Giải Trí

Ý Lan, Trần Thu Hà, hai giọng ca, hai thế hệ, một tấm lòng nhân ái

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc thính phòng “Cho Bé Nghèo Đi Học 2018” do nhóm Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức, sẽ đến với khán giả Little Saigon vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Một, với hai giọng ca Ý Lan và Trần Thu Hà, tại nhà hàng Moonlight, Westminster.

Đại điện ban tổ chức, MC Diệu Trang, cho biết chương trình sẽ giữ tiêu chuẩn âm nhạc cao, đúng theo mong muốn của khán giả.

“Đến với ‘Cho Bé Nghèo Đi Học,’ các ‘ân nhân’ của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa biết rằng chúng tôi luôn tôn trọng họ, cũng như tôn trọng các ca sĩ và nhạc sĩ,” người điều hợp chương trình nói.

“Chúng tôi đem đến cho các ‘ân nhân’ một buổi nhạc thính phòng thuần túy, với  các giọng ca truyền cảm và tiếng dương cầm phụ họa,” cô thêm.

Chỉ thế thôi mà hoàn toàn không đơn điệu vì giọng ca đẳng cấp của Ý Lan, Trần Thu Hà, cùng Lê Hồng Quang, với tiếng dương cầm điêu luyện của Hoàng Công Luận sẽ làm khán giả, dù khó tính đến đâu, cũng phải hài lòng.

Ca sĩ Trần Thu Hà đã góp tiếng ca của mình với “Cho Bé Nghèo Đi Học” suốt 10 năm nay, từ ngày cô định cư ở Mỹ.

Cô kể: “Tôi đến với nhóm Tăng Thân Xóm Dừa cũng do cái duyên. Khi vừa biết nhóm này, biết họ làm việc rất tận tâm và thật lòng muốn giúp các em nghèo khổ, tôi cảm thấy rất có cảm tình. Hơn nữa, cả nhóm lại vô cùng thân thiện. Họ đối với ca sĩ, nhạc sĩ và khán giả bằng tình gia đình chân thật. Chính vì vậy mà cả 10 năm nay, hễ có thời gian là tôi sẵn sàng đóng góp.”

Ca sĩ Trần Thu Hà. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Ca sĩ đi hát để kiếm sống. Nhưng được ca cho những chương trình thiện nguyện thực sự, tôi như thấy tiếng hát mình có giá trị hơn vì được đóng góp thiết thực cho đời,” cô chia sẻ.

Trần Thu Hà cho biết cô rất hân hạnh sẽ được song ca vài ca khúc với ca sĩ Ý Lan. Đây là lần đầu tiên hai giọng ca nữ thượng thặng này trình diễn chung trên một sân khấu.

Từng sinh hoạt, tu tập với nhóm Tăng Thân Xóm Dừa trước đây, ca sĩ Lê Hồng Quang cho biết anh rất vinh dự được góp phần cho các trẻ em nghèo hiếu học. “Tôi biết các em rất cần phương tiện để được đến trường,” anh nói.

Được hỏi rằng anh có “run” không khi đứng chung sân khấu với hai nữ ca sĩ lớn ở tầm cỡ Ý Lan và Trần Thu Hà, Lê Hồng Quang cười vang rồi hóm hỉnh nói: “Hai cô ấy là ca sĩ ‘thứ dữ’ nhưng tôi cũng là ca sĩ… biết ca mà. Hơn nữa, tôi có… học trò cùng hát nữa nên chắc không sao.”

Ý Lan là ca sĩ mới nhất của nhóm Tăng Thân Xóm Dừa. Đây là lần thứ hai cô góp mặt.

MC Diệu Trang kể: “Năm ngoái, khi được mời tham dự chương trình, Ý Lan có vẻ ngại ngùng vì chỉ có cây dương cầm giữ phần đệm thôi. Nhưng cô cảm thấy yên tâm hơn khi biết người chơi dương cầm là Hoàng Công Luận.”

Về việc này, Ý Lan giải thích: “Từng làm việc với Hoàng Công Luận và biết khả năng của anh ấy rồi, và tuy vẫn biết đây là cơ hội quá tốt để có buổi nhạc thính phòng chân chính nhất, ‘pure’ nhất, nhưng tôi vẫn lo rằng chỉ có giọng ca của mình với tiếng piano thôi thì sẽ không tạo đủ sắc màu âm nhạc để đem lại sự đa dạng cho khán giả.”

Ca sĩ Ý Lan. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Phải trình diễn chừng 15 ca khúc trong ba tiếng đồng hồ, người ca sĩ danh tiếng phải chuẩn bị rất cẩn thận với Hoàng Công Luận để không phụ lòng người nghe. Cô muốn khán giả phải trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ lắng đọng đến xôn xao, đến rộn ràng, rồi bâng khuâng, rồi lại vui tươi.

Và rồi kỹ thuật phong phú cũng như quan niệm về cách đàn phụ họa của Hoàng Công Luận đã xóa tan nỗi lo ngại của Ý Lan. “Năm ngoái, mới nửa chương trình, Ý Lan tuyên bố với khán giả, ‘Nếu năm tới mà Xóm Dừa còn tổ chức nữa, dù không mời, Ý Lan cũng sẽ xin đóng góp nữa,” cô ca sĩ duyên dáng thành thật kể.

Nói về cách đệm dương cầm của mình, nhạc sĩ Hoàng Công Luận chia sẻ: “Để tiếng dương cầm không đơn điệu, tôi phải lắng nghe và nắm vững chất giọng của từng ca sĩ cùng với cách trình diễn của họ rồi mới chỉnh sửa phần đệm của mình sao cho phù hợp để tôn vinh giọng hát người ca.”

Là nhạc sĩ chuyên nghiệp, anh có khả năng làm cho tiếng đàn mình, khi thì nghe như tiếng trống, lúc thì gợi nhớ tiếng ghi ta, rồi có khi như cả dàn nhạc giao hưởng.

Ý Lan bày tỏ rằng cô rất hạnh phúc được hát chung với Trần Thu Hà. “Cô ấy là một giọng ca thuộc thế hệ trẻ mà tôi rất thích từ lâu,” nữ ca sĩ cho biết. “Phong cách trình diễn của Trần Thu Hà rất vững chãi và rất đáng nghe.”

Từ năm 2003, mỗi năm, nhóm Tăng Thân Xóm Dừa đều tổ chức buổi “Cơm Chay với Xóm Dừa” và từ năm 2007 nhóm bắt đầu tổ chức một buổi văn nghệ vào mùa Thu hằng năm để gây quỹ.

Tăng Thân Xóm Dừa còn cấp một số học bổng cho học sinh nghèo bậc tiểu học, trung học và đại học. (Đằng-Giao)

—————-
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

Một số mẫu xe có nhiều tính năng tự lái nhất hiện nay

Hiện tại trên thị trường không có mẫu xe tự lái hoàn toàn nào, nhưng…

3 hours ago
  • Little Saigon

Diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44

Diễn viên điện ảnh, cựu người mẫu, MC Đức Tiến vừa đột ngột qua đời…

6 hours ago
  • Bình Luận

Xàm tăng Thích Chân Quang nói những gì, đồng bào có nghe rõ không?

Hai hiện tượng xã hội liên quan Phật giáo đang bùng nổ dữ dội ở…

6 hours ago
  • Little Saigon

Cộng đồng Việt Little Saigon San Diego hòa đồng nhờ chia sẻ văn hóa

Cộng đồng Little Saigon ở San Diego may mắn trong nhiều năm ít khi gặp…

7 hours ago
  • Thế Giới

Trực thăng chở tổng thống, ngoại trưởng Iran rớt xuống vùng núi

Trực thăng chở tổng thống và ngoại trưởng Iran bị rớt khi đang bay qua…

8 hours ago
  • Thơ Độc Giả

Nhớ dáng mẹ hôm qua – Thơ Tuấn Hằng

Tuấn Hằng Nhớ dáng mẹ hôm qua  Mẹ ơi mới hôm qua Con còn thấy…

8 hours ago

This website uses cookies.