Premier League: Vòng 24 – Tuy may mắn cầm chân Chelsea 3-3 nhưng


Manchester United đành chịu kém đối thủ cùng thành phố

 

 

– Arsenal nghiền nát Blackburn 7-1

 

Tổng hợp –Các trận đấu giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh đã kết thúc vòng 24 với vị trí thứ hạng của bốn đội đầu bảng và ba đội cuối bảng không có gì thay đổi.


Hậu vệ Chelsea, Jose Bosingwa (phải) tranh bóng với tiền vệ Antonio Valencia (trái) trong trận đấu giải mùa Premier League diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 5 Tháng Hai, 2012. (Hình: Glyn Kirk/AFP/Getty Images)

 Chỉ có điều bất ngờ, sau khi sánh vai nhau với đối thủ cùng thành phố đứng đầu bảng ở tuần thứ 23, Manchester United lại tiếp tục chạy theo đuôi người anh em cùng thành phố, sau khi may mắn lội dòng nước ngược cầm chân Chelsea 3-3 trong khi Manchester City có được ba điểm với trận thắng dễ dàng trước Fulham 3-0. Với 57 điểm, Manchester City tiếp tục dẫn đầu còn Manchester United, kém hai điểm nối bước theo sau.

Bất ngờ thứ hai là Arsenal sau trận thua tơi tả trước Manchester United ở đầu mùa giải, giờ đây đã có trận thắng đậm đà trước đội hiện nằm trong vùng rớt hạng là Blackburn với tỷ số 7-1.

Làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea, từ hơn một thập niên qua, Manchester United chỉ biết có hòa hoặc thua chưa hề nếm được hương vị chiến thắng và lần này cũng không ngoại lệ. Có điều là các cầu thủ của Sir Alex Fugerson có cú lội dòng nước ngược thật ngoạn mục cân bằng tỷ số 3-3 sau khi bị dẫn trước đến ba bàn trong hiệp đầu.

Ðiều không may cho Chelsea là ngay trong hiệp nhì, đội chủ nhà lại bị hai lần phạt đền do lỗi của hàng hậu vệ cản phá người trái phép trong vùng cấm địa ở phút 58 và 69 và cả hai lần tiền đạo Wayne Rooney đều đá thành công.

Bàn thua trước của Manchester United xảy ra ở phút 36, trong một đợt tấn công của Chelsea, Daniel Sturridge ở cánh phải dẫn banh đến sát lằn vôi cuối sân ngay gần sát khung thành Manchester United, trả banh ngược vào ngay trước vùng cấm địa, banh trúng chân hậu vệ Jonny Evans đổi hướng đi luôn vào lưới.

Sau đó ở phút 69, cũng từ cánh phải Fernando Torres chuyền quả banh bổng vào ngay vùng cấm địa và Juan Mata tung quả volley banh đi vào sát phía dưới xà ngang trước sự bất lực của thủ môn De Gea, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Và cú đánh đầu tuyệt đẹp ghi bàn thắng thứ ba của David Luiz ở phút 50 từ quả đá phạt trực tiếp trước khi kết thúc hiệp đầu.

Như đã đề cập ở trên, sang hiệp nhì, do việc truy cản trái phép của các hậu vệ, Chelsea bị hai quả phạt đền ở phút 58 và 69 và Rooney ghi hai bàn thắng thu ngắn cách biệt còn 2-3.

Cuối cùng Manchester United may mắn chia được một điểm khi phút 84, từ đường banh chuyền vào ở gần sát lằn vôi cuối sân cánh trái, chú “chuột chù” Javier Hernandez tung người dùng đầu đưa banh vào lưới gỡ hòa 3-3.

Sau trận đấu Rooney tuyên bố: “Nhiều đội bóng thường cúi đầu dễ dàng và chấp nhận thất bại khi bị dẫn trước quá xa. Nhưng chúng tôi không bao giờ chịu cúi đầu.”

Ở một trận đấu khác cùng ngày, Arsenal sau trận thua muối mặt 2-8 trước Manchester United vào ngày 28 tháng Tám, 2011 giờ đây có được một trận thắng đậm đà, nghiền nát đối thủ của mình là Blackburn với bảy bàn thắng và chỉ bị thủng lưới một lần. Robin van Persie lập cú hat trick trong trận này ở phút 2, 38, 62 còn Oxlade-Chamberlain hai lần tung lưới phút 40, 54, Artena phút 51 và cuối cùng là Henry (mượn từ đội New York Red Bulls của MLS Hoa Kỳ) ấn định tỷ số 7-1 vào phút 90. Phía Blackburn chỉ gỡ một bàn danh dự phút 31 từ chân của Pedersen.

Morten Gamst Pederson (thứ ba từ trái) của Blackburn Rovers và Laurent Koscielny (thứ ba từ phải) của Arsenal tranh bóng trong trận đấu giải mùa Premier League giữa hai đội diễn ra trên sân Emirates, London ngày 4 Tháng Hai, 2012. (Hình: Gilham/Getty Images)

Tại khu vực rớt hạng cuối bảng, vẫn là ba đội Bolton được 20 điểm xếp thứ 18 sau khi để thua Norwich City 0-2 ở vòng 24 trong khi Blackburn, thứ 19 chỉ với 18 điểm và cầm đèn lái là Wigan Athletic FC dù có cầm chân Everton 1-1 kiếm được 1 điểm cũng chỉ được 16 điểm rất nhiều hy vọng… xuống sân chơi mùa tới.

Kết quả những trận đấu khác:

Newcastle thắng Aston Villa 2-1

Stoke City thua Sunderland 0-1

West Brom thua Swansea 1-2

Wolverhampton thắng QRP 2-1

Manchester City hơn Fulham 3-0

Liverpool hòa Tottenham 0-0. (T.D.)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Cộng Đồng

Cháy nhà Los Angeles, 1 người thiệt mạng

Một căn nhà cháy lớn khiến cho một người đàn ông thiệt mạng hôm Chủ…

40 mins ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ có thể chạy bền lâu hơn xe mới

Nếu người mua xe cũ chọn những chiếc xe này, bảo trì thích hợp, chúng…

48 mins ago
  • Thế Giới

Con trai 16 tuổi của lãnh tụ Chechnya trở thành ủy viên quản trị đại học

Lãnh tụ Chechnya Ramzan Kadyrov hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư cho biết ông bổ…

1 hour ago
  • Thế Giới

Đấu giá đồng hồ người giàu nhất trên tàu Titanic từng đeo, gần $1.5 triệu

Chiếc đồng hồ bằng vàng mà John Jacob Astor Đệ Tứ, thành viên của gia…

1 hour ago
  • Little Saigon

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam…

1 hour ago
  • Little Saigon

Mất mát 30 Tháng Tư, 1975 như chớm phai mờ

Cột mốc 30 Tháng Tư, 1975 vẫn là dấu ấn không thể phai mờ trong…

1 hour ago

This website uses cookies.