MONTGOMERY, Alabama (NV) – Hôm Thứ Năm, 10 Tháng Tư, do thời tiết khắc nghiệt, gần 300 hành khách trên hai chuyến bay quốc tế tới Atlanta bị kẹt trên phi đạo tại Alabama nhiều giờ liền sau khi chuyến bay bị đổi hướng tới một phi trường nhỏ không có viên chức Cơ Quan Quan Thuế và Phòng Vệ Biên Giới CBP, theo CNN.
Hai chuyến bay thuộc hãng hàng không Delta Air Lines, gồm có 1828 khởi hành từ Cabo San Lucas và 599 từ Mexico City tới Atlanta thì phi hành đoàn buộc phải đổi hướng do thời tiết khắc nghiệt và hạ cánh tại Montgomery, Alabama, một phát ngôn viên Delta xác nhận với CNN.
Hai phi cơ hạ cánh tại Phi Trường Khu Vực Montgomery ở Alabama vì Phi Trường Quốc Tế Birmingham-Shuttlesworth không phù hợp do dông bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong khu vực, trong đó có cả hiện tượng gió đứt, theo phát ngôn viên Delta.

Tình trạng sét đánh dữ dội kéo dài suốt buổi tối làm hai phi hành đoàn Delta “làm việc lâu hơn thời gian quy định,” phát ngôn viên cho biết.
Các chuyến bay quốc tế bắt buộc phải hạ cánh tại phi trường có nhân viên và khu vực kiểm tra của CBP để làm thủ tục nhập cảnh, điều này chỉ có thể thực hiện vào sáng sớm Thứ Sáu “sau khi Delta sắp xếp được lịch trình đặc biệt với giới chức phi trường Montgomery và CBP,” phát ngôn viên nói thêm.
“Chúng tôi chân thành cáo lỗi cùng quý khách về rắc rối vừa qua,” phát ngôn viên nói với CNN. “Chúng tôi không thể phục vụ và chăm sóc quý khách trong lúc xảy ra dông bão tại khu vực Đông Nam Hoa Kỳ vào tối Thứ Năm. Chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền vé máy bay cho từng khách hàng.”
Lauren Forbes, cư dân Boston, Massachusetts, đi cùng bạn trai trên một trong hai chuyến bay, theo Đài WCVB. Ban đầu, hai người quá cảnh tại Atlanta trước khi tiếp tục hành trình về Phi Trường Logan ở Boston, Forbes cho biết.
“Phi công đã thực sự cố gắng bay tới Birmingham, nhưng phi cơ bị cạn nhiên liệu,” Forbes kể lại với WCVB.
Tổng cộng 147 hành khách trong chuyến bay 599 và 150 hành khách trong chuyến bay 1828 hạ cánh ở Montgomery khoảng 10 giờ 30 tối theo giờ địa phương phải ngồi trong phi cơ suốt nhiều giờ liền tới chừng 5 giờ 30 sáng hôm sau, theo phát ngôn viên Delta.
Hành khách được phát nước và bánh ngọt trong thời gian chờ cập nhật tin tức, theo Forbes.
“Chính vì vậy nên hành khách rất đói bụng nhưng phi hành đoàn thì cứ liên tục thay đổi kế hoạch,” Forbes nói với WCVB.
“Chúng tôi vừa chợp mắt được một chút thì lại bị thông báo đánh thức, tới nỗi có người nói nếu thông báo không chính xác thì tốt hơn hết là nên im lặng,” Forbes nói.
“Chúng tôi bước xuống phi đạo, trời thì lạnh cóng và tối như mực nhưng hàng trăm người đứng chờ trong vô vọng,” Forbes nói. Delta gửi cho Forbes và bạn trai một cặp vé từ Montgomery tới Atlanta, nhưng cho biết họ phải tự mua vé để quay về Boston.
Một hành khách trên một trong hai chuyến bay đăng một đoạn phim lên mạng xã hội, cho thấy hành khách đứng lủ khủ trong phi trường còn nhân viên an ninh thì đứng gần đó.
Sáng Thứ Sáu, một phi hành đoàn mới có mặt tại Montgomery để tiếp tục chở hành khách tới Atlanta, theo Delta. (TTHN)






















































































