất bản chính).
Xin liên lạc văn phòng ATNT Tours để biết thêm chi tiết:
9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868
Website: www.atnttravel.com
Email: [email protected]
*Đón xem trên YouTube: “ATNT Travel & Tours.”
*Đón nghe chương trình Radio VNR 106.3 FM mỗi tối Thứ Bảy từ 10 PM đến 10:30 PM.
*Đón xem chương trình TV “Thế Giới Trong Tầm Tay Bạn” mỗi tuần trên Đài VBS 57.6 và Người Việt TV (nguoi-viet.com).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT