SPOKANE, Washington (AP) – Một bé trai, rơi ra ngoài cửa sổ hôm Thứ Sáu tuần qua khi đang nhảy nhót trên giường ở tầng hai của căn nhà, đã được mẹ cứu sống khi bà lao theo và chụp được chân, rồi sau đó hạ xuống cho bà ngoại lúc đó đang hút thuốc trước sân nhà, theo tin cảnh sát.
Bà mẹ đứa bé chỉ mới từ trong phòng tắm bước ra thì nhìn thấy đứa con trai 14 tháng của mình, vốn đang nhảy nhót trên giường trước đó, bị vấp vào cái gối và bay ra khỏi cửa sổ đang đóng nửa chừng, theo phát ngôn viên cảnh sát Monique Cotton.
Bà mẹ lao thẳng qua cửa kính, chụp được một chân đứa con khi đầu đứa bé chạm vào một mái nhỏ ngay trên hiên nhà. Bà mẹ kịp thời hạ đứa con xuống cho bà ngoại chụp lấy, vừa khi chiếc giày của đứa bé tuột khỏi tay mình, theo cảnh sát.
Bà ngoại nghe tiếng kính bể và ở đúng nơi, vào đúng lúc, để chụp lấy đứa bé trước khi bà mẹ rơi xuống bụi cây trước nhà. Bà mẹ được đưa vào bệnh viện do các vết trầy xát và bị thương ở vai, theo phát ngôn viên Cotton. (V.Giang)
Thái Hà Có thể nói, cả hai trụ vừa gục ngã không phải là mục…
Nạn nhân 20 tuổi này được người ta phát giác đã bị đóng đinh vào…
Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí nguyên tử mà theo ước…
Một chiếc xe bị chết máy trong dòng nước lũ dâng cao, khiến cho một…
Suýt nữa thì những con rắn nhỏ được dịp chu du trên trời trong một…
This website uses cookies.