ELMIRA, New York – Một bưu ảnh gửi cho hai chị em ở Elmira, tiểu bang New York cách đây gần bảy thập niên, tuần rồi vừa mới đến địa chỉ người nhận, nhưng lần này lại vào tay hai chị em khác, theo tin báo The Star-Gazette.
Bưu ảnh ghi ngày 4 Tháng Bảy, 1943, gửi cho Pauline và Theresa Leisenring, hồi đó ngụ tại căn nhà ở thị trấn Elmira. Cha mẹ hai cô đang thăm anh trai họ tại một quân y viện ở Rockford, tiểu bang Illinois, báo tin đến nơi bình an và sức khỏe người anh khả quan.
Tuần qua, bưu ảnh đến đúng địa chỉ nhưng nay nhà này thuộc hai chị em Adam và Laura Rundell. Laura cho biết, thật hết sức kinh ngạc khi thấy bưu ảnh trông còn mới nguyên.
Theo hồ sơ của một nghĩa trang gần đó, Theresa đã qua đời vào năm 1954 và Pauline chết năm 1962. Sau đó, Adam mua lại căn nhà hai tầng của họ vào năm 2008, đó là lần duy nhất ông nghe đến tên họ Leisenring qua giấy tờ nhà đất.
Vợ chồng Adam cảm kích khi nhận thấy rằng, trước đây hai chị em trẻ từng sống ở đây, nay là hai cô con gái họ là Hannah và Madie Podgorny.
Một phát ngôn viên bưu điện ở Buffalo nói rằng, thỉnh thoảng sự kiện tương tự có xảy ra. Thư từ hoặc bưu ảnh đôi khi tìm thấy còn sót trong bao đựng thư cũ hay kẹt sau lưng máy. (T.P.)
FIFA sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng đặc biệt để xác định xem…
Bốn đứa bé “trốn” ra khỏi nhà trẻ Angels Daycare, Garden Grove, bước ra giữa…
Giải vô địch Bóng Đá Nữ Thế Giới lần đầu tiên sẽ được tổ chức…
Sau khi bị bắt quả tang khi đang quan hệ tình dục với bé trai,…
Đông đảo chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại…
Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được…
This website uses cookies.