Thiện Lê/Người Việt
CULVER CITY, California (NV) – Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Los Angeles Tribune (LATIFF) chinh phục khán giả trong đêm khai mạc hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Tám, qua buổi chiếu phim “Chrysalis” dựa theo hồi ký của họa sĩ người Mỹ gốc Việt Daniel K. Winn.

Đại hội LATIFF vượt xa kỳ vọng
LATIFF là đại hội phim do công ty truyền thông Los Angeles Tribune tổ chức lần đầu vào năm 2025 và thành công vang dội nên lần thứ hai tiếp tục được tổ chức tại rạp phim The Culver Theater ở thành phố Culver City gần Los Angeles.
Đại hội này được hai nhà điều hành của Los Angeles Tribune sáng lập là Tiến Sĩ Moe Rock, tổng giám đốc, và Bác Sĩ Emily Letran, giám đốc điều hành và chủ tịch đại hội.
Trong tâm thư gửi đến khách mời và khán giả, Tiến Sĩ Moe Rock cho biết điện ảnh không chỉ là giải trí, mà còn là một phương tiện có thể cuộc sống của người khác và thế giới. Vì vậy, ông muốn mở rộng định nghĩa của tờ báo Los Angeles Tribune, không chỉ có kể lại những câu chuyện qua giấy bút mà còn qua điện ảnh, cho nhiều người có tiếng nói hơn.

Điều đó khiến tờ báo này tổ chức đại hội điện ảnh lần đầu vào năm 2025, cho nhiều nhà sản xuất phim ở khắp thế giới trình chiếu các tác phẩm của họ, cũng như vinh danh những người đã cống hiến cho ngành điện ảnh, mang lại được nhiều thay đổi.
“Khoảnh khắc này này thể hiện sự cam kết thực hiện được tầm nhìn của chúng tôi là đi từ tường thuật những câu chuyện và văn hóa đến tự tạo ra những câu chuyên và thay đổi văn hóa, cũng như trở thành một sức mạnh mang lại được nhiều thay đổi,” ông Rock viết trong tâm thư.
Bác Sĩ Emily Letran chia sẻ cảm tưởng về đại hội lần thứ hai: “Một năm trước, chúng tôi đã bắt đầu một hành trình đầy hoài bão là tạo ra một đại hội phim không chỉ tôn vinh sự xuất sắc của điện ảnh mà còn tôn vinh sức mạnh của kể chuyện để kết nối văn hóa, tạo ra hy vọng và nâng tầm giá trị nhân văn. Hôm nay, khi cùng hội tụ trong năm thứ hai, tôi tràn ngập lòng biết ơn sâu sắc trước sự phát triển vượt bậc của đại hội phim và cộng đồng đã cùng đón nhận tầm nhìn này.”

Bà cũng cho biết đại hội lần đầu vượt xa kỳ vọng, giới thiệu được cho khán giả nhiều phim đến từ khắp thế giới.
“Nhiều bộ phim từng đạt giải thưởng và được công nhận lần đầu tại LATIFF kể từ đó đã tiếp tục được trình chiếu và vinh danh tại các đại hội phim trên toàn cầu, khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc tìm kiếm và nâng tầm những tiếng nói điện ảnh xuất sắc,” bà viết.
Về đại hội lần thứ hai, LATIFF 2026, bà cho hay: “Xin chào mừng quý vị. Chúng ta cùng nhau sẽ tiếp tục gầy dựng được một đại hội tôn vinh sự xuất sắc và tạo ra nhiều sự hợp tác quốc tế, và tạo ra một di sản cho nhiều thế hệ người kể chuyện tiếp theo.
“Chrysalis” chinh phục khán giả trong đêm khai mạc
Bộ phim chính được trình chiếu tại đêm khai mạc của LATIFF 2026 là tác phẩm “Chrysalis.” Tác phẩm có sự dẫn dắt của đạo diễn J. Robert Schulz và có họa sĩ Daniel K. Winn là một trong hai nhà hai nhà sản xuất chính.
Dựa theo hồi ký “The Scarcity of Love” (Sự Khan Hiếm Tình Yêu) của họa sĩ Daniel, phim đưa khán giả theo câu chuyện của chính họa sĩ này từ lúc sống ở Bình Dương với bà nội vào thời thơ ấu, bắt đầu từ năm 1972, trong những năm cuối của Chiến Tranh Việt Nam, cho đến lúc ông phải chạy khỏi quê hương đến Hoa Kỳ, sau đó kể lại câu chuyện đầy tình cảm dành cho bà nội vào năm 2025, kỷ niệm 50 năm Sài Gòn thất thủ.

Nhân vật Daniel có ba diễn viên thể hiện trong ba giai đoạn của cuộc sống, gồm có diễn viên trẻ Uy Nhân đóng vai Daniel trong thời thơ ấu, còn được gia đình gọi là Cu Đen; diễn viên Lê Anh Huy trong vai Daniel vào thời thanh niên ở Hoa Kỳ; và họa sĩ Daniel K. Winn trong vai chính mình ở hiện tại.
Vai chính thứ hai của bộ phim “Chrysalis,” có tựa tiếng Việt là “Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt” là nữ tài tử Kiều Chinh. Bà đóng vai Bà Nội, người luôn chăm sóc cậu bé Cu Đen và luôn hiện diện trong tâm tư của họa sĩ Daniel.
“Chrysalis” có nghĩa là con nhộng hoặc cái kén, và đó là chủ đề của phim, nói về họa sĩ Daniel từ thời còn nhỏ như còn trong kén sau đó phải bay đi, nhưng không biết bay đi nơi nào, như một con bướm. Phim cũng nói về sự trưởng thành trong suy nghĩ của ông về mọi thứ đã xảy ra như chiến tranh khiến mình phải rời bỏ quê hương và những giây phút cuối cùng bên cạnh bà nội.

Nữ tài tử Kiều Chinh có diễn xuất đầy cảm động, thể hiện xuất sắc tình thương của một người bà tìm cách để lo miếng cơm manh áo cho cháu nội đến nỗi đau khi không thể chăm sóc được cho cháu. Bà còn cho khán giả thấy được nỗi đau của sự nhung nhớ và sự chia cách gia đình do chiến tranh gây ra, làm nhiều khán giả không cầm được nước mắt khi xem.
Diễn xuất này giúp bà nhận được mấy giải thưởng quốc tế tại các đại hội phim như giải diễn viên nữ chính xuất sắc nhất trong mục phim quốc tế của đại hội phim Cannes, và Giải Thưởng Xuất Sắc Điện Ảnh của Đại Hội Phim Á Châu Đà Nẵng để vinh danh sự nghiệp nhiều thập niên của bà.
Không chỉ vậy, “Chrysalis” còn đoạt một số giải thưởng khác tại đại hội Cannes như đạo diễn xuất sắc nhất cho phim quốc tế dành cho đạo diễn J. Robert Schulz và phim tự truyện xuất sắc nhất dành cho họa sĩ Daniel K. Winn.

Nhờ sự dẫn dắt của một người gốc Việt là Bác Sĩ Emily Letran, LATIFF cho các nhà sản xuất phim và diễn viên gốc Việt kể lại câu chuyện của họ cùng biết bao người tị nạn khác. Vị nữ bác sĩ và đồng sáng lập viên của LATIFF cho biết bà cũng là người tị nạn nên rất vinh hạnh được đưa một câu chuyện như “Chrysalis” đến với khán giả quốc tế, đạt được mục đích như bà và Tiến Sĩ Moe Rock kỳ vọng.
Tuy không có cảnh khói lửa và không có cảnh đau thương do chiến tranh gây ra, nhưng có thể nói “Chrysalis” cho nhiều khán giả quốc tế thấy được tình cảm gia đình của người Việt Nam và hiểu được nỗi đớn đau khi không còn cách nào khác phải bỏ lại người thân. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]







































































































































































