Friday, April 26, 2024

Ca sĩ Đặng Hà Duy vừa làm nail, vừa đi hát

Trúc Linh

WESTMINSTER, California (NV) – Đặng Hà Duy, được biết đến với vị trí quán quân Vstar, mặc dù đã đi hát chuyên nghiệp, xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, nhưng Hà Duy vẫn phải đi làm nail bởi vì thu nhập từ ca hát không đủ sống.

Đi làm hoặc kinh doanh thêm, không còn là chuyện xa lạ đối với ca sĩ gốc Việt tại Mỹ, nhưng vừa làm ca sĩ, vừa làm nail như Hà Duy lại là chuyện khá hiếm trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon.

Theo chia sẻ của Hà Duy, anh có cha là người Mỹ gốc Panama, nhưng anh không được sống gần cha từ nhỏ. Còn mẹ thì mất khi anh 5 tuổi, nên anh sống với nhà ngoại. Năm 1990, Hà Duy sang Mỹ theo diện bảo lãnh con lai.

Đam mê ca hát từ nhỏ và đặc biệt chỉ mê nhạc bolero, nên khi ở Tennessee, thỉnh thoảng Hà Duy xin đi hát ở các vũ trường, đám cưới hoặc các sinh hoạt cộng đồng của người Việt, để thỏa ước mơ được hát.

Thấy Duy hát hay, bạn bè khuyến khích anh tham gia cuộc thi The Dream: Asia Voice 2015 của trung tâm Asia và Duy đoạt giải nhì. Những tưởng sau cuộc thi, con đường ca hát sẽ mở ra cho Hà Duy nhưng không phải như vậy.

“Không có nghề hợp pháp nào là xấu cả,” Hà Duy khẳng định. (Hình: Đặng Hà Duy cung cấp)

“Sau cuộc thi của Asia, Duy về lại Tennessee và chờ. Chờ hoài hơn một năm không được mời hát, Duy gửi email cho trung tâm, nhưng trong email trả lời, trung tâm chỉ chúc Duy may mắn trên con đường ca hát. Biết là không có hy vọng gì ở Asia nên năm 2016 Duy tham gia Vstar Season 4 và đoạt được ngôi vị quán quân. Sau cuộc thi, Duy được mời hát cho trung tâm Thúy Nga, được ba chương trình rồi,” Hà Duy kể lại.

Khi bắt đầu đi hát, Hà Duy nhận thấy sự bất tiện khi mỗi lần có show phải bay từ Tennessee qua, nên gần đây anh quyết định chuyển qua California sinh sống. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không hề dễ dàng cho chàng ca sĩ “đơn thương độc mã” này.

“Duy chuyển qua California được hơn hai tháng rồi. Hiện tại đang share một cái phòng với giá $600 một tháng và không được nấu nướng gì cả. Ngày nào cũng phải ăn bên ngoài, ngán không chịu nổi luôn. Để duy trì được cuộc sống ở đây, Duy phải tiếp tục nghề làm nail, một cái nghề nuôi sống Duy hơn 20 năm qua. Duy cũng có được mời hát nhưng không phải tuần nào cũng có có show và không phải show nào cũng có tiền. Các cậu bên Tennessee thấy cực quá, kêu về, nhưng Duy muốn cố gắng thêm vài tháng nữa xem sao,” Hà Duy thật thà nói.

Theo lời chàng ca sĩ có lối nói chuyện khá hiền lành này, trong hơn hai tháng qua, anh cũng gọi điện thoại đến vài bầu show để làm quen và giới thiệu về mình, có người thì vui vẻ nói chuyện, hứa có show phù hợp sẽ mời, nhưng cũng có người tỏ thái độ coi thường.

“Nhưng có nhiều người tỏ thái độ coi thường Duy vì Duy đang làm nghề nail.” (Hình: Đặng Hà Duy cung cấp)

Anh buồn bã nói: “Duy cũng không biết tại sao mình bị coi thường nữa. Duy không may mắn như người ta, từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh nhưng bù lại, Duy được nhà ngoại hết lòng yêu thương, chăm sóc. Nếu coi thường vì Duy làm nail thì… chịu thôi. Đó là nghề nuôi sống Duy hơn 20 năm nay và Duy không hề mặc cảm về nghề của mình. Không có bất cứ một nghề nghiệp hợp pháp nào là xấu, chỉ có con người làm cho nghề xấu thôi.”

Còn khi đi hát, các ca sĩ khác đối xử với anh như thế nào? Hà Duy thật thà kể: “Có nhiều ca sĩ rất dễ thương, họ đối xử với Duy rất lịch sự, nhưng cũng có nhiều người tỏ thái độ coi thường. Có người còn nói bóng gió rằng sao Duy không an phận với nghề nail, chen chân vào con đường ca hát làm gì? Duy trả lời lịch sự, nhưng trong thâm tâm nghĩ, con người ai cũng có ước mơ và có quyền thực hiện ước mơ của mình, miễn đừng làm phiền hà gì đến người khác thôi.”

Hỏi sau khi đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Vstar, khi đi làm nail, cảm giác của anh thế nào, Duy cười hiền khô: “Không có gì thay đổi về tâm lý, chỉ là thấy vui hơn vì được những người làm chung hoặc người quen, bạn bè khen ngợi. Còn khách hàng ở tiệm nail là người Mỹ, họ không biết ca sĩ Hà Duy là ai cả. Như đã nói, Duy hoàn toàn không hề mặc cảm về nghề nail. Đó là một nghề đáng trân trọng. Từ nghề nail mà rất nhiều người Việt của mình thành công trên đất Mỹ. Rất nhiều người thuộc thế hệ thứ hai trở thành bác sĩ, luật sư… từ đồng tiền làm nail của người mẹ.”

Rời Tennessee sang California với quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, nhưng Hà Duy thành thật là anh đang bị mất định hướng, khiến quyết tâm bị lung lay. Ngôi vị quán quân Vstar, đã xuất hiện trong vài chương trình lớn, đã từng ra mắt album hát chung với ca sĩ Giao Linh, Phi Nhung… hình như chưa đủ để các bầu show chú ý đến chàng ca sĩ mê nhạc bolero này.

“Duy sẽ cố gắng thêm vài tháng nữa, nếu vẫn như thế này, chắc Duy quay lại Tennessee, nếu có show thì bay qua, chứ như thế này thì căng thẳng và tù túng quá,” Hà Duy tâm sự. (Trúc Linh)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT