HOLLYWOOD, California (NV) – Trong một phiên tòa hôm Thứ Năm, 10 Tháng Tám, ca sĩ Taylor Swift xác nhận rằng mình bị David Mueller, một nhạc công ở Denver, sách nhiễu tình dục trong một buổi gặp mặt người hâm mộ hồi năm 2013.
Theo tin của Billboard, Swift nói rằng ông Mueller giở váy của cô, và sờ mông cô trong lúc đứng chụp hình chung.
Cô nói thêm rằng người bảo vệ, ông Greg Dent, thấy ông Mueller giở váy của cô lên nhưng không ai khác thấy được vì hai người đang đứng dựa tường để chụp hình.
Ông Mueller chứng thực hôm Thứ Tư rằng bức hình chụp của ông và cô Swift “hơi kỳ quặc, và lúng túng,” nhưng tay ông đặt trên hông, chứ không phải trên mông của cô Swift.
Ông nói với tòa là tay mình chỉ chạm vào váy của cô Swift khi ông đang vòng tay qua người cô.
Cô Swift nói với tòa: “Ông ấy sờ tôi rất rõ, và lâu. Ông sờ mông tôi ở trong váy.”
Cô nói với nhiếp ảnh gia của mình là Stephanie Simbeck, rằng cô đã ráng chạy khỏi ông này nhưng không muốn làm hại đến buổi gặp mặt vì có rất nhiều người hâm mộ đang xếp hàng đợi.
Cô giải thích tại sao cô không nói điều này với ai: “Ðây là một điều mà tôi không muốn ai biết.”
Nhạc công Mueller đang kiện cô Swift, và những người làm việc với cô. Ông cho rằng họ làm ông mất việc làm, và đang đòi số tiền đền bù $3 triệu.
Luật sư của Taylor Swift cho biết, ca sĩ này hoàn toàn không biết ông David Mueller, và không có chủ đích để làm hại ông hay thêu dệt nên câu chuyện này. (TL)
TikTok kiện lên tòa liên bang nhằm cố gắng chặn đạo luật được Tổng Thống…
Trong kịch bản mô phỏng chiến trận hôm Thứ Hai, quân lực Hoa Kỳ và…
Sau khi về Sài Gòn "hút mỡ, thay túi độn ngực…" bà Việt kiều Mỹ…
Một người đàn ông tại Kansas City bị buộc tội sát hại vợ đang nằm…
“Tại sao nhiều người Việt tại Mỹ không nói được tiếng Anh?" “Nhiều người nghĩ…
Một người mẹ có con gái bị mẹ kế và cha ruột tra tấn dã…
This website uses cookies.