Bắn chết vợ đang đau vì ung thư rồi gọi 911

 


LONDON, Kentucky (AP)Một người đàn ông ở Kentucky gọi 911 ngay sau khi vừa bắn chết vợ. Ông này vừa khóc vừa thú nhận phải giết vợ để bà chấm dứt đau đớn do ung thư, đồng thời xin được nhìn bà lần cuối trước khi chịu để bị bắt.








Ông Ernest Chris Chumbley, 48 tuổi, khi cảnh sát chụp hình lập biên bản. (Hình: London, KY Sheriff’s Office)


Ông Ernest Chris Chumbley, 48 tuổi, khóc trong suốt 16 phút điện đàm, bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 sáng Thứ Tư, kể rằng, ông bắn vào mặt bà Virginia M Chumbley, 44 tuổi, hai lần bằng khẩu súng lục, tại nhà riêng của họ nằm ở phía Đông Nam Kentucky. Khi gọi điện thoại, ông nói: “Gọi cảnh sát cho tôi, tôi sẵn sàng để bị bắt.”


Trả lời trong cuộc phỏng vấn tại nhà giam, ông nói, ông bắn chết vợ để bà được chấm dứt đau đớn do căn bệnh ung thư ngực.


Trước tòa, ông không nhận tội sát nhân và bị giam với số tiền tại ngoại được định là $200,000. Hiện ông bị nhốt trong một phòng riêng biệt, nơi có gắn hệ thống máy ghi hình theo dõi thường xuyên. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT